Kể về một ngày đi học của em lớp 3
Viết đoạn văn kể về một ngày đi học của em lớp 3
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Dàn ý Kể về một ngày đi học của em lớp 3
- Em đi đến trường cùng ai?
- Thời tiết hôm đó thế nào?
- Đường đến trường hôm đó có gì đặc biệt?
- Buổi học hôm đó có gì đáng nhớ?
Kể về một ngày đi học của em lớp 3 - Mẫu 1
(1) Hôm nay là Tết Trung thu, nên em đã đi học cùng với một chiếc đèn ông sao rất xinh để tham gia phá cỗ ở trường buổi chiều. (2) Mới hôm trước trời còn mưa lớn, mà hôm nay đã tạnh ráo, có nắng đẹp, không khí cũng mát mẻ và trong lành. (3) Dọc đường đi, em thấy hai bên đường bày bán, trang trí theo chủ đề Tết Trung thu rất đẹp và bắt mắt. (4) Buổi sáng, em vẫn học như bình thường theo thời khóa biểu, đến chiều thì liên hoan phá cỗ trên sân trường cùng các bạn. (5) Ngày đi học hôm nay của em rất vui và đáng nhớ.
Kể về một ngày đi học của em lớp 3 - Mẫu 2
(1) Hôm nay trời rất lạnh, lại có mưa phùn nên em được bố chở đi học. (2) Vừa vào lớp, em và các bạn đã cùng nhau trực nhật theo lịch phân công, nên chẳng còn thấy lạnh nữa. (3) Cả ngày hôm đó, tuy rét lạnh nhưng chúng em vẫn học tập rất chăm chỉ, chỉ là giờ ra chơi không thể ra sân chạy nhảy như mọi hôm nên có chút buồn. (4) Vì thế nên lúc cuối giờ, em và các bạn tranh thủ tạnh mưa ra sân chơi đá bóng một lát mới về nhà. (5) Khi bố đến đón về em rất vui, ngồi sao xe bố thích thú ôm lấy lưng bố và kể về một ngày đi học tuyệt vời của mình.
Kể về một ngày đi học của em lớp 3 - Mẫu 3
(1) Hôm nay, em đến lớp với tâm trạng phấn khởi và hào hứng, vì hôm nay là một ngày học đặc biệt. (2) Buổi sáng, em và các bạn vẫn học các tiết học bình thường ở lớp như mọi ngày. (3) Đến buổi chiều, chúng em được xuống căn-tin tham gia hoạt động trải nghiệm làm bánh trung thu. (4) Chúng em được chia thành từng nhóm nhỏ, học cách làm bánh theo sự hướng dẫn của cô giáo và thực hành ngay. (5) Đến tối, em được mang những chiếc bánh mình tự tay làm về nhà và mời bố mẹ cùng thưởng thức.
Kể về một ngày đi học của em lớp 3 - Mẫu 4
(1) Sáng hôm nay trời có mưa to, nhưng em vẫn được mẹ chở đến trường đi học đúng giờ. (2) Hành lang lớp khá bẩn do vết giày dép dính bùn và nước mưa dẫm lên. (3) Em và các bạn trong tổ cùng nhau lau sạch hành lang trước giờ vào học, rồi xếp gọn áo mưa phơi trên lan can. (4) Sau đó, các tiết học lại diễn ra như thường ngày, chỉ có tiết thể dục và hoạt động tập thể dục giữa giờ là bị hoãn lại thôi. (5) Vì thế, mà buổi chiều em được tan học sớm, được lên thư viện ngồi đọc sách trong khi chờ mẹ đến đón về.
Kể về một ngày đi học của em lớp 3 - Mẫu 5
(1) Sáng nay, em được bố chở đến trường bằng xe máy. (2) Bầu không khí buổi sớm mùa thu vừa mát mẻ, lại trong lành vô cùng dễ chịu. (3) Ở lớp, bên cạnh các tiết học như mọi ngày, em đã được tham gia tiết học kĩ năng sống - học cách trồng giá. (4) Cô giáo đã chia nhóm và dặn chúng em về nhà thực hành trồng giá, rồi mang thành quả đến lớp vào cuối tuần sau. (5) Đây thực sự là một buổi học tuyệt vời.
Kể về một ngày đi học của em lớp 3 - Mẫu 6
(1) Buổi học sáng nay là một buổi học rất tuyệt. (2) Thay vì ngồi học ở trong lớp, chúng em đã được cô giáo cho ra sân của trường để ngồi học. (3) Ở đó, cô dùng chính cây bàng, cây phương quen thuộc để dạy cho chúng em về đặc điểm của cây bóng mát rồi hướng dẫn cách viết đoạn văn tả về nó. (4) Nhờ hình ảnh trực quan dễ hiểu và không khí thoáng đãng, thoải mái mà em cảm thấy dễ hiểu hơn bao giờ hết. (5) Đây thực sự là buổi học vô cùng đặc biệt và đáng nhớ.