Hãy tưởng tượng em là người gọt được bát hoa thủy tiên đẹp lớp 7
Hãy tưởng tượng em là người gọt được bát hoa thủy tiên đẹp. Khi được ngắm thành quả của mình, em có cảm xúc như thế nào?
- Khi được ngắm thành quả của mình, em có cảm xúc như thế nào? Viết một đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu thể hiện cảm xúc của em - Mẫu 1
- Khi được ngắm thành quả của mình, em có cảm xúc như thế nào? Viết một đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu thể hiện cảm xúc của em - Mẫu 2
- Khi được ngắm thành quả của mình, em có cảm xúc như thế nào? Viết một đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu thể hiện cảm xúc của em - Mẫu 3
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Khi được ngắm thành quả của mình, em có cảm xúc như thế nào? Viết một đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu thể hiện cảm xúc của em - Mẫu 1
(1) Trên bàn phòng khách, ở vị trí đẹp nhất, một củ thủy tiên đang nở hoa xinh đẹp, tinh khôi. (2) Đó là thành quả của nhiều ngày chăm sóc, nhiều giờ ngồi cắt tỉa của tôi. (3) Có lẽ với người khác, củ hoa ấy chưa được hoàn mĩ, được bóng bẩy như các củ hoa thủy tiên trên tivi, ảnh lịch. (4) Nhưng với tôi, củ hoa ấy là củ hoa thủy tiên đẹp nhất, tươi xanh nhất. (5) Bởi vì đó là đứa con tinh thần mà tôi chăm bẵm với tất cả yêu thương và kì vọng. (6) Nhìn nó khỏe mạnh, nở hoa khoe sắc đúng những ngày đầu xuân, với tôi, chẳng còn gì sung sướng và tự hào hơn nữa.
Khi được ngắm thành quả của mình, em có cảm xúc như thế nào? Viết một đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu thể hiện cảm xúc của em - Mẫu 2
(1) Sau bao ngày chăm bẵm thì ngày hôm nay cuối cùng bát hoa thủy tiên của em cũng đã nở rộ. (2) Nhìn những cánh hoa trắng muốt rung rinh trong làn gió mà lòng em hạnh phúc lắm. (3) Vì để có được bát hoa thủy tiên đẹp như thế, em đã trải qua nhiều công đoạn cầu kì để tỉa và dưỡng hoa. (4) Vẻ đẹp của hoa là món quà mà củ hoa gửi đến em thay lời cảm ơn về những gì em đã làm cho cây. (5) Cùng với niềm vui sướng vì có một chậu hoa xinh, lòng em còn còn rạo rực niềm tự hào về chính bản thân mình. (6) Em tự hào vệ sự khéo léo, kiên nhẫn của bản thân mình khi dành nhiều ngày và công sức để làm nên một kiệt tác như vậy. (7) Thật hạnh phúc biết bao khi công sức của em đã được đền đáp bằng một bát hoa xinh xắn như vậy.
Khi được ngắm thành quả của mình, em có cảm xúc như thế nào? Viết một đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu thể hiện cảm xúc của em - Mẫu 3
(1) Trước hàng hiên là bát hoa thủy tiên xinh xắn do em cắt tỉa và chăm sóc cuốt bao ngày nay. (2) Ngắm nhìn vẻ đẹp của bát hoa, lòng em rộn ràng niềm vui sướng và hạnh phúc. (3) Suốt những ngày qua, lòng em thấp thỏm những mong ngóng và chờ đợi từng chiếc mầm, mảnh lá cho đến khi ra hoa. (4) Bát hoa thủy tiên tựa như đứa con tinh thần của em vậy, bao nhiêu quan tâm, lo lắng, yêu thương em đều dành cả cho nó. (5) Vì vậy, khi thấy cây nở rộ xinh đẹp, em hạnh phúc lắm. (6) Cùng với đó là niềm vui và sự tự hào về chính bản thân mình, khi có thể làm một “nghệ nhân tỉa củ thủy tiên thành công”. (7) Có lẽ, mùa xuân năm sau, em sẽ thử lại với nhiều bát thủy tiên hơn nữa.