Kể về điều em nhớ nhất trong buổi học hôm nay lớp 3
Viết đoạn văn Kể về điều em nhớ nhất trong buổi học hôm nay
- Kể về điều em nhớ nhất trong buổi học hôm nay - Mẫu 1
- Kể về điều em nhớ nhất trong buổi học hôm nay - Mẫu 2
- Kể về điều em nhớ nhất trong buổi học hôm nay - Mẫu 3
- Kể về điều em nhớ nhất trong buổi học hôm nay - Mẫu 4
- Kể về điều em nhớ nhất trong buổi học hôm nay - Mẫu 5
- Kể về điều em nhớ nhất trong buổi học hôm nay - Mẫu 6
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Kể về điều em nhớ nhất trong buổi học hôm nay - Mẫu 1
(1) Buổi học hôm nay của em có một sự kiện rất đặc biệt, đó là tiết Mĩ thuật sẽ là tiết cuối cùng chúng em học với cô Thu Hà. (2) Cô Thu Hà đã dạy chúng em từ lớp Một, nay cô chuyển về dạy ở quê nhà trong Quảng Nam, nên tạm biệt chúng em. (3) Đầu tiết, cô vẫn ân cần dạy chúng em về cách vẽ từng đường nét, tô màu. (4) Gần hết tiết học, cô nghẹn ngào nói lời tạm biệt, dặn dò chúng em cố gắng học tập chăm chỉ. (5) Hình ảnh cô Hà nghẹn ngào trên bục giảng khiến em và các bạn rất xúc động, trầm hẳn đến hết ngày học.
Kể về điều em nhớ nhất trong buổi học hôm nay - Mẫu 2
(1) Chiều nay, sau khi học xong hai tiết đầu, đến tiết thứ ba, chúng em được xuống sân trường cùng phá cỗ trung thu. (2) Em và các bạn ai cũng hớn hở, chạy ngay xuống sân rồi ôn định chỗ ngồi theo tấm biển. (3) Sau đó, chúng em được xem các tiết mục rất ấn tượng do chính học sinh trong trường biểu diễn, rồi còn được ăn các món bánh kẹo, hoa quả thơm ngon. (4) Thích nhất là lúc các thầy giáo đóng vai ông Địa mang theo cái bụng to và nhiều túi quà đến tặng cho từng bạn học sinh. (5) Tiếng cười nói rôm rả, xua tan không khí âm u của một chiếu sắp bão ở sân trường.
Kể về điều em nhớ nhất trong buổi học hôm nay - Mẫu 3
(1) Buổi học chiều hôm nay của em rất thú vị và ý nghĩa. (2) Bởi vì hai tiết cuối buổi học, thay vì học ở lớp, cô giáo đã dẫn chúng em xuống căn-tin tham gia hoạt động trải nghiệm làm bánh trung thu. (3) Các nguyên liệu và dụng cụ đểu đã được cô và các cô chú trong hội phụ huynh chuẩn bị từ trước. (4) Chúng em chỉ cần lắng nghe và bắt chước theo các công đoạn mà cô giáo làm mẫu cho xem mà thôi. (5) Cuối buổi học, chúng em được đem những chiếc bánh vừa làm về nhà để tặng bố mẹ, nên ai cũng vui và thích thú.
Kể về điều em nhớ nhất trong buổi học hôm nay - Mẫu 4
(1) Sáng nay, lớp em dành tiết học cuối để làm buổi tiệc liên hoan nho nhỏ tạm biệt cô giáo về nghỉ sinh. (2) Cô ấy là giáo viên dạy tiếng Anh của lớp em, chuẩn bị nghỉ sinh nên sẽ không dạy lớp em nữa. (3) Các bạn trong lớp đã chuẩn bị các tấm thiệp nhỏ ghi những lời chúc tốt đẹp dành cho cô và em bé. (4) Cô hội trưởng hội phụ huynh đã mua bánh kẹo và hoa quả để cả lớp được cùng cô liên hoan chia tay trong bầu không khí vui vẻ. (5) Em mong rằng, sang năm sẽ được học tiếng anh với cô giáo yêu quý này.
Kể về điều em nhớ nhất trong buổi học hôm nay - Mẫu 5
(1) Chiều nay, trong tiết tiếng anh, em đã được tham gia một trò chơi rất thú vị. (2) Cô giáo đã chia cả lớp thành từng nhóm nhỏ, sau đó cho chúng em chơi trò đuổi hình bắt chữ phiên bản tiếng anh. (3) Lúc đầu chỉ là các từ đơn giản, chúng em có thể tranh nhau đọc đáp án ngay để ghi điểm cho đội mình. (4) Sau đó, các từ khóa ngày càng khó hơn, chúng em lại chỉ được bàn bạc với nhau bằng tiếng anh, nên đã phải dùng đến cả ngôn ngữ hình thể. (5) Chúng em vừa nói vừa tạo dáng để giúp bạn đứng trên bục đọc được từ chính xác khiến bầu không khí rất sôi động và vui vẻ vô cùng.
Kể về điều em nhớ nhất trong buổi học hôm nay - Mẫu 6
(1) Trong tiết Viết sáng tạo hôm nay, chúng em đã có một trải nghiệm tuyệt vời. (2) Cô giáo đã mang đến lớp những bức ảnh về các con vật, và chúng em được bốc thăm bức ảnh ngẫu nhiên để tả về nó. (3) Vui nhất là lúc chúng em cùng nhau mở bức ảnh đó ra, bạn thì vui vẻ vì bốc được con vật mình yêu thích. (4) Nhưng có bạn thì có chút lo lắng vì gặp phải một con vật khá lạ lẫm. (5) Tuy nhiên sau đó, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo, chúng em vẫn hoàn thành tốt đoạn văn tả con vật theo bức tranh của mình.