Đoạn văn chia sẻ suy nghĩ về truyện Prô-mê-tê và loài người
Đoạn văn suy nghĩ về truyện Prô-mê-tê và loài người
- 1. Dàn ý Đoạn văn suy nghĩ về truyện Prô-mê-tê và loài người
- 2. Đoạn văn suy nghĩ về truyện Prô-mê-tê và loài người mẫu 1
- 3. Đoạn văn suy nghĩ về truyện Prô-mê-tê và loài người mẫu 2
- 4. Đoạn văn suy nghĩ về truyện Prô-mê-tê và loài người mẫu 3
- 5. Đoạn văn suy nghĩ về truyện Prô-mê-tê và loài người mẫu 4
Đoạn văn chia sẻ suy nghĩ về truyện Prô-mê-tê và loài người được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo để có thêm tài liệu làm văn mẫu 10 Chân trời sáng tạo nhé.
1. Dàn ý Đoạn văn suy nghĩ về truyện Prô-mê-tê và loài người
1. Mở đoạn:
- Giới thiệu về truyện thần thoại.
2. Thân đoạn:
- Đặc sắc truyện thần thoại:
+ Nội dung
+ Nghệ thuật
3. Kết đoạn:
- Khẳng định giá trị của truyện thần thoại đó.
2. Đoạn văn suy nghĩ về truyện Prô-mê-tê và loài người mẫu 1
Thần thoại là một trong những thể loại đặc trưng của văn học dân gian và thể hiện được trí tượng, tri thức của con người thủa sơ khai về toàn cầu. Trong kho tàng truyện thần thoại, em thích nhất truyện Prô-mê-tê và loài người. Khi thế gian mới được khai phá mới chỉ có vài vị thần, những vị thần cảm thấy tẻ nhạt nên đã cùng nhau sáng tạo ra muôn loài để cuộc sống vui tươi. Điều đặc biệt trong truyện là cách những vị thần sáng tạo ra muôn loài, đó là những vị thần lấy đất và nước nhào nặn ra những loài vật và ban cho chúng một đặc ân của thần, một “vũ khí” để phòng thân, hộ mệnh, bảo vệ được cuộc sống của giống loài mình. Ấn tượng hơn nữa là thần Prô-mê-tê dựa theo thân hình trang nhã của những vị thần tái tạo lại thân hình cho con người gọn ghẽ, đứng thẳng và thần tạo ra ngọn lửa để giúp loài người sinh sống và phát triển. Với những chi tiết hư cấu thần kì đó, người đọc thấy được sức mạnh phi thường của những vị thần đồng thời hiểu được cách người xưa lí giải sự ra đời của muôn loài. Bằng cốt truyện ngắn gọn, cụ thể, tập trung vào việc nêu lên quá trình tạo nên con người và toàn cầu muôn loài của hai vị thần. Từ đó, làm vượt trội hình ảnh vĩ đại và công lao to lớn của hai vị thần.
3. Đoạn văn suy nghĩ về truyện Prô-mê-tê và loài người mẫu 2
Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, một câu hỏi luôn được đặt ra là: Con người xuất hiện từ khi nào? Ai là người đã tạo ra con người? Đến nay, câu hỏi này vẫn chưa có lời giải và khiến nhiều nhà khoa học phải đau đầu. Do đó, thiên truyện “Thần Thoại Hy Lạp” đã được viết để giải thích về nguồn gốc của con người. Một trong những câu chuyện gần gũi nhất là truyện ngắn “Prô-mê-tê và loài người”, với nội dung khéo léo lý giải nguồn gốc con người và được xây dựng một cách độc đáo.
Câu chuyện kể về hai vị thần Prô-mê-tê và Ê-pi-mê-tê, những người đã tạo ra loài người và động vật bằng cách hình thành chúng. Mỗi loài được các thần ưu ái ban tặng những đặc điểm nổi bật và vũ khí riêng biệt để có thể tồn tại và phát triển trong thế giới hỗn loạn. Đây chính là cách người Hy Lạp cổ đại giải thích nguồn gốc của loài người và động vật.
Hai vị thần Prô-mê-tê và Ê-pi-mê-tê là anh em. Ngày xưa, trái đất mới được hình thành nhưng còn trống vắng và buồn tẻ. Trong thế giới thần thoại, chỉ có các vị thần là có hình dạng vật sống, do đó hai anh em xin phép mẹ đất - Gai ga để tạo ra các sinh vật khác. Sau khi nhận được sự đồng ý, họ đã bắt tay vào việc. Quá trình tạo ra các loài được miêu tả rất độc đáo, với mỗi loài được ban cho những vũ khí và đặc điểm riêng, từ nọc độc, bộ lông dày đến đôi mắt xanh.
Trong khi làm việc, người anh đã quên tạo ra vũ khí cho “loài người”. Họ đã khắc phục điều này bằng cách tạo cho con người khả năng đứng thẳng và đi bằng hai chân, đánh dấu hình thái đầu tiên của loài người. Qua đoạn miêu tả này, ta thấy được nhiều đặc điểm nổi bật của con người và động vật. Nhờ khả năng đứng thẳng, con người được coi là loài thống trị và sở hữu trí thông minh vượt trội.
Ngọn lửa của Prô-mê-tê trong câu chuyện tượng trưng cho sự sống mới bắt đầu. Người xưa tin rằng lửa là nguồn gốc của sự sống và tiến bộ, ánh sáng từ ngọn lửa mở ra con đường cho vạn vật thoát khỏi bóng tối. Nó cũng cải thiện cuộc sống con người, góp phần xây dựng một xã hội hiện đại.
'Và từ đó, dù mỏng manh và yếu ớt
Giống loài người đã có ngọn lửa của Prô-mê-tê
Ngọn lửa thiêng dạy cho họ bao nhiêu nghề'.
4. Đoạn văn suy nghĩ về truyện Prô-mê-tê và loài người mẫu 3
Trong kho tàng thần thoại Hi Lạp, truyện Prô-mê-tê và loài người để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc. Câu chuyện kể rằng Prô-mê-tê đã lấy trộm ngọn lửa thiêng của thần Dớt trao cho loài người, giúp họ có công cụ để sinh tồn và phát triển. Hành động ấy thể hiện tấm lòng nhân ái, tinh thần hi sinh cao cả của Prô-mê-tê: dám chống lại quyền lực tối cao để mang đến hạnh phúc cho con người. Dù phải chịu hình phạt khốc liệt – bị xiềng trên vách núi và ngày ngày bị chim ưng ăn gan – ông vẫn hiện lên như một biểu tượng bất diệt của lòng quả cảm và tình yêu thương. Truyện khiến tôi nhận ra rằng: con người luôn cần có những cá nhân dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đấu tranh vì lợi ích chung. Đồng thời, ngọn lửa thiêng trong truyện cũng gợi nhắc về sức mạnh của tri thức, ánh sáng văn minh giúp con người vượt lên bóng tối ngu dốt và khổ đau. Có thể nói, Prô-mê-tê và loài người không chỉ giàu tính tưởng tượng mà còn chứa đựng bài học nhân văn sâu sắc, khơi dậy niềm tin vào sức mạnh và phẩm chất cao đẹp của con người.
5. Đoạn văn suy nghĩ về truyện Prô-mê-tê và loài người mẫu 4
Thần thoại Hy Lạp ra đời vào khoảng 2000 - 1100 năm trước công nguyên nhưng cho đến nay, thần thoại Hy Lạp vẫn còn nguyên giá trị và có sức hấp dẫn nhất định đối với con người thời đại mới. Câu chuyện "Prô-mê-tê và loài người" kể về việc: Ê-pi-mê-tê đảm nhận công việc tạo ra muôn loài còn để cho người anh Prô-mê-tê xem xét, sửa chữa. Sau khi Ê-pi-mê-tê đã hoàn tất và ban mọi "vũ khí" cần thiết cho các loài động vật thì lại quên không ban vũ khí nào cho con người. Prô-mê-tê đã thay em sửa chữa sai lầm của mình và giúp con người có được cuộc sống văn minh, hạnh phúc. Câu chuyện diễn ra trong không gian vũ trụ nguyên thủy khi thế gian mới có các vị thần, mặt đất mênh mông, trống vắng. Thời gian của câu chuyện là thời gian quá khứ, không được xác định cụ thể. Không, thời gian trong chuyện gắn liền với buổi sơ khai của con người, phản ánh cách con người nguyên thủy tri giác về thế giới. Nhân vật trong truyện là các vị thần mang vẻ đẹp lớn lao, kì vĩ, có khả năng sáng tạo ra muôn loài. Cốt truyện đơn giản, gần gũi, hấp dẫn người đọc, người nghe. Bằng trí tưởng tượng phong phú của mình, người Hy Lạp cổ đại đã đem đến cho người đọc hình dung về nguồn gốc hình thành của các loài vật, con người và cách muôn loài tồn tại, bảo vệ cuộc sống của mình thông qua những "vũ khí" mà các vị thần ban phát. Với những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật, câu chuyện "Prô-mê-tê và loài người" vẫn được tái trình hiện trong những lời kể, các vở diễn trên sân khấu ngày nay. Điều đó, chứng tỏ được sức sống mãnh liệt của thể loại thần thoại theo năm tháng.
Mời các bạn cùng tải về bản PDF để xem đầy đủ nội dung