Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua
Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè lớp 3
- Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - Mẫu 1
- Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - Mẫu 2
- Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - Mẫu 3
- Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - Mẫu 4
- Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - Mẫu 5
- Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - Mẫu 6
- Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - Mẫu 7
- Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - Mẫu 8
Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Qua những bài văn này các em học sinh sẽ biết cách làm bài văn lớp 3, rèn luyện khả năng diễn đạt tốt và làm văn hay. Sau đây mời các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo.
- 03 Đoạn văn Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua Hay nhất
- Viết 2-3 câu về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua
Em nhớ lại mùa hè vừa qua và kể lại theo gợi ý sau:
- Kì nghỉ hè vừa rồi em đã có những trải nghiệm gì?
- Điều đáng nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua của em là gì?
- Vì sao em lại nhớ điều đó nhất?
Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - Mẫu 1
Dịp nghỉ hè vừa rồi em được tham gia rất nhiều hoạt động khác nhau như: học bơi, sinh hoạt hè, đá bóng. Trong đó, điều đáng nhớ nhất là em cùng các bạn đã giành được chức vô địch trong giải đá bóng của huyện. Sau bao nhiêu ngày tập luyện thì chúng em cũng đạt được thành quả xứng đáng.
Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - Mẫu 2
Trong kì nghỉ hè vừa rồi, địa phương em bị phong tỏa vì có nhiều ca nhiễm Covid-19. Điều làm em nhớ nhất trong kì nghỉ đó là ngày khu phố của em được gỡ phong tỏa. Ai cũng vui mừng, háo hức và hạnh phúc vì tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, mọi người đều bình an vô sự.
Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - Mẫu 3
Nghỉ hè năm nay, em được đi học bơi. Em học bơi từ thứ 2 đến thứ 6. Buổi học đầu tiên, em rất ấn tượng về bể bơi nơi đây vì nó vừa đẹp vừa sạch sẽ. Thầy giáo dạy bơi rất hài hước và nhiệt tình. Em còn làm quen được với nhiều người bạn mới. Chúng em được thầy dạy các bước khởi động. Ai cũng hào hứng, thích thú tập luyện. Thầy giáo cũng tổ chức rất nhiều hoạt động thú vị. Sau một mùa hè, em đã biết bơi.
Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - Mẫu 4
Mùa hè năm trước, em được bố mẹ cho về quê thăm ông bà. Sáng nào em cũng dậy thật sớm, cùng ông ra đồng. Chiều xuống, em lại cùng các bạn trong xóm chơi bắn bi, thả diều. Hè năm nay, vì tình hình dịch bệnh nên em không được đi đâu mà chỉ ở trong nhà để đảm bảo sức khỏe. Em mong sao dịch bệnh sớm qua để em lại được về quê thăm ông bà và chơi cùng các bạn.
Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - Mẫu 5
Kì nghỉ hè năm nay với em rất ý nghĩa. Em đã được học thêm bộ môn piano mà em yêu thích. Em còn được bố mẹ tặng cho một phần thưởng là đi biển Phú Quốc. Đi chơi em được ngắm nhiều cảnh đẹp, được thưởng thức nhiều món ngon. Em sẽ nhớ mãi về mùa hè năm nay.
Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - Mẫu 6
Trong kỳ nghỉ hè vừa qua, điều mà em nhớ nhất chính là chuyến dã ngoại cùng lớp. Em và các bạn đã chuẩn bị kỹ lưỡng với túi đựng đồ, đồ ăn, nước uống, vật dụng cần thiết để có một chuyến dã ngoại thật tuyệt vời. Cả buổi sáng, chúng em đã vui chơi, trò chuyện, hát hò, tham gia các trò chơi như bóng đá, cầu lông và bơi lội trong suối. Em cảm thấy rất thú vị và vui vẻ khi được quây quần, tận hưởng không khí trong lành và tham gia các hoạt động cùng bạn bè. Khi chiều tà, chúng em ngồi lại bên bờ suối, nơi có cảnh quan đẹp và yên tĩnh. Chúng em ăn bánh mì, đồ ăn nhẹ và uống nước trái cây để bổ sung năng lượng. Cảm giác yên bình, hòa mình với thiên nhiên, nhìn chúng em vui chơi, tận hưởng khoảng thời gian đầy ý nghĩa, đó là điều em nhớ nhất trong kỳ nghỉ hè vừa qua.
Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - Mẫu 7
Trong kỳ nghỉ hè vừa qua, có một điều em mãi không thể quên. Đó là khi em được cả gia đình đi du lịch đến một vùng biển tuyệt đẹp. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên bãi cát trắng mịn, cùng với tiếng sóng vỗ bờ êm đềm tạo nên một không gian thật thư giãn và yên bình.
Em nhớ mãi cảm giác thả lỏng mỗi khi chân em chạm nắng vàng của cát, và nghe những tiếng thở dài của sóng biển. Cùng gia đình, em tạo những kỷ niệm đáng nhớ khi chơi đùa trong nước biển trong suốt buổi sáng và chiều tà. Em và các anh chị em thích thú trượt trên mặt nước với ván lướt sóng, hay chạy nhảy trên thuyền khám phá những khu vực ngoạn mục của vùng biển.
Ngoài ra, một điều em nhớ mãi là cả gia đình quây quần bên nhau trong những buổi hoàng hôn đẹp nhất. Chúng tôi xây lều trại ngay trên bãi cát, tổ chức buổi picnic với những món ăn ngon và vui chơi trò chơi gia đình. Đó là những khoảnh khắc đáng trân trọng và đong đầy tình yêu thương gia đình.
Kì nghỉ hè vừa qua để lại trong tôi nhiều kỷ niệm tuyệt vời, nhưng điều em nhớ nhất vẫn là cảm giác hạnh phúc và sự sum vầy bên gia đình, trong không gian biển xanh tươi mát. Đó thật sự là một kỳ nghỉ hè đáng nhớ và tràn đầy niềm vui.
Kể về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua - Mẫu 8
Điều em nhớ nhất trong kỳ nghỉ hè vừa qua là chuyến đi cắm trại cùng gia đình. Cả gia đình chúng tôi quyết định khám phá một vùng núi xanh tươi và hoang sơ. Chúng tôi đã lựa chọn một khu cắm trại gần con suối, nơi có không gian rộng rãi và thiên nhiên tươi đẹp. Buổi sáng sớm, khi mặt trời mới lên, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ và bắt đầu hành trình đến nơi. Trên đường đi, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp đã khiến chúng tôi thực sự hào hứng. Đến nơi, chúng tôi nhanh chóng lắp đặt lều trại và sắp xếp các dụng cụ cần thiết. Suốt ngày, chúng tôi đã tham gia vào nhiều hoạt động thú vị. Một trong những điều em nhớ mãi là cuộc phiêu lưu băng qua rừng rậm. Chúng tôi đi theo các đường mòn, vượt qua dòng suối và leo lên những đỉnh đồi. Cảm giác khám phá, hòa mình vào thiên nhiên hoang dã thật tuyệt vời. Em được thấy những loài cây lạ mắt và những cánh đồng hoa đầy màu sắc. Khi kỳ nghỉ hè kết thúc, dù chúng tôi phải trở về cuộc sống hàng ngày, nhưng kỷ niệm về chuyến đi cắm trại đó vẫn mãi trong trái tim em. Đó là một kỳ nghỉ hè tuyệt vời, nơi em được khám phá và trải nghiệm những điều tuyệt vời của thiên nhiên và gia đình.
- Cảm nghĩ của em khi mùa hè kết thúc
- Viết 2-3 câu về điều em nhớ nhất trong kì nghỉ hè vừa qua
- Tả bầu trời
- Nói 3-5 câu về bầu trời ngày hôm nay
- Viết 3-5 câu về bầu trời trong ngày hôm nay lớp 3
- Tả bầu trời lớp 3
- Kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời
- Kể lại hoạt động của các bạn nhỏ trong tranh trang 22
- Kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời
- Viết đoạn văn kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời
- Kể lại một hoạt động ngoài trời mà em được chứng kiến hoặc tham gia
- Nói về một hoạt động ngoài trời mà em được chứng kiến hoặc tham gia lớp 3
- Nêu tình cảm, cảm xúc về cảnh vật
- Nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh vật trong câu chuyện, bài thơ
- Nêu tình cảm, cảm xúc của em về cảnh vật trong tranh
- Nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh vật em yêu thích
- Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh vật trong câu chuyện, bài văn, bài thơ đã đọc
- Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một cảnh vật em yêu thích
- Nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh vật trong câu chuyện, bài thơ
- Nêu tình cảm, cảm xúc của em về cảnh vật trong tranh
- Nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh vật em yêu thích
- Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh vật trong câu chuyện, bài văn, bài thơ đã đọc
- Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một cảnh vật em yêu thích
- Nêu lý do thích hoặc không thích 1 nhân vật
- Đoạn văn nêu lí do vì sao em thích (hoặc không thích) một nhân vật
- Viết đoạn văn nêu lí do vì sao em thích (hoặc không thích) một nhân vật
- Nêu lí do em thích (hoặc không thích) một nhân vật trong câu chuyện Quả hồng của thỏ con
- Viết một đoạn văn nêu lí do em thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe
- Đoạn văn nêu lí do em thích (hoặc không thích) một nhân vật trong câu chuyện “Quả hồng của thỏ con”
- Đoạn văn nêu lí do vì sao em thích (hoặc không thích) một nhân vật
- Viết đoạn văn nêu lí do vì sao em thích (hoặc không thích) một nhân vật
- Nêu lí do em thích (hoặc không thích) một nhân vật trong câu chuyện Quả hồng của thỏ con
- Viết một đoạn văn nêu lí do em thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe
- Đoạn văn nêu lí do em thích (hoặc không thích) một nhân vật trong câu chuyện “Quả hồng của thỏ con”
- Kể về ước mơ của em
- Kể về ước mơ của em
- Viết một đoạn văn về ước mơ của em lớp 3
- Nêu tình cảm, cảm xúc về cảnh vật quê hương
- Giới thiệu về quê hương em
- Viết đoạn văn nêu tình cảm của em về cảnh vật quê hương
- Đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về cảnh vật quê hương lớp 3
- Viết một đoạn văn tả cảnh đẹp quê hương em lớp 3
- Nêu tình cảm, cảm xúc về 1 cảnh đẹp của đất nước
- Cảm xúc của em về cảnh đẹp vịnh Hạ Long
- Nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh đẹp của đất nước
- Giới thiệu đất nước mình
- Nêu cảm xúc của em về cảnh đẹp vịnh Hạ Long
- Tả Vịnh Hạ Long lớp 3 Hay Chọn Lọc
- Bài văn tả cảnh đẹp đất nước lớp 3 Hay chọn lọc (30 mẫu)
- Kể về 1 nhân vật em thích
- Viết về một nhân vật em yêu thích
- Viết đoạn văn về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện
- Viết đoạn văn về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện đã đọc, đã nghe
- Nêu cảm nghĩ của em về một người nổi tiếng
- Kể lại một việc làm góp phần bảo vệ môi trường
- Viết một bản tin về hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường
- Kể lại một việc làm góp phần bảo vệ môi trường
- Viết đoạn văn kể lại một việc làm góp phần bảo vệ môi trường mà em đã tham gia hoặc chứng kiến lớp 3
- Viết một bản tin về hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường lớp 3
- Kể về một sự việc đã để lại cho em nhiều ấn tượng
- Kể về một sự việc ấn tượng trong năm học vừa qua
- Viết đoạn văn kể về một sự việc đã để lại cho em nhiều ấn tượng trong năm học vừa qua
- Tả bức tranh về Trái Đất
- Viết đoạn văn tả bức tranh về Trái Đất lớp 3