Trong bài đọc, nhân vật nào đã chủ động nói lời chào với người bạn mới?
Bài tập hàng ngày Tiếng Việt lớp 4 Kết nối tri thức - Tuần 3 - Thứ 2 gồm các câu hỏi tổng hợp nội dung Đọc hiểu văn bản và Luyện từ và câu được học ở Tuần 3 trong chương trình Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 Kết nối tri thức.
HS đọc lại các nội dung sau trước khi làm bài tập:
Trong bài đọc, nhân vật nào đã chủ động nói lời chào với người bạn mới?
Thằn lằn xanh gặp tắc kè vào thời gian nào?
Khi nhìn thấy tắc kè lần đầu tiên, thằn lằn xanh đã nghĩ gì?
Vì sao thằn lằn xanh và tắc kè lại muốn đổi cuộc sống cho nhau?
Vì sao khi tập kiếm ăn theo cách của tắc kè, thằn lằn xanh lại phải chịu cảnh đói bụng?
Từ nào sau đây là danh từ chỉ thời gian?
Từ nào sau đây là danh từ chỉ một loài hoa?
Từ nào sau đây là danh từ chỉ người làm việc ở bệnh viện?
Gạch chân dưới danh từ có trong câu văn sau:
Trong lúc mơ màng, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay ram ráp của bà xoa nhẹ trên lưng.
theo Thu Hà
Trong lúc mơ màng, tôi vẫn cảm nhận được bàn tay ram ráp của bà xoa nhẹ trên lưng.
theo Thu Hà
Gạch chân dưới danh từ có trong câu thơ sau:
Em yêu đồ đạc trong nhà
Cùng em trò chuyện như là bạn thân.
theo Phan Thị Thanh Nhàn
Em yêu đồ đạc trong nhà
Cùng em trò chuyện như là bạn thân.
theo Phan Thị Thanh Nhàn
Chọn danh từ trong bảng để điền vào chỗ trống thích hợp trong đoạn văn sau:
| thác | thuyền | sông |
Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn. Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng.
(trích Sông nước Cà Mau)
| thác | thuyền | sông |
Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông Cửa Lớn, xuôi về Năm Căn. Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng.
(trích Sông nước Cà Mau)
Chọn danh từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau:
Một cái bóng lẹ làng từ trong vụt ra, rơi xuống mặt bàn||mặt nước; Thanh định rõ nhìn: con mèo của bà chàng, con mèo già vẫn chơi đùa với chàng ngày trước. Con vật nép chân vào mình khẽ phe phẩy cái đuôi||cái chân, rồi hai mắt ngọc thạch xanh dương lên nhìn người.
(trích Dưới bóng hoàng lan)
Một cái bóng lẹ làng từ trong vụt ra, rơi xuống mặt bàn||mặt nước; Thanh định rõ nhìn: con mèo của bà chàng, con mèo già vẫn chơi đùa với chàng ngày trước. Con vật nép chân vào mình khẽ phe phẩy cái đuôi||cái chân, rồi hai mắt ngọc thạch xanh dương lên nhìn người.
(trích Dưới bóng hoàng lan)
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây: