Luyện tập viết đoạn văn về một câu chuyện em thích trang 117 lớp 4 Tập 1 Cánh Diều
Viết: Luyện tập viết đoạn văn về một câu chuyện em thích lớp 4 Cánh Diều
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Bài soạn gồm các câu trả lời chi tiết, đầy đủ và chính xác bám sát các yêu cầu trong sách giáo khoa thuộc bài Viết: Luyện tập viết đoạn văn về một câu chuyện em thích lớp 4 Cánh Diều. Cùng với đó, VnDoc còn cung cấp ví dụ cụ thể, dễ hiểu, sinh động và các đoạn văn mẫu hay, đa dạng với nhiều độ dài khác nhau để giúp Học sinh hiểu sâu hơn và nắm chắc kiến thức của bài học này.
Chọn 1 trong 3 đề sau:
- Đề 1. Hãy viết đoạn văn về một câu chuyện mà em thích và cho biết vì sao em thích câu chuyện đó.
- Đề 2. Hãy viết đoạn văn về câu chuyện: "Ông Yết Kiêu" và cho biết em thích câu chuyện đó ở điểm nào.
- Đề 3. Hãy viết đoạn văn về câu chuyện: "Ba nàng công chúa" và cho biết em thích câu chuyện đó ở điểm nào.
Trả lời:
Mẫu: Chọn Đề 1
Em đã từng đọc rất nhiều câu chuyện, nhưng cứ mỗi khi Tết đến xuân về, ngồi bên nồi bánh chưng xanh của bố, em lại nhớ ngay về Sự tích bánh chưng, bánh giầy. Câu chuyện ấy là cách lý giải về nguồn gốc của món bánh truyền thống không thể thiếu của dân tộc ta suốt bao đời nay: bánh chưng và bánh giầy. Theo sự tích, món bánh này là do một vị tiên đã chỉ dẫn cho Lang Liêu - một người con của Vua Hùng. Vị tiên đó đã dạy cho anh cách làm nên hai món bánh chưng, bánh giầy từ các nguyên liệu dân dã thường gặp nhất, mà nhiều người vẫn cho là tầm thường. Nhưng thật ra, lúa gạo mới chính là lương thực đáng quý nhất, bởi nó nuôi sống bao thế hệ người dân ta. Với ngụ ý sự bao bọc, hòa hợp của đất trời, và tình cảm của cha mẹ với con cái, hai món bánh đó đã xuất sắc trở thành món bánh được chọn để dâng lên mâm cỗ cúng tổ tiên. Cũng từ đó, trở thành món ăn truyền thống không thể thiếu được mỗi dịp Tết. Câu chuyện này vừa hấp dẫn, thú vị, lại lý giải rất ý nghĩa về món bánh truyền thống của dân tộc, nên em rất thích đọc đó, đặc biệt là vào mùa xuân. Mỗi khi bố đỏ lửa nấu bánh chưng, em lại đọc lại sự tích Bánh chưng bánh giầy để ôn lại và nuôi dưỡng những cảm xúc cho mùa Tết.
Ngoài ra, mời các em tham khảo thêm nhiều đoạn văn mẫu theo từng đề tại đây:
- Đề 1. Hãy viết đoạn văn về một câu chuyện mà em thích và cho biết vì sao em thích câu chuyện đó.
- Đề 2. Hãy viết đoạn văn về câu chuyện: "Ông Yết Kiêu" và cho biết em thích câu chuyệnđó ở điểm nào.
- Đề 3. Hãy viết đoạn văn về câu chuyện: "Ba nàng công chúa" và cho biết em thích câu chuyện đó ở điểm nào.