Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

TOP 14 Đoạn văn kể về một sự việc đã để lại cho em nhiều ấn tượng trong năm học vừa qua lớp 3

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Gợi ý kể về một sự việc đã để lại cho em nhiều ấn tượng trong năm học vừa qua

  • Sự việc để lại nhiều ấn tượng là gì?
  • Sự việc đó diễn ra ở đâu? Khi nào?
  • Sự việc đã diễn ra thế nào? Điều gì làm cho em ấn tượng nhất?
  • Em có cảm nghĩ gì về sự việc đó?

Kể về một sự việc ấn tượng trong năm học vừa qua Mẫu 1

(1) Trong năm học vừa qua, em đã được tham gia nhiều hoạt động, nhưng ấn tượng sâu đậm nhất có lẽ là Hội thao diễn ra vào cuối tháng ba vừa rồi. (2) Hội thao được tổ chức trong hai ngày, với nhiều môn thể thao như cầu lông, điền kinh, nhảy xa, nhảy cao, bóng chuyền… (3) Môn thi nào cũng hấp dẫn, thu hút đông đảo mọi người đến xem và cổ vũ. (4) Khi các trận đấu diễn ra, em và các bạn không thi đấu sẽ đứng thành vòng tròn để cổ vũ cho bạn bè của mình. (5) Sau đó lau vào ôm chầm lấy các bạn ấy để chúc mừng khi phần thi diễn ra. (6) Suốt hai ngày diễn ra hội thao, sân trường luôn rộn rã tiếng cười, tiếng hò reo của học sinh. (7) Đó có lẽ chính là lý do khiến em ấn tượng với Hội thao của trường mình đến như vậy.

Kể về một sự việc ấn tượng trong năm học vừa qua Mẫu 2

(1) Sự việc để lại nhiều ấn tượng nhất đối với em trong năm học vừa qua, có lẽ là ngày chúng em đến trường tham qua quyên góp cho các bạn nhỏ ở vùng bão lũ. (2) Hôm đó, em và các bạn đến trường với những bộ áo quần sạch sẽ được đóng gói gọn gàng, cùng các tập vở mới chưa sử dụng. (3) Những tập vở được thưởng vì đạt danh hiệu học sinh giỏi, vì chăm học cất trong tủ em cũng đem ra quyên góp hết. (4) Sân trường hôm đó nhộn nhịp dòng người qua lại. (5) Nhưng thùng giấy lớn chứa sách vở, áo quần cũng xếp gọn thành một ngọn núi nhỏ, chờ đưa lên xe di chuyển đến vùng lũ lụt. (6) Đứng trên hành lang lớp học nhìn về phía đó, lòng em ngập tràn niềm vui sướng. (7) Niềm vui đó, đến hôm nay vẫn còn vẹn nguyên, khiến em nhớ mãi không thôi.

Kể về một sự việc ấn tượng trong năm học vừa qua Mẫu 3

(1) Trong một năm học, em được tham gia rất nhiều những sự kiện thú vị cùng bạn bè, nhưng em ấn tượng nhất vẫn là lễ khai giảng đầu năm học. (2) Hôm ấy là một ngày mùa thu có nắng ấm và gió nhè nhẹ rất dễ chịu. (3) EM và các bạn được mặc đồng phục mới, ngồi trên sân trường nghe thầy cô dặn dò cho năm học mới. (4) Tuy vẫn là sân trường đó, những người bạn đó nhưng có lẽ do suốt gần ba tháng trời xa cách, nên em cảm thấy ai cũng thật đẹp, thật thân thiết. (5) Sau màn phát biểu của thầy cô, chúng em được xem các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn rất hay và sôi động. (6) Nhờ buổi lễ khai giảng đó, mà em như được cổ động tinh thần, tiếp thêm năng lượng để chuẩn bị cho một năm học mới. (7) Chính vì ý nghĩa đó, mà em luôn cảm nhận rằng lễ khai giảng là sự kiện quan trọng nhất của một năm học.

Kể về một sự việc ấn tượng trong năm học vừa qua Mẫu 4

(1) Trong năm học vừa qua, em ấn tượng nhất là buổi tối vui tết Trung thu ở trường em. (2) Tối đó, chúng em được mặc váy áo thật đẹp, tay cầm đèn lồng, đèn ông sao đến trường phá cỗ. (3) Vừa phá cỗ, chúng em vừa được xem văn nghệ rất vui và hấp dẫn. (4) Mê nhất là tiết mục múa lân bởi năm chú lân nhanh nhẹn và nghịch ngợm. (5) Các chú còn biết nhảy theo các bài hát tik tok nổi tiếng gần đây nữa chứ. (6) Thỉnh thoảng, có chú lân chạy lại gần, dùng đầu đẩy vào chúng em rồi nhìn chăm chú như muốn trêu đùa. (7) Nhờ vậy mà bầu không khí đêm hội Trung thu thật vui tươi và sôi động.

Kể về một sự việc ấn tượng trong năm học vừa qua Mẫu 5

(1) Năm học vừa qua đã để lại cho em nhiều kỉ niệm đẹp, nhưng ấn tượng nhất với em, có lẽ là lần được cùng cả lớp đi trải nghiệm ở vườn dâu. (2) Hôm ấy trời khá lạnh, nhưng em vẫn rất phấn khởi thức dậy từ sớm để chuẩn bị trang phục. (3) Đúng sáu giờ sáng, em có mặt ở trường để cùng các bạn lên xe tiến về vườn dâu. (4) Đến nơi, em và các bạn đều phải trầm trồ trước một vườn dâu rộng lớn với rất nhiều trái chín thơm ngon. (5) Trong buổi thực tế hôm ấy, chúng em được nghe kể chuyện về cách trồng dâu và cả sự tích về quả dâu nữa. (6) Cuối buổi, cô chủ vườn dâu đã cho chúng em tự hái một ít dâu mang về nhà làm quà. (7) Điều ấy khiến chúng em ai cũng vui sướng vô cùng.

Kể về một sự việc ấn tượng trong năm học vừa qua Mẫu 6

(1) Sự việc khiến em ấn tượng nhất trong năm học lớp 3, có lẽ chính là buổi đi picnic của cả lớp hồi cuối học kì 1. (2) Hôm ấy, chúng em hẹn nhau có mặt lúc 10 giờ, nhưng mới 9 giờ em đã đến địa điểm rồi. (3) Sau khi trải tấm vải để ngồi, chúng em lần lượt đem ra các món ăn được chuẩn bị sẵn. (4) Nào là bánh kẹo, hoa quả, nước ngọt, hạt dưa… trông vui mắt lắm. (5) Về phần em, thì đã mang theo các loại bim bim mà mình thích nhất đến để chia sẻ với mọi người. (6) Thế là, chúng em đã cùng nhau trò chuyện, ăn quà rồi chơi các trò chơi giải đố rất vui. (7) Qua giữa buổi chiều, chúng em mới dừng lại, dọn dẹp sạch sẽ và trở về nhà.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
241
Chọn file muốn tải về:
Đóng Chỉ thành viên VnDoc PRO/PROPLUS tải được nội dung này!
Đóng
79.000 / tháng
Đặc quyền các gói Thành viên
PRO
Phổ biến nhất
PRO+
Tải tài liệu Cao cấp 1 Lớp
Tải tài liệu Trả phí + Miễn phí
Xem nội dung bài viết
Trải nghiệm Không quảng cáo
Làm bài trắc nghiệm không giới hạn
Mua cả năm Tiết kiệm tới 48%
Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
2 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Mn Bonbee
    Mn Bonbee

    ko hay

    Thích Phản hồi 20:04 02/04
  • Thuy Thu
    Thuy Thu

    đúng

    Thích Phản hồi 5 ngày trước
🖼️

Gợi ý cho bạn

Xem thêm
🖼️

Tập làm văn lớp 3 Kết nối

Xem thêm
Chia sẻ
Chia sẻ FacebookChia sẻ TwitterSao chép liên kếtQuét bằng QR Code
Mã QR Code
Đóng