Viết 4 - 5 câu về một chuyến tham quan của em

Tập làm văn lớp 2: Viết 4 - 5 câu về một chuyến tham quan của em dưới đây sẽ hướng dẫn các em kể về một chuyến tham quan của em sao cho tự nhiên, chân thực, giúp các em học sinh trau dồi và mở rộng vốn kiến thức của mình.

Kể về một chuyến tham quan của em - Mẫu 1

Nhân dịp nghỉ lễ, cả gia đình em đã có một chuyến tham quan du lịch tại thành phố biển Khung cảnh nơi đây khiến em vô cùng bất ngờ. Đà Nẵng có những bãi cát dài miêm man cùng biển xanh bao la đầy ắp tôm cá. Bao bọc lấy thành phố còn là những dãy núi trùng điệp hùng vĩ – nơi có nhiều ngôi chùa cổ kính. Em cùng bố mẹ đi dạo bờ biển, thưởng thức hải sản. Em hi vọng thành phố này sẽ được nhiều du khách ghé thăm hơn nữa.

Kể về một chuyến tham quan của em - Mẫu 2

Núi Tam Đảo là địa danh du lịch nổi tiếng nhất tại tỉnh Vĩnh Phúc. Em đã có dịp ghé thăm nơi đây vào kì nghỉ hè. Khung cảnh núi non hùng vĩ cùng không khí trong lành, mát mẻ khiến em yêu thích. Tam Đảo còn có rất nhiều thác, suối tự nhiên. Em cùng bố mẹ đi bộ xuống thăm thác Bạc dựng thẳng đứng, nước chảy trắng xóa tựa như dòng sông lấp lánh ánh bạc từ trời cao dội xuống. Khu quảng trường có nhiều hàng quán nhộn nhịp cùng nhiều món ăn hấp dẫn. Dạo chơi ở Tam Đảo khiến em rất vui. Đây là chuyến đi đáng nhớ nhất với em.

Kể về một chuyến tham quan của em - Mẫu 3

Tuần trước, em được cùng các bạn đi thăm công viên Thủ Lệ. Chúng em cùng nhau đi thăm các con vật trong vườn bách thú. Có rất nhiều con vật được nuôi ở đó như: con hổ, con voi, con hươu cao cổ,… Em rất vui khi được đi chơi cùng với các bạn.

Kể về một chuyến tham quan của em - Mẫu 4

Kể về một chuyến tham quan của em

Nhân dịp Tết thiếu nhi, bố mẹ cho em đi tham quan ở Vườn bách thú. Em đã dạy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ. Đến nơi, em chạy ào vào trong. Ở đây có rất nhiều các con vật khác nhau, nào là hổ, báo, hươu cao cổ, khỉ, công,… Sau khi thăm các con vật, em được bố mẹ cho chơi các trò chơi tại khu vui chơi của Vườn bách thú. Em rất thích đi buổi tham quan này. Em mong bố mẹ sẽ cho em đi tham quan thật nhiều nơi.

Kể về một chuyến tham quan của em - Mẫu 5

Kể về một chuyến tham quan của em - Mẫu 3

Hè năm ngoái, em được tham quan du lịch tại biển Cửa Lò. Ở đây, em được tham gia rất nhiều hoạt động khác nhau. Em được bố dạy bơi, được xây lâu đài cát cùng mẹ và em gái. Buổi tối, gia đình em còn cùng nhau đi chợ hải sản và ăn rất nhiều món ngon. Cửa Lò thật đẹp! Em mong mình sẽ sớm được trở lại nơi đây.

Kể về một chuyến tham quan của em - Mẫu 6

Tuần trước, trường chúng em có tổ chức một buổi tham quan tại Hồ Gươm. Hồ Gươm có những cây cổ thụ, những rặng liễu thướt tha tóc rủ, những mái đền, chùa cổ kính, tháp cũ rêu phong, các toà nhà mới cao tầng vươn lên trời xanh,... rất đẹp. Một trải nghiệm thú vị của chúng em là đi bộ một vòng hồ và được ngắm nhìn những công trình kiến trúc như Tháp Bút, Đài Nghiên, cầu Thê Húc,.... Em rất ấn tượng về chuyến tham quan đó.

Kể về một chuyến tham quan của em - Mẫu 7

Dịp kỉ niệm ngày mùng 2 tháng 9 năm ngoái, bố mẹ đã đưa em đến viếng lăng Bác. Để được vào lăng, cả nhà em cùng mọi du khách đều xếp hàng rất ngay ngắn, trật tự. Sau 30 phút, em đã được bước vào lăng Bác để tham quan. Nhìn Bác Hồ nằm trong đó mà em thấy lòng bồi hồi, xúc động. Khuôn mặt Bác hồng hào, hiền từ y như những bài thơ mà cô giáo thường đọc. Chuyến đi đã đem đến cho em những trải nghiệm bổ ích.

Kể về một chuyến tham quan của em - Mẫu 8

Chủ nhật vừa rồi nhà trường tổ chức cho chúng em tham quan một khu sinh thái huyện Thanh Trì. Đó là một ngày đẹp trời. Xe chúng em vừa đến nơi, cả lớp xếp hàng để cô giáo phát vé vào cổng. Ở đó chúng em được tham gia các hoạt động rất thú vị. Nào là trồng rau, bắt cá, cho gà ăn... Vui nhất là trò chơi bịt mắt bắt vịt. Các bạn reo hò cổ vũ rất đông vui, nhộn nhịp. Buổi trưa, chúng em rửa chân tay và ăn trưa. Sau đó nghỉ ngơi và chuẩn bị lên xe ra về. Thật là một buổi ngoại khóa thú vị. Em rất thích buổi ngoại khóa này và em rất mong sẽ còn được tham gia nhiều hoạt động hơn nữa.

Kể về một chuyến tham quan của em - Mẫu 9

Kì nghỉ hè vừa qua, nhà trường đã tổ chức cho học sinh chúng em đi thăm quan lăng Bác. Đây cũng là lần đầu đầu tiên chúng em được ra Hà Nội và đến thăm lăng nên chúng em ai cũng háo hức. Trên xe chúng em đã đồng thanh hát bài "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng", không khí vô cùng hào hứng và vui vẻ. Khi đặt chân đến lăng Bác em đã rất bất ngờ, nơi đây rộng lớn và uy nghiêm hơn rất nhiều so với hình ảnh em đã xem trên báo đài, ti vi. Với sự hướng dẫn của thầy cô giáo, chúng em được xếp thành hai hàng rồi lần lượt đi vào trong lăng. Chuyến đi đã mang đến cho em rất nhiều những trải nghiệm thú vị, chúng em thêm yêu mến, biết ơn Bác Hồ hơn vì những công lao to lớn của Bác dành cho non sông, dân tộc.

Kể về một chuyến tham quan của em - Mẫu 10

Nhân dịp cuối tuần, bố em đã đưa cả nhà lên phố đi bộ Hồ Gươm để vui chơi và thư giãn. Ấn tượng đầu tiên của em khi đến phố đi bộ là sự đông đúc, nhộn nhịp. Trên đường có rất nhiều anh chị trẻ tuổi, cũng có rất nhiều gia đình giống gia đình em cùng nhau đi lên phố. Trên những tuyến đường lớn quanh hồ diễn ra rất nhiều những hoạt động thú vị như: ca hát, nhảy múa, biểu diễn nghệ thuật,...Em nắm tay bố mẹ đi xung quanh hồ và thăm thú tất cả những cảnh đẹp nơi đây, từ tháp Rùa đến đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc và Tháp bút, tất cả đều rất đẹp và cổ kính. Chuyến đi của em và gia đình tuy ngắn nhưng rất vui, em được hòa mình vào không khí vui nhộn của các hoạt động giải trí, được ngắm nhìn những cảnh đẹp nổi tiếng và được thưởng thức kem Tràng Tiền.

Kể về một chuyến tham quan của em - Mẫu 11

Trong năm học lớp 1 em đã đạt thành tích học tập tốt nên thứ bảy tuần vừa qua bố đã thưởng cho em một chuyến tham quan ở công viên Thủ Lệ. Tại công viên Thủ Lệ, em đã cùng bố đi vào vườn bách thú, nơi có rất nhiều những con vật mà trước đó em chỉ được nhìn trên ti vi như: Hổ, khỉ, hưu cao cổ, công. Sau khi thăm các con vật, em cùng bố đi đạp vịt ở hồ Thủ Lệ. Kết thúc chuyến đi, em và bố đã cùng nhau chụp một bức hình ở cổng công viên để làm kỉ niệm. Đây là chuyến đi đáng nhớ nhất mà em đã được trải nghiệm.

Kể về một chuyến tham quan của em - Mẫu 12

Mùa hè năm ngoái, em đã có chuyến thăm quê ngoại đầy lí thú. Quê ngoại em ở Nha Trang, nơi có những bãi biển đẹp nổi tiếng cả nước. Về nhà ông ngoại, em không chỉ được đi dạo quanh bãi biển, được tắm biển vào mỗi buổi chiều tà mà còn được thưởng thức rất nhiều những món ăn ngon. Vào buổi sáng ngày đầu tiên ở quê ngoại, em đã cùng ông ra ngoài chợ cá, không khí ở đây vô cùng náo nhiệt. Ông em đã mua rất nhiều các loại hải sản tươi ngon để về chế biến cho cả gia đình thưởng thức. Em mong rằng mùa hè năm nào cũng được về quê thăm ông, thăm lại bãi biển rộng lớn, thân thương này.

Kể về một chuyến tham quan của em - Mẫu 13

Một trong những chuyến tham quan thú vị nhất mà em được tham gia, đó là chuyến đi đến Thiên Đường Bảo Sơn. Hôm ấy là chủ nhật, em cùng bố mẹ và chị gái đến Thiên Đường Bảo Sơn bằng ô tô. Đến nơi, em và cả gia đình đã cùng nhau vào thủy cung, nơi đây có rất nhiều những loài cá to lớn, nhiều màu sắc. Điều đặc biệt nhất là em có thể quan sát các loài cá di chuyển thông qua một tấm kính dày. Đi trong thủy cung, em có cảm giác như bước vào đại dương rộng lớn và hòa mình vào cuộc sống của các loài động vật biển. Ra khỏi thủy cung, em và cả gia đình tiếp tục di chuyển về phía khán đài để xem biểu diễn cá voi. Cuối cùng, gia đình em cùng nhau tham quan mô hình làng nghề: dệt vải, gốm sứ ngay trong khuôn viên của Thiên Đường Bảo Sơn. Em rất thích chuyến đi này, em cùng các thành viên trong gia đình đã có rất nhiều niềm vui và kỉ niệm đáng nhớ.

............

Để hoàn thiện đoạn văn viết 4 - 5 câu về một chuyến tham quan của em, các em hãy cùng tham khảo những đoạn văn mẫu hay nhất trên mà VnDoc đã tổng hợp và biên soạn lại để có thêm hiểu biết thực tế và tích lũy các kiến thức, kĩ năng sống ngoài sách vở.

Xem thêm:

Ngoài tài liệu Viết 4 - 5 câu về một chuyến tham quan của em trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm giải bài tập Tiếng Việt lớp 2.

Đánh giá bài viết
272 66.571
Sắp xếp theo

    Tập làm văn lớp 2 Chân trời

    Xem thêm