Soạn bài Chiếc lá cuối cùng lớp 6 Chân trời sáng tạo
Soạn Văn 6 Chiếc lá cuối cùng - Chân trời sáng tạo
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
A. Trả lời câu hỏi bài Chiếc lá cuối cùng
Đề bài: Dựa vào bảng dưới đây và mục Tri thức đọc hiểu, hãy hoàn chỉnh các câu trong cột thứ nhất về các yếu tố của truyện và chỉ ra đặc điểm ấy trong văn bản Chiếc lá cuối cùng ở cột thứ hai.
Các yếu tố của truyện | Chiếc lá cuối cùng |
Đề tài là... | |
Các chi tiết tiêu biểu là... | |
Ngoại hình, hành động của nhân vật Giôn-xi là... | |
Ý nghĩa của nhân vật Giôn-xi là... |
Hướng dẫn trả lời:
Các yếu tố của truyện | Chiếc lá cuối cùng |
Đề tài là... | - Viết về cuộc sống chật vật, nghèo khổ của những người nghệ sĩ nghèo và tình yêu thương chân thành mà họ dành cho nhau |
Các chi tiết tiêu biểu là... | - Giôn-xi ốm nặng và nghĩ mình sẽ chết khi chiếc lá cuối cùng của cây thường xuân rụng xuống - Xiu hết lòng chăm sóc Giôn-xi - Mặc mưa tuyết, chiếc lá vẫn không rụng, hình ảnh chiếc lá khơi dậy khát vọng sống của Giôn-xi - Bác sĩ đến thưm, nói với Xiu là nếu Giôn-xi được chăm sóc chu đáo, cô ấy sẽ thắng. Kế đó, ông xuống lầu thăm một bệnh nhân khác là họa sĩ Bơ-mơn bị sưng phổi - Giôn-xi khỏi bệnh, Xiu bảo với Giôn-xi là cụ Bơ-mơn đã chết vì sưng phổi. Để truyền hi vọng sống cho Giôn-xi, cụ đã hi sinh tính mạng của mình khi dầm mưa tuyết vẽ chiếc lá thường xuân, thay thế cho chiếc lá thật cuối cùng đã rụng xuống |
Ngoại hình, hành động của nhân vật Giôn-xi là... | - Ngoại hình: cặp mắt to thẫn thờ - Hành động:
|
Ý nghĩa của nhân vật Giôn-xi là... | - Nghĩ mình sẽ chết khi chiếc lá cuối cùng sẽ rơi xuông - Nhận thấy mình thật tệ khi chiếc lá thường xuân vẫn sống bền bỉ bất chấp mưa tuyết còn mình lại yếu đuối chỉ nghĩ đến cái chết |
B. Tóm tắt văn bản Chiếc lá cuối cùng
Câu chuyện xảy ra ở một bệnh viện nhỏ. Ở đó có cô họa sĩ trẻ Giô-xi bị bệnh nặng đang điều trị. Cô ấy không có niềm tin và hi vọng gì về cuộc sống, nên lúc nào cũng ủ dột, không hợp tác trị bệnh. Mặc cho người bạn Xu luôn hết lòng quan tâm chăm sóc, Giôn-xi vẫn yếu đi từng ngày. Cô gắn sinh mệnh mình cho cây cao ở ngoài cửa sổ, rằng khi chiếc lá cuối cùng của cây rụng xuống thì cô sẽ qua đời. Tuy nhiên, sau một đêm mưa bão, chiếc lá cuối cùng trên cây vẫn còn trụ lại được. Nó đã truyền cho Giôn-xi sức mạnh tinh thần to lớn, có thêm niềm tin vào sự sống. Nhờ vậy cô đã phối hợp với bác sĩ điều trị bệnh tích cực, và nhanh chóng khỏe lại. Lúc này cô cũng biết tin ông họa sĩ già Bơ-men đã qua đời. Thật ra chính ông là người đã vẽ nên chiếc lá cuối cùng bất diệt cho cành cây bên cửa sổ phòng bệnh Giôn-xi. Cũng bởi dầm mưa bão như thế nên ông mới mắc bệnh nặng và qua đời. Sự hi sinh cao cả của ông đã cứu sống cuộc đời của Giôn-xi.