Đọc sách báo về thế giới xung quanh trang 88 lớp 4 Tập 2 Cánh Diều
Tự đọc sách báo: Đọc sách báo về thế giới xung quanh lớp 4 Cánh Diều
Bài soạn gồm các câu trả lời chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát các yêu cầu trong sách giáo khoa thuộc bài Tự đọc sách báo: Đọc sách báo về thế giới xung quanh lớp 4 Cánh Diều.
Bản quyền thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Câu 1 trang 88 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Cánh Diều: Tìm đọc thêm ở nhà:
- 2 câu chuyện (hoặc 1 câu chuyện, 1 bài thơ) về du lịch, thám hiểm, tìm hiểu thế giới xung quanh
- 1 bài văn (hoặc bài báo) miêu tả hoặc cung cấp thông tin về những nội dung trên
Trả lời:
- Học sinh tham khảo câu chuyện sau:
Nghe hạt dẻ hát
Bạn hãy đến Trùng Khánh vào những ngày trời trong mây cao. Khói đốt đồng đâm thẳng lên trời như cây sào. Không gian tứ bề yên ắng tĩnh mịch. Bạn sẽ được nghe hạt dẻ hát. Những cánh rừng dẻ râm ran đang vào vụ. Ban ngày, dẻ lao xao, rì rào, tí tách theo nhịp. Hạt dẻ rơi rơi như mưa màu nâu. Đó là bản nhạc mùa thu ở quê tôi không thể nào quên.
Lũ gà rừng đang đi bỗng gật đầu bảo nhau dừng lại. Một chân đứng làm trụ, còn một chân khều hạt. Chúng lấy mỏ mổ toọc toọc liên tiếp lên thân hạt dẻ. Một phát trúng, mười một phát trượt. Bởi vỏ hạt dẻ vừa dày vừa cứng. Mỗ mãi mổ mãi mà không được hạt nào. Đêm đến, lũ chồn hương trèo lên cây định hải, nhưng dẻ có gai, chúng rụt tay lại và chỉ hít lấy hít để hương dẻ cho đỡ thèm.
Thật là tuyệt vời khi được lang thang trong một khu rừng dẻ. Nắng chiều sánh vàng như mật bủa lấy rừng vàng. Ve ran như thác réo. Rừng dẻ khe khẽ hát...
Theo Y Phương
- Học sinh tham khảo bài thơ sau:
Bè xuôi sông La
Bè ta xuôi sông La
Dẻ cau cùng táu mật
Muồng đen và trai đất
Lát chun rồi lát hoa
Sông La ơi sông La
Trong veo như ánh mắt
Bờ tre xanh im mát
Mươn mướt đôi hàng mi
Bè đi chiều thầm thì
Gỗ lượn đàn thong thả
Như bầy trâu lim dim
Đắm mình trong êm ả
Sóng long lanh vẩy cá
Chim hót trên bờ đê
Ta nằm nghe nằm nghe
Giữa bốn bề ngây ngất
Mùi vôi xây rất say
Mùi lán cưa ngọt mát
Trong đạn bom đổ nát
Bừng tươi nụ ngói hồng
Đồng vàng hoe lúa trổ
Khói nở xoà như bông
Vũ Duy Thông
- Học sinh tham khảo bài báo sau:
Các cuộc khảo sát Hang Sơn Đoòng
Năm 2008, sau khi nhận được thư của Hồ Khanh về việc đã tìm ra cửa hang, nơi có luồng hơi lạnh kèm sương mù thổi từ miệng hang ra bên ngoài mà ông kể với Howard Limbert năm 2005. Với những đặc điểm mô tả của Hồ Khanh thì Howard Limbert nhận định đây sẽ là hang động rất lớn, nơi có dòng sông ngầm biến mất mà ông củng các đồng nghiệp tìm từ năm 1994 khi khảo sát Hang Én.
Tháng 4/2009 - Howard Limbert cùng các thành viên Helen Brooke, Peter MacNab, Jonathan Sims, Adam Spillane, Trevor Wailes, Deb Limbert, Sweeney và một số giảng viên của đại học khoa học tự nhiên, thuộc đại học Quốc gia Hà Nội. Với sự dẫn đường của Hồ Khanh, đoàn đã thực hiện khảo sát Hang Sơn Đoòng, tuy nhiên đoàn thám hiểm buộc phải dừng lại ở một bức tường đá rất lớn. Khi đó đoàn thám hiểm không có dụng cụ chuyên dụng để vượt qua bức tường đá này buộc họ phải quay ra đường cũ. Tuy nhiên với số liệu so vẽ được, ông Howard Limbert cùng với tạp chí National Geographic công bố là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới.
Tháng 3/2010 - Howard Limbert cùng đoàn thám hiểm quay trở lại và mang theo các thiết bị chuyên dụng để vượt qua bức tường lớn. Đi cùng đoàn có các nhà khoa học và nhóm làm phim của hãng truyền hình National Geographic TV để quay lại quá trình khám phá Hang Sơn Đoòng cũng như quá trình vượt qua bức tường lớn - sau này được gọi là Bức tường Việt Nam. Khi vượt qua bức tường Việt Nam thì đoàn đi tiếp 600m nữa là ra tới cửa hang, cuộc thám hiểm hoàn tất và đoàn thám hiểm xác định độ lớn của hang là 38.5 triệu m3 - lớn hơn 5 lần so với hang Deer thuộc vườn quốc gia Gunung Mulu National Park, Sarawak của Malaysia được cho là hang động lớn nhất thời điểm đó với thể tích là 9.5 triệu m3. Các số liệu đo đạc và phương pháp đo đã được nhiều nhà địa chất nổi tiếng thế giới thừa nhận trong đó có Tiến sĩ Tony Waltham. Sơn Đoòng được National Geographic TV công bố và xác nhận là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới trong bộ phim tài liệu "The World's Biggest Cave" được phát hành cùng năm.
theo https://oxalisadventure.com/
Câu 2 trang 88 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Cánh Diều: Viết vào phiếu đọc sách:
- Tên bài đọc và một số nội dung chính của bài đọc (sự việc, nhân vật, hình ảnh, câu văn em thích)
- Cảm nghĩ của em về một trong những nội dung trên
Trả lời:
HS tham khảo mẫu điền vào Phiếu đọc sách như sau:
PHIẾU ĐỌC SÁCH 1
- Tên bài đọc: Bè xuôi sông La (Vũ Duy Thông)
- Sự việc: Chiếc bè gỗ trôi theo dòng sông La, tác giả ngồi trên bè ngắm cảnh dòng sông và hai bên bờ với tâm thế vui sướng, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên đất nước
- Nhân vật: Dòng sông La tươi đẹp trong hòa bình
- Hình ảnh, câu văn em thích: Đồng vàng hoe lúa trổ, Khói nở xoà như bông
- Cảm nghĩ của em: Hai câu thơ "Đồng vàng hoe lúa trổ, Khói nở xoà như bông" khắc họa hình ảnh đồng lúa chín vàng báo hiệu mùa màng bội thu, báo hiệu những ngày no ấm. Đồng thời, hình ảnh khói nở xòa trắng xóa còn tái hiện lại những căn bếp đang đỏ lửa. Đó chính là sự ấm no, hạnh phúc, đủ đầy.
PHIẾU ĐỌC SÁCH 2
- Tên bài đọc: Nghe hạt dẻ hát (Y Phương)
- Sự việc: đến thăm khu rừng hạt dẻ ở Trùng Khánh vào mùa hạt dẻ chín
- Nhân vật: nhân vật tôi (người kể chuyện)
- Hình ảnh, câu văn em thích: Ban ngày, dẻ lao xao, rì rào, tí tách theo nhịp
- Cảm nghĩ của em: Hình ảnh "Ban ngày, dẻ lao xao, rì rào, tí tách theo nhịp" đã khắc họa khu rừng hạt dẻ bằng các từ ngữ chỉ âm thanh, gợi lên tiếng động của lá, của quả trong rừng cây, kích thích trí tưởng tượng cho người đọc