Trò chơi mở rộng vốn từ Hoà bình trang 83 lớp 5 Tập 2 Cánh Diều
Góc sáng tạo: Trò chơi mở rộng vốn từ Hoà bình lớp 5 Cánh Diều
Bài soạn gồm các câu trả lời chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát các yêu cầu trong sách giáo khoa thuộc bài Góc sáng tạo: Trò chơi mở rộng vốn từ Hoà bình lớp 5 Cánh Diều, giúp Học sinh hiểu sâu hơn và nắm chắc kiến thức của bài học này.
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Câu 1 trang 83 Tiếng Việt lớp 5 Cánh Diều Tập 2: Tìm mảnh ghép
- Tìm các từ có tiếng hoà hoặc tiếng bình có nghĩa giống như trong từ hoà bình
- Mỗi nhóm cử một bạn thi đố vui với nhóm khác.
- Người đố đưa ra tiếng hoà hoặc tiếng bình
- Người trả lời đưa ra một tiếng bất kì để ghép với hoà hoặc bình, tạo thành từ (M) BÌNH YÊN. Đặt một câu với từ đó
- Sau mỗi lượt chơi, đổi vai cho nhau

Trả lời:
Mẫu:
- Tìm các từ có tiếng hoà hoặc tiếng bình có nghĩa giống như trong từ hoà bình
- Các từ ngữ có tiếng "hòa" có nghĩa giống như "hòa bình": hòa đồng, hòa hợp, hòa hảo...
- Các từ ngữ có tiếng "bình" có nghĩa giống như "hòa bình": bình yên, thanh bình, thái bình, bình an, an bình...
- Đặt câu với các từ trên:
- Anh ấy có tính cách hòa đồng lại thân thiện, nên ai cũng quý.
- Thấy các bạn nhỏ hòa hỏa với nhau, không cãi nhau nữa, thầy giáo rất vui.
- Khung cảnh bình yên ở đây khiến du khách yêu mến, không muốn rời đi.
- Để nhân dân được sống trong thái bình, các chiến sĩ công an và các chú bộ đội đã ngày đêm tuần tra, bảo vệ đất nước.
Câu 2 trang 83 Tiếng Việt lớp 5 Cánh Diều Tập 2: Bông hoa kì diệu: Từng người chơi lần lượt xoay bông hoa và thực hiện nhiệm vụ ghi ở cảnh hoa có mũi tên chỉ vào.

Trả lời:
Mẫu:
- Tìm một từ có tiếng BÌNH: hòa bình, bình tĩnh, bình thường, bình minh, bình xét, bình tâm, thái bình, yên bình...
- Tìm một từ có tiếng HÒA: hòa bình, hòa hảo, hòa hợp, hòa hoãn, ôn hòa, giảng hòa, cầu hòa...
- Đọc một bài thơ về hòa bình: "Hòa Bình" của Xuân Diệu, "Mùa nhân loại mang áo mới" của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, "Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng" của Chế Lan Viên, "Mơ ước thế giới không chiến tranh" của Nguyễn Thị Nam Phương, "Đón tin hòa bình" của Trần Hữu Thung, "Chiến tranh và hòa bình" của Đoàn Nam...
Mẫu:
MƠ ƯỚC THẾ GIỚI KHÔNG CHIẾN TRANH
(trích)
Những người lính ngã xuống trong chiến tranh
Những thương binh... thân thể chẳng vẹn lành
Những người vợ khóc chồng trong giá lạnh
Những em mồ côi... Bởi chiến tranh
Những nỗi đau do chiến tranh gây ra
Âm thầm... Dai dẳng... Mãi chẳng nhòa
Súng ống, đạn bom hay phóng xạ
Thương thay dị tật trẻ sinh ra
Dẫu cho da vàng... Da trắng... Da đen
Màu da nào cũng muốn sống êm đềm
Mẹ cha nào cũng mong con lành lặn
Người vợ nào cũng thù ghét chiến tranh
Thế giới hãy chấm dứt chiến tranh!
Nhân loại sẽ sống trong an lành
Trẻ em vui sống trong hạnh phúc
Trái đất vui tươi ngát màu xanh.
Nguyễn Thị Nam Phương
ĐÓN TIN HÒA BÌNH
Này con, loa gọi bốn bề
Ra đình cùng mẹ ta nghe tin này
Thật vàng trăm lạng cầm tay
Không bằng được một tin này con ơi
Cầm vàng còn sợ vàng rơi
Tin này nắm được đời đời ấm no
Cầm vàng còn nghĩ ai cho
Tin này tạc dạ bác Hồ tóc sương
Gian lao mấy chục năm trường
Gian lao tranh đấu dẫn đường cho dân
Tin này là nghĩa tương thân
Liên Xô, Trung Quốc ân cần giúp ta
Tin này công mẹ, công cha
Công anh, công chị, công bà con chung
Công bao chiến sĩ anh hùng
Đổ bao nhiêu giọt máu hồng mới nên
Thật cầm trăm lạng vàng nguyên
Không vui, không sướng bằng tin hoà bình
theo Trần Hữu Thung
- Hát một bài hát về hòa bình: "Giấc mơ màu xanh" của Lê Quang, "Em như chi bồ câu trắng" của Trần Ngọc, "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" của Trịnh Công Sơn, "Em yêu hòa bình" của Nguyễn Đức Toàn, "Ánh trăng hòa bình" của Hồ Bắc, "Em bé giải phóng quân" của Thanh Trúc...