Kể chuyện Lên đường trang 74 lớp 4 Tập 2 Cánh Diều
Kể chuyện Lên đường lớp 4 Cánh Diều
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại
Câu 1 trang 74 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Cánh Diều: Nghe và kể lại câu chuyện sau:
Lên đường
theo Nguyễn Huy Tưởng

① Vì sao các hào kiệt xin Hoài Văn Hầu gấp rút xuất quân?
② Khung cảnh của buổi lễ xuất quân có gì đặc biệt?
③ Hoài Vân và binh sĩ làm gì trong buổi lễ xuất quân?
④ Trước lúc lên đường, Hoài Văn Hầu có nói gì với mẹ? Mẹ của Hoài Văn Hầu đáp lời ra sao?
⑤ Hình ảnh Hoài Văn Hầu ra quân có gì đẹp?
⑥ Ý chí, sức mạnh của đoàn quân lúc lên đường được thể hiện qua hình ảnh nào?
Trả lời:
Trả lời các câu hỏi gợi ý:
① Các hào kiệt xin Hoài Văn Hầu gấp rút xuất quân vì: có tin thái tử nhà Nguyên là Thoát Hoan thống lĩnh 50 vạn binh mã xâm phạm biên giới nước ta
② Khung cảnh của buổi lễ xuất quân đặc biệt như sau: trên đất đắp cao bày một hương án, trầm hương tỏa khói. Hai bên đàn, quân sĩ đứng nghiêm, chống những cây giáo thẳng, mũi nhọn sáng ngời.
③ Trong buổi lễ xuất quân:
- Hoài Văn: bước lên đàn, quỳ trước hương án, khấn trời đất và dõng dạc đọc lời thề: "Chúng tôi, sáu trăm nghĩa sĩ tình như ruột thịt, nghĩa tự keo sơn, thề đồng tử đồng sinh, đuổi giặc cứu dân. Ai bất nghĩa bất trung, xin trời tru đất diệt!".
- Binh sĩ: đồng thanh: "Ai bất nghĩa bất trung, xin trời tru đất diệt!"
④
- Trước lúc lên đường, Hoài Văn Hầu nói với mẹ: "Con đi phen này thề sống chết với giặc. Xin mẹ ở nhà giữ ngọc giữ vàng để con được yên lòng xông pha trận mạc."
- Mẹ của Hoài Văn Hầu đáp lời: "Con đi vì nước nên mẹ chẳng giữ. Mẹ chỉ mong con sớm ca khúc khải hoàn".
⑤ Hình ảnh Hoài Văn Hầu ra quân: mặc áo bào đỏ, vai mang cung tên, lưng đeo gươm, uy nghi trên con ngựa trắng phau
⑥ Ý chí, sức mạnh của đoàn quân lúc lên đường được thể hiện qua hình ảnh: tiếng chuông trống rập rình, lá cờ thêu sáu chữ vàng "Phá cường địch, báo hoàng ân"
Kể lại toàn bộ câu chuyện:
Lên đường
Hôm ấy, Hoài Văn Hầu (Trần Quốc Toản) đang luyện tập cùng sáu trăm hào kiệt thì có tin thái tử nhà Nguyên là Thoát Hoan thống lĩnh 50 vạn binh mã xâm phạm biên giới nước ta. Biết tin đó, 600 vạn hào kiệt đã xin Hoài Văn Hầu gấp rút lên đường xuất quân để chặn đánh kẻ thù. Đó là một buổi sáng tháng Chạp rét như cắt. Trên đất đắp cao bày một hương án, trầm hương tỏa khói. Hai bên đàn, quân sĩ đứng nghiêm, chống những cây giáo thẳng, mũi nhọn sáng ngời. Trong buổi lễ xuất quân, trống chiêng rung lên, Hoài Văn Hầu bước lên đàn, quỳ trước hương án, khấn trời đất và dõng dạc đọc lời thề: "Chúng tôi, sáu trăm nghĩa sĩ tình như ruột thịt, nghĩa tự keo sơn, thề đồng tử đồng sinh, đuổi giặc cứu dân. Ai bất nghĩa bất trung, xin trời tru đất diệt!". Các hào kiệt đồng thanh: "Ai bất nghĩa bất trung, xin trời tru đất diệt!"
Trước lúc lên đường, Hoài Văn Hầu đã nói lời từ biệt với mẹ: "Con đi phen này thề sống chết với giặc. Xin mẹ ở nhà giữ ngọc giữ vàng để con được yên lòng xông pha trận mạc." Mẹ của Hoài Văn Hầu quyến luyến, nhưng không khóc mà dặn dò con: "Con đi vì nước nên mẹ chẳng giữ. Mẹ chỉ mong con sớm ca khúc khải hoàn". Khi ra quân, Hoài Văn Hầu mặc áo bào đỏ, vai mang cung tên, lưng đeo gươm, uy nghi trên con ngựa trắng phau. Sau chàng là vị tướng già và sáu trăm gã hào kiệt nón nhọn, giáo dài hùng dũng lên đường. Tiếng chuông trống rập rình, lá cờ thêu sáu chữ vàng "Phá cường địch, báo hoàng ân" mở đường đi trước, căng lên vì ngược gió.
Câu 2 trang 75 Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Cánh Diều: Thảo luận:
- Câu chuyện xảy ra vào lúc tình thế đất nước như thế nào?
- Lời thề của Hoài Văn Hầu và các nghĩa sĩ thể hiện điều gì?
- Câu chuyện muốn nói lên điều gì?
Trả lời:
- Câu chuyện xảy ra khi đất nước trong tình thế cam go, phải đối mặt với 50 vạn quân giặc ngoại xâm
- Lời thề của Hoài Văn Hầu và các nghĩa sĩ thể hiện tinh thần yêu nước mãnh liệt, quyết chiến với kẻ thù, sẵn sàng hi sinh vì độc lập dân tộc của họ.
- Câu chuyện ca ngợi tinh thần yêu nước và lòng dũng cảm của những người anh hùng sẵn sàng hi sinh tính mạng vì nước, vì dân.