Ôn tập giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 5 Cánh Diều - Tiết 2
Tiếng Việt lớp 5 trang 66 Tập 2 Cánh Diều
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
A. Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, đọc thuộc lòng
HS thực hành kiểm tra đọc thành tiếng, đọc thuộc lòng ở lớp theo sự hướng dẫn, phân công của giáo viên.
B. Luyện viết
Đề bài: Kể lại đoạn em thích nhất trong câu chuyện Một sáng thu xưa bằng lời của một chiến sĩ
Gợi ý:
HS có thể bổ sung các chi tiết sáng tạo như sau:
- Người chiến sĩ hồi hộp như thế nào khi lần đầu tiên được gặp Bác Hồ?
- Người chiến sĩ nhìn thấy Bác khỏe mạnh, giản dị, thân tình như thế nào?
- Người chiến sĩ có cảm nghĩ gì khi nghe lời căn dặn của Bác?
Trả lời:
Mẫu:
Lời dặn của Bác thật giản dị mà đầy ý nghĩa. Nó thể hiện được cái tâm và cái tầm của một vị lãnh tụ vĩ đại, lúc nào cũng lắng lo, suy nghĩ cho tương lai của đất nước, của nhân dân. Đó không chỉ là một lời nhắn nhủ bình thường mà còn gửi gắm những mong muốn, khát vọng và khẳng định của Bác về nhiệm vụ đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc. Tôi tự nhẩm lại lời dặn của Bác thật nhiều lần để khắc ghi nó vào trong trí óc, trái tim của mình. Đó sẽ là kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động của tôi trong tương lai. Càng ngẫm nghĩ, tôi lại càng cảm thấy hãnh diện và hạnh phúc khi dân tộc ta có một vị lãnh tụ tài giỏi, vĩ đại như thế.
>> HS tham khảo thêm nhiều đoạn văn mẫu khác tại đây: Kể lại đoạn em thích nhất trong câu chuyện Một sáng thu xưa bằng lời của một chiến sĩ