Viết đoạn văn tả một đồ vật em yêu thích lớp 3
Đoạn văn tả đồ vật lớp 3
- Hướng dẫn Tả một đồ vật mà em yêu thích
- Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 1
- Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 2
- Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 3
- Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 4
- Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 5
- Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 6
- Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 7
- Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 8
- Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 9
- Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 10
- Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 11
- Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 12
- Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 13
- Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 14
- Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 15
- Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 16
- Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 17
- Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 18
- Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 19
Hướng dẫn Tả một đồ vật mà em yêu thích

>> Đọc phần hướng dẫn chi tiết ở đây Hướng dẫn Viết đoạn văn tả một đồ vật em yêu thích lớp 3
Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 1
(1) Trên bàn học của em có một chiếc đồng hồ báo thức màu đỏ rất đẹp. (2) Đồng hồ có hình tròn, với hai cái chuông màu bạc ở trên như hai cái tai. (3) Mặt đồng hồ là 12 con số xếp thành hình tròn, với kim giờ, kim phút để giúp em biết chính xác gthowfi gian trong ngày. (4) Đặc biệt, đồng hồ còn có một cây kim báo thức màu đỏ, được điều khiển bởi nút xoay ở sau lưng nữa. (5) Nhờ có đồng hồ báo thức, mà em thức dậy đi học đúng giờ, không cần phải làm phiền bố mẹ nữa.
Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 2
(1) Nhân dịp sinh nhật, bố tặng cho em một chiếc ván trượt. (2) Ván trượt khá cứng và không quá nặng, có hình chữ nhật dài, hơi cong và bo tròn ở các góc. (3) Hai mặt của ván trượt đều có màu xanh nhám với các hạt kinh tuyến lấp lánh dễ nhìn. (4) Mặt dưới của ván là bốn chiếc bánh xếp thành hai hàng, giúp ván di chuyển nhanh và mượt mà. (5) Chiều chiều, em mang theo ván trượt ra công viên để tập trượt và chơi cùng bạn bè.
Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 3
Sinh nhật tròn sáu tuổi, em được mẹ tặng một chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp có kích thước phù hợp với em. Nó có màu hồng rất đẹp. Trên thân xe có in hình những nàng công chúa đang khiêu vũ. Ở phía trước xe có một chiếc giỏ nhỏ để đựng đồ dùng khi cần thiết. Xe được lắp thêm hai bánh phụ ở sau để giúp em giữ thăng bằng khi đạp xe. Đây là món quà mà em vô cùng yêu thích. Vì vậy em sẽ cố gắng giữ gìn nó cẩn thận.
Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 4
Gấu Misa là món quà mà em được bạn Phương tặng nhân ngày sinh nhật. Misa có một bộ lông trắng muốt. Đôi mắt chú to tròn, đen láy trông dễ thương vô cùng. Những lúc rảnh rỗi, em thường may áo mới cho Misa. Vậy nên Misa trông sành điệu hơn những chú gấu khác. Buổi tối, em thường ôm Misa đi ngủ. Chú ta mềm và ấm áp vô cùng. Em rất yêu quý Misa.
Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 5
Nhân dịp năm học mới, em được mẹ mua cho một chiếc hộp bút. Chiếc hộp được làm bằng vải, có màu xanh lá cây. Hộp bút có hình chữ nhật. Chiều dài là 20 xăng-ti-mét và chiều rộng là rộng 5 xăng-ti-mét. Mặt trên của hộp bút có in hình một chú lợn rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Hộp bút có hai ngăn, có khóa để đóng mở. Chiếc hộp bút giúp em đựng được các đồ dùng học tập khác như bút chì, bút mực, thước kẻ, tẩy,... Em rất thích chiếc hộp bút này và sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận.
Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 6
Chiếc hộp bút của em là món quà sinh nhật do người bạn thân nhất tặng. Hộp được đan từ những sợi nhựa giả màu như sợi mây, tạo cảm giác rất đặc biệt. Mở nắp ra, bên trong hộp được chia thành hai tầng. Tầng phía trên nhỏ hơn, em dùng để đặt bút chì và cục tẩy. Tầng dưới thì để bút mực, bút máy các loại. Trông thì không quá lớn, nhưng hộp bút vẫn để được khá nhiều đồ dùng mà không bị chật chội. Em sẽ dùng chiếc hộp bút thật tốt và giữ gìn cẩn thận vì đây là món quà của tình bạn tuyệt vời.
Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 7
Dịp sinh nhật em vừa rồi mẹ tặng em một cây bút chì rất đẹp. Cây bút thon và dài như chiếc đũa có các cạnh bao quanh bằng nhau. Bút được bao phủ bởi lớp vỏ màu nâu bóng, có dòng chữ bằng tiếng Anh. Mẹ nói đó là nhãn hiệu của bút. Cây bút viết rất thích, rất tiện lợi. Nét chữ đều, mỗi lần viết sai em lại dùng luôn cục tẩy màu hồng nhỏ nhắn xinh xắn được gắn trên đầu bút để tẩy. Em rất vui vì được mẹ tặng cho cây bút chì vừa đẹp vừa hữu ích này.
Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 8
Hôm trước, bạn Dung có tặng em một chiếc bút chì. Bề ngoài của cây bút chì được sơn màu hồng nhạt và được phủ kim tuyến lấp lánh rất đẹp. Chiếc bút dài khoảng 15 xăng-ti-mét. Phần đuôi bút có một cục tẩy nhỏ màu đen. Em luôn xem cây bút chì là người bạn đồng hành trên chặng đường học hành của em. Bạn bút chì giúp em vẽ được những bức tranh đẹp. Em rất yêu quý bạn bút chì của em.
Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 9
Em yêu nhất là đôi giày búp bê mà bố tặng. Đây là món quà sau chuyến đi công tác dài ngày của bố. Đôi giày có màu nâu sẫm. Bên trên có một chiếc nơ bằng ren, màu trắng. Bên trong giày, người ta may những đường may rất chắc chắn. Giày còn có một miếng lót mềm giúp em không bị đau chân khi di chuyển. Em thường đi đôi giày này khi mặc váy. Những lúc ấy, bố mẹ đều khen em trông rất dễ thương.
Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 10
Cuối tháng trước, mẹ đi công tác về và mua cho em một đôi giày búp bê rất xinh đẹp. Đôi giày có màu đỏ đô, làm bằng chất da bóng, phía trên mũi giày có một chiếc nơ nhỏ rất đáng yêu. Những đường may bên trong và ngoài của giày rất chắc chắn. Khi mang giày, em không hề có cảm giác khó chịu mà rất êm ái vì nó có miếng lót đêm bằng cao su mềm, co dãn. Mỗi khi có dịp được đi chơi, em thường đeo đôi giày này với những bộ váy của mình.
Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 11
Chiếc thước kẻ của em là một chiếc thước rất đặc biệt. Thước dài 20cm, nhưng bề ngang chỉ nhỏ như một đốt ngón tay, không to bản như những chiếc thước khác. Toàn thân thước trong suốt như màu nước, nên khi dùng để đo chiều dài hay căn vị trí trên trang giấy đều rất dễ dàng. Dù ở phần mép thước được mài mỏng để tiện đặt đầu bút lên khi kẻ, cũng không hề dễ bị bám mực như chiếc thước cũ của em. Nhưng dẫu thế, mỗi cuối tuần em vẫn sẽ dùng khăn ướt để lau toàn bộ thước kẻ, giúp nó luôn sạch sẽ. Em sẽ giữ gìn chiếc thước thật tốt, để được sử dụng nó thật lâu.
Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 12
Đồ dùng cá nhân mà em yêu thích nhất là chiếc balo đi học hằng ngày. Chiếc balo ấy được may từ vải dù đen, vừa dễ vệ sinh lại chống thấm nước, giúp em yên tâm hơn khi đi học lúc trời có mưa. Chiếc balo chia thành ba ngăn với độ lớn tăng dần về phía sau lưng. Mỗi ngăn đều có phéc kéo riêng, nên không lo bị rơi hoặc lộn xộn khi lấy đồ ra. Phần quai balo được may to bản và lót xốp ở mặt trong, nên em không hề thấy đau vai dù mang balo đi khắp nơi mỗi chiều sau giờ tan học.
Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 13
Bố mới mua một chiếc tủ lạnh của hãng LG. Nó có hình chữ nhật, rất to và nặng, chiều dài khoảng chín mươi xăng-ti-mét, chiều rộng khoảng sáu mươi xăng-ti-mét. Chiếc tủ gồm các bộ phận chính là vỏ tủ lạnh, cánh cửa tủ, ngăn làm đá, ngăn mát. Lớp vỏ tủ lạnh được làm từ nhiều chất liệu, với màu sắc khác nhau. Bên trong tủ được chia làm các ngăn khác nhau. Chiếc tủ chạy bằng điện. Tủ lạnh giúp bảo quản thức ăn luôn tươi ngon. Em cảm thấy chiếc tủ lạnh rất có ích trong cuộc sống.
Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 14
Đồng hồ có hình tròn, được làm từ nhiều chất liệu khác nhau, chủ yếu là được làm bằng kim loại. Được sơn bằng nước sơn rất bền, nhiều màu sắc như xanh, đỏ, vàng... Đồng hồ có từ 2 đến 3 chiếc kim. Chiếc kim ngắn chỉ giờ, chiếc kim dài hơn thì chỉ phút, chiếc kim còn lại là kim giây. Chiếc đồng hồ chính là vật dụng hữu ích của con người. Vì vậy mà em rất thích chiếc đồng hồ này.
Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 15
Em rất thích chiếc cặp sách của mình. Chiếc cặp nhỏ nhắn ôm được cả lưng người em. Cặp có nhiều hoạ tiết, xanh đỏ rồi thêm cả những dòng chữ tiếng Anh nữa. Cặp được làm bằng vải, giúp em cảm thấy khi đeo không bị khó chịu tí nào! Nhờ cặp sách, em có thể mang bất cứ đồ dùng gì ngoài vở và bút như: đồ chơi, áo mưa, khăn lau bảng, … Em sẽ thật giữ gìn để chiếc cặp sách được đi học cùng em mỗi ngày.
Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 16
Em rất thích món quà của bạn Tuyết - một chiếc bút mực rất đẹp. Nó được làm bằng kim loại. Bên ngoài phủ một lớp sơn màu vàng tươi. Nắp bút có thể đóng vào hoặc mở ra. Đầu nắp còn có thanh cài. Ngòi bút có hình mũi tên, màu bạc. Bên trong là phần ruột bút có ống chứa mực. Mỗi ngày, em đều bơm đầy mực vào bút. Chiếc bút đã giúp em rèn luyện viết chữ thật sạch, thật đẹp. Em sẽ giữ gìn và trân trọng chiếc bút mực này.
Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 17
Chiếc mũ là một đồ vật vô cùng quan trọng. Em cũng có một chiếc mũ rộng vành. Bà ngoại đã mua cho em. Nó được làm bằng vải, có màu xanh lá cây. Vành mũ rộng xòe ra như những chiếc lá sen. Trên mũ gắn một bông hoa hồng rất đẹp. Phía dưới mũ còn có dây đeo có thể điều chỉnh độ rộng. Chiếc mũ giúp tránh nắng. Em thường mang chiếc mũ theo khi đi tham quan, du lịch. Em sẽ giữ gìn chiếc mũ thật cẩn thận.
Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 18
Lúc nghỉ hè, anh Đức đã mua cho em một chiếc diều. Kích thước của diều khá lớn. Nó có hình của một chú cá mập. Khung diều được làm bằng thanh tre rất chắc chắn. Phía đầu buộc một sợi dây dù. Độ dài khoảng mười mét. Sợi dây được cuộn lại cẩn thận trong một ống nhựa. Những ngày lộng gió, em và anh trai sẽ đem diều ra thả. Chiếc diều bay rất cao. Em cảm thấy vui vẻ khi được thả diều. Em sẽ giữ gìn chiếc diều cẩn thận.
Tả một đồ vật mà em yêu thích - Mẫu 19
Chiếc cốc nhỏ xinh như một người bạn không thể thiếu của em. Nó được làm bằng sứ, có màu trắng ngà. Thân cốc in nhiều hình thù khác nhau. Quai cốc cong như con tôm giúp em có thể cầm nắm một cách dễ dàng. Hàng ngày, em đều uống sữa bằng chiếc cốc ấy. Đây là chiếc cốc yêu thích của em.