Kể về tình cảm, cảm xúc của em đối với một người bạn mà em yêu quý lớp 3
Nói về tình cảm cảm xúc của em đối với một người bạn mà em yêu quý
Kể về tình cảm, cảm xúc của em đối với một người bạn mà em yêu quý bao gồm những đoạn văn ấn tượng được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Qua những bài văn này các em học sinh sẽ biết cách kể về một người bạn em yêu quý lớp 3. Hi vọng qua đây các em có thể viết đoạn văn nói về tình cảm của em với một người bạn tốt hơn.
Gợi ý viết đoạn văn nói về tình cảm của em với một người bạn lớp 3

Kể về tình cảm, cảm xúc của em đối với một người bạn - Mẫu 1
Thúy Nga là bạn cùng bàn của tôi trong lớp học. Với vẻ ngoài xinh xắn và mái tóc xù nổi bật, cô ấy luôn thu hút sự chú ý. Thúy Nga là một học sinh chăm chỉ, luôn nhận được lời khen ngợi từ giáo viên. Bạn ấy thường nhắc nhở tôi về việc ôn bài và kiểm tra sách vở trước khi kết thúc giờ học. Nhờ có bạn ấy, tôi luôn nhớ các bài tập được giao. Thúy Nga là người bạn tốt nhất của tôi.
Kể về tình cảm, cảm xúc của em đối với một người bạn - Mẫu 2
Linh là người bạn lớn lên cùng với em. Nhà Linh ở ngay gần nhà em, chúng em cùng nhau lớn lên. Linh là một người bạn rất xinh xắn và đáng yêu. Mỗi buổi sáng, chúng em cùng nhau đi đến trường. Sau khi đi học về, em và Linh cùng nhau chơi đồ hàng ở nhà em. Chúng em cùng nhau làm bài tập về nhà vào buổi tối. Em rất thích chơi cùng với Linh. Em mong chúng em mãi thân thiết như bây giờ.
Kể về tình cảm, cảm xúc của em đối với một người bạn - Mẫu 3
Phương Nhi là người bạn thân nhất của em. Cậu ấy có vẻ ngoài nhỏ nhắn rất đáng yêu. Phương Nhi rất thích đọc truyện tranh và có thể kể cho em nghe rất nhiều câu chuyện hay, thú vị. Cậu ấy cũng là một cô bé có trái tim ấm áp, luôn quan tâm đến cảm xúc của mọi người xung quanh. Mỗi khi có chuyện vui hay buồn, em đều tâm sự và chia sẻ với cậu ấy. Em rất yêu quý Phương Nhi và xem cậu ấy như người chị em thân thiết của mình.
Kể về tình cảm, cảm xúc của em đối với một người bạn - Mẫu 4
Tuấn Hùng là đội trưởng đội bóng đá của lớp em. Cậu ấy có vẻ ngoài cao lớn, khỏe khoắn cùng nụ cười tỏa sáng. Hùng là một chàng trai năng động, luôn quan tâm đến bạn bè. Cậu ấy thường giúp các bạn di chuyển bàn ghế khi trực nhật, rồi giúp bác bảo vệ kéo cái trống lớn ra hành lang nữa. Đặc biệt, Hùng rất chăm chỉ tập luyện, có ý thức kỉ luật cao nên rất được mọi người tin tưởng và yêu quý.
Kể về tình cảm, cảm xúc của em đối với một người bạn - Mẫu 5
Trong lớp em, bạn Bình là người mà em quý nhất. Bạn Bình là một người lớp trưởng gương mẫu. Bạn vừa học giỏi lại vừa đá bóng hay. Bình thường xuyên giúp đỡ các bạn trong lớp. Em thấy Bình là một người luôn biết quan tâm, chia sẻ với mọi người. Bạn ấy là một người tốt bụng. Em rất quý Bình và mong chúng em sẽ ngày càng thân thiết với nhau.
Kể về tình cảm, cảm xúc của em đối với một người bạn - Mẫu 6
Trong đội bóng của trường, em có một mối quan hệ thân thiết nhất với Minh An. Dù có vóc dáng mập mạp, nhưng bạn ấy lại vô cùng nhanh nhẹn. Minh An là thủ môn xuất sắc nhất trong đội bóng, không thua kém bất kỳ ai ở các lớp trên. Mọi người đều coi trọng và quý mến Minh An vì lòng tốt của bạn ấy. Bạn luôn sẵn lòng ở lại giúp đỡ mọi người rèn luyện kỹ thuật đá bóng vào khung thành, và luôn sẵn sàng chia sẻ đồ ăn vặt với bạn bè. Em thực sự trân trọng và yêu quý người bạn này.
Kể về tình cảm, cảm xúc của em đối với một người bạn - Mẫu 7
Tuyết An là người bạn thân của em từ những năm học mẫu giáo đến khi học tiểu học. Vì học cùng lớp lại gần nhà nhau nên em và Tuyết An thường cùng nhau đến trường, cùng giúp đỡ nhau trong học tập. Tuyết An có làn da trắng hồng, mái tóc dài luôn được thắt bím gọn gàng. Tuyết An là cô gái vui vẻ, thân thiện, lớp em ai cũng yêu quý bạn.
Kể về tình cảm, cảm xúc của em đối với một người bạn - Mẫu 8
Sơn Tùng là người bạn thân từ khi còn thơ bé của em. Tùng có mái tóc xù màu đen. Dáng người cao và hơi gầy. Khuôn mặt của Tùng rất điển trai. Tùng vừa học giỏi lại vừa đá bóng hay. Mỗi buổi chiều, sau khi đi học về, em và Tùng thường cùng nhau đi đá bóng ở bãi đất trống gần nhà. Nhờ có Tùng mà em đá bóng ngày một tốt hơn. Em rất quý Tùng và mong chúng em mãi thân thiết với nhau.
Kể về tình cảm, cảm xúc của em đối với một người bạn - Mẫu 9
Nam Anh là người bạn thân nhất của em. Nam là một người tốt bụng, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Có lần, bút của em hết mực. Trong khi em còn đang loay hoay chưa biết phải làm thế nào thì Nam đã nhanh chóng lấy chiếc bút dự phòng của bạn ra cho em mượn. Em rất quý Nam Anh và mong chúng em mãi là bạn thân của nhau.
Kể về tình cảm, cảm xúc của em đối với một người bạn - Mẫu 10
Tiên là người bạn chơi cùng với em từ hồi học lớp 1. Nhà Tiên cách nhà em khoảng hai cây số. Vì thân thiết nên bố mẹ chúng em thường mua cho hai đứa quần áo giống nhau. Tiên và em luôn chia sẻ đồ chơi với nhau. Em rất thích chơi với Tiên và coi Tiên giống như người thân trong gia đình của mình.
...
>> Xem tiếp trong file TẢI VỀ!