Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Đóng
Điểm danh hàng ngày
  • Hôm nay +3
  • Ngày 2 +3
  • Ngày 3 +3
  • Ngày 4 +3
  • Ngày 5 +3
  • Ngày 6 +3
  • Ngày 7 +5
Bạn đã điểm danh Hôm nay và nhận 3 điểm!
Nhắn tin Zalo VNDOC để nhận tư vấn mua gói Thành viên hoặc tải tài liệu Hotline hỗ trợ: 0936 120 169

Viết 4-5 câu nêu cảm nghĩ của em về một người bạn lớp 3

Lớp: Lớp 3
Môn: Tiếng Việt
Dạng tài liệu: Văn mẫu
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Loại File: ZIP
Phân loại: Tài liệu Tính phí

Viết đoạn văn 4-5 câu nêu cảm nghĩ của em về một người bạn lớp 3

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Hướng dẫn Đoạn văn cảm nghĩ về một người bạn

>> Đọc phần hướng dẫn chi tiết ở đây Hướng dẫn Viết đoạn văn 4-5 câu nêu cảm nghĩ của em về một người bạn lớp 3

Đoạn văn cảm nghĩ về một người bạn - Mẫu 1

(1) Tuần trước, lớp em vừa có thêm một thành viên mới, đó là bạn Tuấn Tú. (2) Bạn ấy có vẻ ngoài hơi gầy, cao dong dỏng và nụ cười tràn ngập sức sống. (3) Tú học rất giỏi và chăm chỉ, luôn tích cực phát biểu, xây dựng bài. (4) Cậu ấy cũng có khả năng bắn bi rất tốt, nên nhanh chóng hòa nhập với nhóm các bạn nam trong lớp, cùng chơi bắn bi vào giờ ra chơi. (5) Cả lớp, mọi người đều rất quý người bạn mới này.

Đoạn văn cảm nghĩ về một người bạn - Mẫu 2

(1) Ở lớp, em đặc biệt ấn tượng về Tuấn - một cậu trai hài hước và tốt bụng. (2) Tuấn có vẻ ngoài nhỏ nhắn, nhưng lại rất khỏe và nhanh nhẹn. (3) Lúc nào cậu ấy cũng vui vẻ và tràn ngập năng lượng, đem đến niềm vui cho mọi người. (4) Vừa tốt bụng lại học tập chăm chỉ và nghiêm túc, tất cả bạn bè và thầy cô, ai ai cũng quý mến Tuấn. (5) Em cảm thấy thật may mắn khi được làm bạn với một người tuyệt vời như cậu ấy.

Đoạn văn cảm nghĩ về một người bạn - Mẫu 3

(1) Quân là lớp trưởng của lớp em. (2) Cậu ấy có vẻ ngoài cao ráo và một khuôn mặt rất điển trai, ưa nhìn. (3) Quân học rất giỏi, lại năng nổ, tích cực trong các hoạt động tập thể, luôn quan tâm đến bạn bè trong lớp. (4) Mỗi lần có sự kiện gì mới, cậu ấy luôn nắm bắt và chia sẻ với lớp rất nhanh. (5) Chính vì thế, mà chúng em ai cũng yêu quý Quân lớp trưởng.

Đoạn văn cảm nghĩ về một người bạn - Mẫu 4

(1) Ngân Hà là người bạn thân của em ở lớp. (2) Cậu ấy cao 1m55, nhưng hơi gầy và có nước da đen nhẻm. (3) Ngân Hà học không giỏi nhưng rất chăm ngoan, luôn chấp hành tốt các nội quy của lớp. (4) Cậu ấy có giọng hát rất hay và truyền cảm nên luôn xuất hiện trong các chương trình văn nghệ của lớp, của trường. (5) Em rất vui khi có một người bạn thân như Hà.

Đoạn văn cảm nghĩ về một người bạn - Mẫu 5

(1) Lên lớp 3, em có thêm một người bạn mới là Thái Bảo. (2) Bảo là bạn học sinh ở lớp 3C, thường lên thư viện đọc sách vào mỗi buổi chiều nên em và cậu ấy mới có cơ hội làm quen với nhau. (3) Ngay lần gặp đầu tiên, em đã rất ấn tượng với dáng vẻ dịu dàng và điềm đạm của Bảo. (4) Càng tiếp xúc, em lại càng yêu mến cậu ấy hơn bởi sự thông minh, chăm chỉ và thân thiện. (5) Em rất vui khi có một người bạn cùng chung sở thích đọc sách như Thái Bảo.

Đoạn văn cảm nghĩ về một người bạn - Mẫu 6

(1) Trần Hùng là bạn cùng bàn của em khi lên lớp 3. (2) Cậu ấy là một chàng trai khá cao và hơi gầy, nổi bật với đôi mắt đen to tròn và sáng lắm. (3) Hùng nói rất nhiều và kể chuyện cũng rất hay. (4) Cậu ấy chính là cây hài của cả lớp, luôn đem lại không khí vui vẻ, náo nhiệt cho mọi người. (5) Hùng thật sự là một người bạn tuyệt vời.

Đoạn văn cảm nghĩ về một người bạn - Mẫu 7

(1) Lớp trưởng lớp em là bạn Tuyết Nhung. (2) Cậu ấy là cô bạn có thành tích tốt nhất lớp, và cũng là người rất chăm chỉ, nghiêm túc trong học tập. (3) Các bạn trong lớp ai cũng rất quý Nhung vì cậu ấy vừa tốt bụng, lại nhiệt tình giúp đỡ bạn bè. (4) Còn với em, Nhung là một cô bạn có cùng niềm đam mê với truyện tranh. (5) Em rất yêu quý Nhung và mong rằng chúng em sẽ luôn là đôi bạn thân thiết của nhau.

Đoạn văn cảm nghĩ về một người bạn - Mẫu 8

(1) Thái là bạn cùng bàn cùa em ở lớp. (2) Thái không phải là một học sinh giỏi, nhưng cậu ấy vẫn luôn rất chăm chỉ học tập và năng nổ phát biểu trong giờ học. (3) Cậu ấy cũng rất nhiệt tình trong các hoạt động của lớp, nên bạn bè ai cũng quý mến Thái. (4) Đặc biệt, Thái là một câu bạn rất hài hước, biết nhiều câu chuyện tiếu lâm, nên ở đâu có cậu ấy thì sẽ luôn có nhiều tiếng cười. (5) Em rất quý Thái và mong rằng chúng em sẽ tiếp tục là bạn cùng bàn của nhau trong những năm học tới.

Đoạn văn cảm nghĩ về một người bạn - Mẫu 9

(1) Lớp trưởng lớp em - bạn Mai Anh là người mà em ngưỡng mộ nhất. (2) Bạn ấy có vẻ ngoài rất đáng yêu, với khuôn mặt tròn bầu bĩnh và nước da trắng hồng. (3) Suốt ba năm học, Mai Anh luôn đạt thành tích tốt, dẫn đầu cả lớp. (4) Không những học giỏi, cậu ấy còn rất năng nổ trong các hoạt động chung và quan tâm, giúp đỡ bạn bè. (5) Lúc nào, em cũng lấy Mai Anh làm tấm gương để nỗ lực học tập, rèn luyện.

Đoạn văn cảm nghĩ về một người bạn - Mẫu 10

(1) Tuấn là lớp trưởng của lớp em, nên em rất ngưỡng mộ bạn ấy. (2) Tuấn có vẻ ngoài hơi gầy, cao như cái sào nhưng rất nhanh nhẹn, chơi bóng rổ rất hay. (3) Cậu ấy học giỏi lắm, bài toán khó thế nào cũng giải được, lại viết văn hay, nhiều lần được cô đọc mẫu cho cả lớp. (4) Thế mà Tuấn vẫn rất hòa đồng, thân thiện với bạn bè, chẳng làm kiêu hay tỏ ra khó gần. (5) Cậu ấy chính là hình mẫu lớp trưởng lý tưởng nhất trong lòng em.

Đoạn văn cảm nghĩ về một người bạn - Mẫu 11

(1) Ở lớp, em quý nhất là bạn Hùng - người bạn ngồi cùng bàn của em. (2) Hùng là một cậu bé mũm mĩm rất dễ thương, có đam mê lớn với các loại bánh ngọt. (3) Cậu ấy rất tốt bụng, thường giúp bạn bè trực nhật và chia sẻ bánh kẹo ngon với mọi người. (4) Sự hiền lành, tốt tính đó khiến Hùng trở thành bạn học mà em yêu quý nhất ở lớp.

Đoạn văn cảm nghĩ về một người bạn - Mẫu 12

(1) Xuân Mai là cô bạn ngồi cùng bàn của em ở lớp. (2) Mai là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn và mái tóc đen dài óng mượt như quảng cáo trên tivi. (3) Cậu ấy rất ít nói và dễ xấu hổ, nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè nếu được nhờ. (4) Khi ngồi cùng Mai, chúng em nhanh chóng trở nên thân thiết vì có cùng sở thích đọc truyện tranh. (5) Mỗi khi nói về câu chuyện yêu thích, đôi mắt Mai long lanh lên trông đáng yêu vô cùng.

Đoạn văn cảm nghĩ về một người bạn - Mẫu 13

(1) Khả Như là cô bạn học cùng lớp cầu lông ở nhà văn hóa với em. (2) Chúng em bắt cặp với nhau nên rất thân thiết, thường sang nhà nhau chơi vào mỗi cuối tuần. (3) Như không quá xinh xắn nhưng rất tự tin, năng động, đem đến nguồn năng lượng tích cực và cảm giác gần gũi cho mọi người. (4) Cậu ấy rất thích nói chuyện và có thể liến thoắng mãi suốt cả buổi mà không thấy chán. (5) Từ khi làm quen với Như, em cảm giác cuộc sống của mình thêm phần tươi vui và thú vị.

Đoạn văn cảm nghĩ về một người bạn - Mẫu 14

(1) Hoài Anh là lớp trưởng của lớp em và cũng là người bạn mà em thân thiết nhất. (2) Cậu ấy có vẻ ngoài nhỏ gầy nhưng rất nhanh nhẹn và hoạt bát. (3) Mọi hoạt động của lớp, Hoài Anh đều nắm rõ và phân công hợp lí, công bằng. (4) Không chỉ vậy, cậu ấy còn là một học sinh giỏi, là tấm gương cho cả lớp noi theo. (5) Em rất vui và tự hào khi là bạn thân của Hoài Anh.

Đoạn văn cảm nghĩ về một người bạn - Mẫu 15

(1) Bùi Nam là người bạn hàng xóm của em. (2) Cậu ấy là một cậu bạn đam mê đọc sách nên dù đi đâu cũng mang theo sách ở trong cặp. (3) Tính cách của Nam khá nhút nhát nhưng rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. (4) Vào những buổi chiều cuối tuần, em và Nam thường cùng ngồi chia sẻ về những cuốn sách hay đã đọc trong tuần vừa qua. (5) Đó là khoảng thời gian mà chúng em cảm thấy vui vẻ và thoải mái nhất.

Đoạn văn cảm nghĩ về một người bạn - Mẫu 16

(1) Sau khi tham gia câu lạc bộ bóng chuyền của trường, em làm quen được thêm một người bạn mới là Minh Quân. (2) Quân là một chàng trai cao ráo, có cơ thể rắn rỏi. (3) Cậu ấy không chỉ chơi bóng chuyền giỏi, mà còn nhiệt tình, quan tâm đến mọi người nữa chứ. (4) Khi thấy ai gặp khó khăn lúc chơi bóng, Quân sẽ nhiệt tình giúp đỡ, dành thời gian cùng chuyền bóng với bạn đó. (5) Em cảm thấy thật may mắn khi đã chọn đăng kí vào câu lạc bộ bóng chuyền, vì nhờ vậy mà làm quen với một người bạn tuyệt vời như Quân.

Đoạn văn cảm nghĩ về một người bạn - Mẫu 17

(1) Sau khi cô giáo sắp xếp lại chỗ ngồi, em có một người bạn mới là Quỳnh Nga. (2) Nga là một bạn nữ có dáng vẻ nhỏ nhắn, nổi bật với mái tóc xoăn tự nhiên được di truyền từ mẹ. (3) Nga rất ít nói và trầm lặng, có khi cả buổi học cậu ấy cũng chẳng nói chuyện lần nào. (4) Dù vậy, các bạn trong lớp vẫn rất quý Nga, vì cậu ấy học rất giỏi và luôn sẵn sàng chỉ bài cho mọi người. (5) Sự tốt bụng và quan tâm bạn bè đó của Quỳnh Nga, chính là điều khiến em luôn vui vẻ khi ngồi cạnh bạn ấy.

Đoạn văn cảm nghĩ về một người bạn - Mẫu 18

(1) Bạn cùng bàn của em tên là Tuấn Mạnh. (2) Cậu ấy là một chàng trai có vẻ ngoài mũm mĩm và nước da trắng rất đáng yêu. (3) Mạnh là học sinh giỏi tiếng Anh nhất cả lớp, nên cậu ấy thường giúp các bạn khác luyện cách đọc vào giờ ra chơi. (4) Mạnh cũng rất nhiệt tình trong các hoạt động tập thể, chẳng bao giờ ngại vất vả cả. (5) Chính bởi vì vậy, mà em và các bạn trong lớp ai cũng quý mến cậu ấy.

Đoạn văn cảm nghĩ về một người bạn - Mẫu 19

(1) Lớp phó lao động của lớp em là Bảo. (2) Bảo là một chàng trai hơi gầy, có nước da ngăm đen khỏe mạnh. (3) Cậu ấy không có thành tích học tập quá xuất sắc nhưng lúc nào cũng nghiêm túc và chăm chỉ. (4) Các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, đá cầu… môn nào Bảo cũng giỏi và giúp cả lớp dành giải thưởng trong các hội thao. (5) Em rất quý Bảo và luôn xem cậu ấy là niềm tự hào của cả lớp.

Đoạn văn cảm nghĩ về một người bạn - Mẫu 20

(1) Thảo Nhi là người bạn em mới làm quen ở lớp tập nhảy. (2) Cậu ấy là một cô bé với vẻ ngoài xinh xắn, dễ gần. (3) Em ấn tượng nhất ở Nhi, là mái tóc đen dài, suôn mượt luôn được buộc gọn bởi chiếc nơ xinh. (4) Ở lớp tập nhảy, Nhi luôn là người chăm chỉ tập luyện, và thuần thục mọi bài nhảy nhanh nhất. (5) Em quý Nhi lắm, nên thường rủ cậu ấy cùng đi bộ ra bến xe buýt sau khi tập luyện mỗi ngày.

Đoạn văn cảm nghĩ về một người bạn - Mẫu 21

(1) Ở câu lạc bộ bóng đá, người mà em ngưỡng mộ nhất chính là Duy Hiếu. (2) Hiếu có vẻ ng oài nhỏ con, nhưng rất rắn chắc và nhanh nhẹn. (3) Cậu ấy có thể chạy nhanh và bền bỉ hơn bất kì ai trong câu lạc bộ. (4) Đã thế, Hiếu còn rất chăm chỉ tập luyện hằng ngày, không hề chểnh mảng hay tự kiêu. (5) Nhờ vậy, Duy Hiếu đã được cả câu lạc bộ bầu chọn làm trưởng đội bóng và luôn yêu quý, tin tưởng.

Đoạn văn cảm nghĩ về một người bạn - Mẫu 22

(1) Tuấn Hùng là lớp trưởng của lớp em. (2) Cậu ấy khá cao, tuy hơi gầy nhưng rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn. (3) Hùng học rất giỏi, đặc biệt là môn Toán và Tiếng Anh. (4) Tuy học giỏi và được thầy cô yêu quý, nhưng cậu ấy vẫn luôn hòa đồng và quan tâm giúp đỡ bạn bè chứ không hề tỏ ra kênh kiệu. (5) Lúc nào em cũng xem Tuấn Hùng là một người bạn tốt và cũng là một thần tượng để noi theo.

Đoạn văn cảm nghĩ về một người bạn - Mẫu 23

(1) Người bạn cùng bàn thân thiết của em là Hải Lan. (2) Cậu ấy là một cô bé có vẻ ngoài mũm mĩm và đáng yêu. (3) Tuy không học quá giỏi, nhưng Lan vẫn được thầy cô yêu quý vì luôn có ý thức học tập chăm chỉ. (4) Lúc nào Hải Lan cũng quan tâm đến mọi người xung quanh, thường chủ động giúp các bạn trực nhật và chép bài khi bị ốm. (5) Trong mắt em, cậu ấy chính là một thiên thần nhỏ tốt bụng bước ra từ truyện tranh.

Chọn file muốn tải về:
Đóng Chỉ thành viên VnDoc PRO/PROPLUS tải được nội dung này!
Đóng
79.000 / tháng
Đặc quyền các gói Thành viên
PRO
Phổ biến nhất
PRO+
Tải tài liệu Cao cấp 1 Lớp
30 lượt tải tài liệu
Xem nội dung bài viết
Trải nghiệm Không quảng cáo
Làm bài trắc nghiệm không giới hạn
Mua cả năm Tiết kiệm tới 48%

Có thể bạn quan tâm

Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
2 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Cường Lương
    Cường Lương

    Auaa😀

    Thích Phản hồi 07/11/24
  • Cường Lương
    Cường Lương

    😇😇


    Thích Phản hồi 07/11/24