Viết thư cho bạn kể về kỳ nghỉ hè

VnDoc xin giới thiệu bài Viết thư cho bạn kể về kỳ nghỉ hè được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp lí thuyết trong chương trình giảng dạy Tiếng Việt 4. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết.

Dàn ý Viết thư cho bạn kể về kỳ nghỉ hè

Phần đầu bức thư

- Địa điểm và thời gian viết thư: viết ở góc phía bên phải trang giấy.Ví dụ:

+ Hà Nội, ngày … tháng … năm …

+ Đà Lạt, ngày … tháng … năm …

+ Nghệ Anh, ngày … tháng … năm ...

- Lời chào đầu tiên dành cho người nhận thư - người bạn của em. Ví dụ:

+ Hà Lan thân mến!

+ Tuấn Hùng yêu quý!

+ Xin chào Mai Hoa!

Phần nội dung bức thư

- Chia sẻ tình hình học tập của em cho bạn.

- Thời tiết chỗ em dạo này như thế nào…

- Kể cho bạn nghe hè này em làm gì, ở đâu, vui như thế nào?

- Gửi bạn lời chúc sức khỏe và mong đợi hồi âm của bạn.

Phần cuối bức thư

+ Chữ kí của người viết thư, cùng từ xưng hô thân mật.

+ Ví dụ: Bạn thân của cậu, Best friend...

Viết thư cho bạn kể về kỳ nghỉ hè - Bài mẫu 1

HÀ NỘI,…

Chào Trang

Bạn thế nào? Tôi rất hạnh phúc khi nhận được lá thư từ bạn. Tôi thật sự rất vui vì bạn đã dành được kỳ nghỉ hè tuyệt vời ở SaPa. Và bây giờ, tôi muốn kể cho bạn về kỳ nghỉ hè của tôi. Mùa hè trước tôi đã thăm bãi biển cửa lò với bố mẹ tôi. Chúng tôi đi đến đó bằng xe ca. chúng tôi ở khách sạn Bình minh 1 tuần.

Ở Cửa Lò, chúng tôi thăm rất nhiều nơi tuyệt vời như: đảo hòn Ngu; chùa Nguyên Sư Hội. Nhưng thú vị nhất đối với tôi là thăm đảo Hòn Ngư, Nó rất tuyệt vời và lãng mạn. Thức ăn ở Cửa Lò là đặc biệt ngon. Tôi đặc biệt cảm thấy hào hứng với món ăn từ biển như: Cua rang me, chao ngao, mắm ruốc

Con người ở Cửa Lò rất thân thiện và ấm áp, vì vậy bố mẹ tôi và tôi cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái như ở nhà. Tốt, tôi đã kể cho bạn về kỳ nghỉ hè của tôi, Trang, Bạn muốn thăm nơi gì vào kỳ nghỉ hè tiếp theo? Tại sao nhỉ?

Tôi hy vọng nhận được trả lời từ bạn

Bạn tốt,

Minh

Viết thư cho bạn kể về kỳ nghỉ hè - Bài mẫu 2

Nam Định, ngày 4 tháng 9 năm 2019

Minh thân mến,

Tiết trời thu trong trẻo, mát mẻ, chỉ ngày mai thôi là tớ đã bước sang một năm học mới, lớn hơn một chút. Hôm nay, vừa ngồi soạn sách vở lại nhớ đến Minh, nhớ tới mùa hè năm ngoái được về quê chơi với cậu. Tớ viết thư này để kể về kỳ nghỉ hè năm nay của tớ cũng như hỏi thăm cậu. Dạo này có khỏe không? Ông cậu vẫn khỏe chứ? Giàn mướp nhà mình chắc đã sai trĩu quả rồi nhỉ?

Tớ và bố mẹ ở nhà vẫn khỏe, cả nhà vừa kết thúc một kỳ nghỉ hè dài bằng một chuyến đi tham quan Vịnh Hạ Long- một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới, vui lắm. Để chuẩn bị cho chuyến đi, tớ đã phải sắp xếp đồ ăn, quần áo từ ngày hôm trước. Ô tô khởi hành lúc 5 rưỡi sáng từ Nam Định tới Quảng Ninh và sau 3 tiếng đồng hồ, mở ra trước mắt tớ là một bức tranh sơn thủy hữu tình đẹp lắm Minh ạ. Tớ còn được đi thuyền vào các hang động, có các dải thạch nhũ lâu năm pha trộn đủ sắc cầu vồng. Ngoài ra còn đi tắm biển, nước biển ở đây trong xanh màu ngọc bích, nhìn thấy cả đáy nữa cơ. Kết thúc chuyến đi dài 3 ngày, ai cũng mệt mỏi nhưng đều nở nụ cười trên môi, tớ còn mua được quà cho ông bà và cậu nữa đấy.

Viết tới đây thư cũng đã dài, tớ sẽ dừng bút tại đây. Cuối thư, tớ chúc cậu và gia đình luôn mạnh khoẻ. Quốc Khánh tới đây tớ sẽ mang quà về cho cậu nhé!

Bạn của cậu,

Hải

Viết thư cho bạn kể về kỳ nghỉ hè - Bài mẫu 3

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...

Vinh thân mến!

Có lẽ đã hơn hai tháng rồi chúng mình không liên hệ với nhau. Nhớ cậu quá nên hôm nay viết thư cho cậu kể về kỳ nghỉ hè của mình nè.

Hè vừa rồi mình được về quê ngoại, ở quê yên bình và sảng khoái lắm. Mình được ăn đồ bà nấu, rong chơi với các bạn mới cả ngày ngoài đồng ruộng. À, mình còn làm một con diều bằng giấy tặng Vinh đấy, có dịp gặp nhau sẽ đưa cho cậu nha.

Bố mình bảo, cuối năm nếu mình đạt học sinh giỏi, bố sẽ cho đi tham quan Đà Lạt. Mình đang cố gắng đây. Khi nào có tin gì vui mình sẽ viết thư cho cậu. Cậu cũng phải tranh thủ viết thư về tớ mong đấy.
Chúc cậu mạnh khỏe, học giỏi. Cho mình gửi lời chúc sức khỏe ba mẹ cậu và bé Vui nhé.

Bạn thân của cậu

Hồ Tùng Minh

---------------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu nội dung bài Viết thư cho bạn kể về kỳ nghỉ hè. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số chuyên mục Lý thuyết Tiếng Việt 4, Tập làm văn lớp 4, Giải vở bài tập Tiếng Việt 4, Luyện từ và câu lớp 4, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 4, Tập đọc lớp 4.

Đánh giá bài viết
1 92
3 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Heo Ú
    Heo Ú

    tuyệt vời

    Thích Phản hồi 08/07/22
    • ۶ⓣ❍p¹ℳųʀⓐɖ¹ĐạŤ¹
      ۶ⓣ❍p¹ℳųʀⓐɖ¹ĐạŤ¹

      💯💯💯💯💯💯

      Thích Phản hồi 08/07/22
      • Chít
        Chít

        😘😘😘😘😘😘

        Thích Phản hồi 08/07/22

        Tiếng Việt lớp 4

        Xem thêm