Viết đoạn kết bài cho bài văn miêu tả cây cối trang 31 lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo
Viết: Viết đoạn kết bài cho bài văn miêu tả cây cối lớp 4 Chân trời sáng tạo
Bài soạn gồm các câu trả lời chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát các yêu cầu trong sách giáo khoa thuộc bài Viết: Viết đoạn kết bài cho bài văn miêu tả cây cối lớp 4 Chân trời sáng tạo. Cùng với đó, VnDoc còn cung cấp các ví dụ minh họa sinh động, gần gũi giúp Học sinh hiểu sâu hơn và nắm chắc kiến thức của bài học này.
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Câu 1 trang 31 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Đọc hai đoạn kết bài sau và trả lời câu hỏi:
- Đoạn văn nào là đoạn kết bài sau khi tả các đặc điểm hoặc sự thay đổi của cây theo thời gian?
- Đoạn văn nào là đoạn kết bài bằng cách nêu tình cảm, cảm xúc với cây chọn tả?
① Ngày xuân dần hết, số hoa tăng lên, màu cũng đậm dần. Rồi hòa nhịp với mặt trời chói lọi, màu phượng mạnh mẽ kêu vang: Hè đến rồi! Khắp thành phố bỗng rực lên như Tết nhà nhà đều dán câu đối đỏ.
Theo Xuân Diệu
② Cây phượng già đã gắn bó với chúng em suốt những năm tháng học tiểu học. Mai đây, khi xa trường, chúng em vẫn luôn nhớ về cây phượng với những kỉ niệm thân thương.
Mai Thi
Trả lời:
- Đoạn văn ① là đoạn kết bài sau khi tả các đặc điểm hoặc sự thay đổi của cây theo thời gian
- Đoạn văn ② là đoạn kết bài bằng cách nêu tình cảm, cảm xúc với cây chọn tả
Câu 2 trang 31 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Viết đoạn kết bài mở rộng cho bài văn tả một cây bóng mát được trồng ở trường hoặc nơi em ở dựa vào gợi ý:
| Ích lợi | Ấn tượng đặc biệt | Tình cảm, cảm xúc | ? |
Trả lời:
>> Học sinh tham khảo các đoạn kết bài mở rộng hay tại đây Viết đoạn văn kết bài mở rộng cho bài văn miêu tả cây cối lớp 4
Vận dụng: Đóng vai hướng dẫn viên, giới thiệu với du khách một món ăn ở địa phương em.
Trả lời:
Mẫu: Món bánh bột lọc ở Quảng Bình cũ (Quảng Trị mới)
Được làm từ bột sắn với nhân là con tôm tươi nhỏ hồng hồng, đôi khi thêm ít mộc nhĩ và một chút thịt rim, cộng thêm chút hành lá xào chín hoặc để tươi cắt nhỏ và nước mắm chút chua ngọt cộng ớt thái lát đúng vị của người Quảng Bình – bánh lọc Quảng Bình chỉ có thế nhưng sao đậm đà đến lạ lùng. Bánh lọc Quảng Bình ngon có lẽ vì bột sắn của xứ ngày ngon. Bột sắn làm bánh lọc không quá dai cũng không quá nhão, khi làm thành bánh lọc rất vừa ăn.
Để làm bánh được ngon, người ta luộc bột sắn lên chín sơ, vớt ra để nguội đi, sau đó nhồi bột kỹ đến mịn rồi mới nặn bánh. Quá trình làm nghe tả thì dễ vậy nhưng nếu bắt tay vào làm, bạn mới thấy mức độ công phu của nó. Chỉ cần bạn luộc bột không khéo thì khó có thể nặn được bánh ngon. Phần nhân bánh nghe qua cũng không có gì đặc biệt, nhưng bởi vì nhân bánh luôn được làm từ nguyên liệu tươi sạch của vùng quê Quảng Bình giàu tôm sông cá biển, nên những con tôm dù đôi khi trông be bé nhưng lại ngon ngọt đến khó hình dung.
Còn về nước chấm, có lẽ điểm cộng cho sự đậm đà của bánh lọc Quảng Bình cũng chính là đây. Không quá chua hay không quá ngọt, ớt thái lát dày bỏ đỏ chén nhưng bạn sẽ không cảm thấy cay xè như bạn nghĩ. Nước mắm chấm bánh lọc của người Quảng Bình rất ngon, vị đậm nhưng không gắt. Ngon bởi nước mắm ngon, bởi sự pha chế khéo léo, mang vị đặc trưng của người Quảng Bình. Nó khiến cho người thưởng thức bánh lọc cảm nhận được sự hài hòa tuyệt vời của cả chiếc bánh lẫn nước chấm đơn giản này.