TOP 14 Đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người mà em yêu quý lớp 3
Nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người mà em yêu quý lớp 3
- Nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người mà em yêu quý - Mẫu 1
- Nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người mà em yêu quý - Mẫu 2
- Nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người mà em yêu quý - Mẫu 3
- Nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người mà em yêu quý - Mẫu 4
- Nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người mà em yêu quý - Mẫu 5
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người mà em yêu quý - Mẫu 1
(1) Chị Hà là chị gái của em - một sinh viên đại học năm ba ở thủ đô Hà Nội. (2) Chị Hà hiền lắm, chẳng mắng hay đánh đòn em bao giờ, lại hay nhường em đồ ăn ngon. (3) Khi đi học xa, chị có đi làm thêm, nên hay gửi quà, mua đồ cho em. (4) Chị thường từ tốn, nhẹ nhàng ặn dò em phải chăm học, vâng lời bố mẹ. (5) Lúc nào em cũng tự hào và yêu quý chị gái của mình.
Nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người mà em yêu quý - Mẫu 2
(1) Em yêu mẹ của em lắm. (2) Mẹ của em là một thợ may có tay nghề rất giỏi, lại trung thực, chịu khó nên được mọi người yêu quý. (3) Tuy công việc bận rộn, nhưng mẹ vẫn dành thời gian đưa đón em đến lớp, nấu cho em những bữa cơm thật ngon. (4) Tối tối, mẹ sẽ vừa may đồ, vừa chỉ em học bài và nghe em tâm sự. (5) Đối với em, mẹ chính là người tuyệt vời nhất trên đời này.
Nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người mà em yêu quý - Mẫu 3
(1) Bố của em là thợ mộc nên công việc khá vất vả. (2) Mỗi tối đi làm về, bố sẽ luôn rất mệt, áo quần lấm lem mùn gỗ. (3) Nhưng dù vậy, bố vẫn luôn dành thời gian để hỏi han chuyện ở lớp, ở nhà, rồi còn chỉ em học bài nữa. (4) Em thích nhất là những buổi tối, được bố dẫn đi chơi dọc xóm bằng chiếc xe đạp nhỏ. (5) Bố vừa là bố, vừa là một người thầy, người bạn tuyệt vời của em.
Nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người mà em yêu quý - Mẫu 4
(1) Em rất yêu quý bà ngoại của mình. (2) Bà của em năm nay hơn 60 tuổi, là giáo viên đã về hưu. (3) Bà thường búi tóc gọn gàng ở phía sau, mặc bộ đồ bà ba tối màu giản dị. (4) Hằng ngày, bà đưa đón em tới trường, rồi dạy em học bài, chở em đi chơi. (5) Trong lòng em, bà luôn là một người bà tuyệt vời, vừa nhân hậu lại yêu thương con cháu.
Nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người mà em yêu quý - Mẫu 5
(1) Bé Nu là em gái nhỏ của em. (2) Tháng trước, em bé vừa tròn một tuổi, nên vẫn còn nhỏ lắm. (3) Em thường nằm trong nôi, hươ hươ cái tay, cái chân nhỏ trắng ngần. (4) Mỗi khi em chơi cùng Nu, em ấy thường cười tít cả mắt, cười khoe mấy cái răng nhỏ trắng xinh. (5) Em thương em gái của mình lắm, nên ngày nào cũng cố gắng về nhà sớm để chơi với Nu. (6) Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để trở thành người chị gái tuyệt vời của Nu.
>> Xem thêm 9 đoạn văn mẫu hay tại các link dưới đây (hoặc trong file tải về):