Viết về tình cảm với anh chị hoặc em của em

Tập làm văn lớp 2: Viết về tình cảm với anh chị hoặc em của em dưới đây sẽ hướng dẫn các em làm các bài văn lớp 2 kể về tình cảm của em với anh (chị hoặc em) của em với ngôn từ gần gũi nhất.

Viết về tình cảm với anh chị hoặc em của em - Mẫu 1

Em có người em trai tên là Tín. Em trai của em năm nay 4 tuổi. Em thường chơi cùng Tín mỗi khi đi học về. Chúng em vô cùng yêu thương nhau.

Viết về tình cảm với anh chị hoặc em của em - Mẫu 2

Chị gái của em tên là Linh. Em và chị thường cùng nhau dọn dẹp nhà cửa phụ mẹ. Chị em quét nhà còn em sẽ lau bàn ghế. Em rất thích được cùng chị làm việc nhà. Em sẽ luôn yêu thương chị của em.

Viết về tình cảm với anh chị hoặc em của em - Mẫu 3

Anh trai em tên là Sơn Tùng. Anh thường chơi cùng với em. Có đồ ăn ngon, anh Tùng sẽ nhường hết cho em. Buổi tối, anh thường giảng lại cho em những bài tập khó. Em rất yêu quý anh trai em. Em mong anh em em luôn yêu thương và gắn bó với nhau.

Viết về tình cảm với anh chị hoặc em của em - Mẫu 4

Anh trai em tên là Gia Phong, anh không chỉ là một học sinh xuất sắc được thầy cô, bạn bè quý mến mà anh còn là một người anh tốt bụng nhất trên đời này. Anh Gia Phong chỉ hơn em 2 tuổi nhưng lúc nào anh cũng nhường nhịn, yêu thương và chăm sóc cho em. Mỗi khi có đồ chơi mới hay những món ăn ngon, anh đều nhường nó cho em. Anh Gia Phong không chỉ nhường nhịn mà còn hay dạy em học bài. Em rất yêu quý anh trai của mình.

Viết về tình cảm với anh chị hoặc em của em - Mẫu 5

Chị của em tên là Trâm. Chị hơn em 10 tuổi. Mỗi ngày, chị chở em đến trường. Rồi tối thì chị dạy em học bài. Cuối tuần hai chị em đèo nhau trên chiếc xe đạp đi chơi. Em rất yêu chị và mong rằng chị sẽ ở cạnh em thật lâu.

Viết về tình cảm với anh chị hoặc em của em - Mẫu 6

Đây là em gái của tôi. Em tên là Hải Tú. Năm nay Hải Tú 4 tuổi. Hải Tú có nước da trắng hồng. Khuôn mặt bụ bẫm. Hai mắt em to tròn, đen láy như hòn bi ve. Em rất đáng yêu, đặc biệt là lúc cười. Thường ngày, tôi chơi với em để mẹ có nhiều thời gian làm việc nhà. Em Hải Tú cũng rất quấn tôi. Hai anh em tôi rất yêu thương nhau.

Viết về tình cảm với anh chị hoặc em của em - Mẫu 7

Trong gia đình, tôi yêu quý nhất là em gái. Tên của bé là Thu. Năm nay, Thu hai tuổi. Bé rất hoạt bát, lại đáng yêu. Thỉnh thoảng, tôi lại dắt bé đi chơi. Mỗi khi tôi đi học về, bé lại chạy ra chào. Tôi mong bé luôn mạnh khỏe, vui vẻ.

Viết về tình cảm với anh chị hoặc em của em - Mẫu 8

Anh trai em tên là Minh. Anh là một người đặc biệt và đáng quý trong đời em. Anh Minh hiện đang là học sinh lớp 6 tại trường cấp 2 gần nhà. Mỗi ngày, sau những giờ học bận rộn trên lớp, anh đều dành rất nhiều thời gian để dạy em học bài và chơi cùng em. Anh trai em còn chở em đi học và đón em về nhà, tạo điều kiện cho em có thể tập trung vào học tập và không lo lắng về việc đi lại. Em rất yêu quý và ngưỡng mộ anh trai mình.

Viết về tình cảm với anh chị hoặc em của em - Mẫu 9

Trong gia đình tôi, em Nhung là thành viên nhỏ tuổi nhất. Thứ bảy tuần trước em vừa đón sinh nhật hai tuổi. Nhung là em bé út đáng yêu nên cả nhà tôi ai cũng yêu chiều em lắm. Có đồ ăn gì ngon, lúc nào tôi cũng nhớ để phần em. Mỗi cuối tuần, tôi luôn dành thời gian để đưa em đi chơi và dạy em vẽ tranh, đọc chữ. Tình cảm giữa hai chị em rất gắn bó và tôi sẽ mãi yêu thương em Nhung như thế này.

Viết về tình cảm với anh chị hoặc em của em - Mẫu 10

Chị gái của tôi là người phụ nữ đáng ngưỡng mộ nhất trong đời tôi. Tôi không thể tưởng tượng cuộc đời của tôi sẽ như thế nào nếu không có chị ở bên cạnh. Chị là người mà tôi luôn nhìn đến khi tôi cần sự hỗ trợ, sự động viên và sự hướng dẫn. Chị có một trái tim ấm áp và luôn lắng nghe tôi. Tôi biết rằng tôi có thể nói cho chị nghe mọi điều trong đời mình mà không sợ bị phán xét hoặc bị cho rằng mình ngốc nghếch. Chị luôn tràn đầy tình yêu thương và sự quan tâm đối với tôi. Bất kể tình huống nào xảy ra, chị đều là người đứng ra giúp đỡ tôi. Không chỉ là chị gái, chị còn là một người bạn đáng tin cậy và một người thầy tuyệt vời. Chị đã giúp tôi rèn luyện những kỹ năng quan trọng trong cuộc sống, từ cách nói chuyện cho đến cách giải quyết các vấn đề khó khăn. Chị luôn khuyến khích tôi học hỏi và khám phá những điều mới mẻ. Mỗi khi tôi gặp khó khăn, chị đều là người đưa ra những giải pháp tuyệt vời nhất. Chị giúp tôi suy nghĩ tích cực và tự tin hơn trong bất kỳ tình huống nào. Chị cũng là người đã truyền đạt cho tôi tình yêu thương và sự kiên nhẫn. Tôi thực sự may mắn khi có chị gái như thế này trong cuộc đời. Tôi biết rằng không phải ai cũng có được một người anh chị em tốt như vậy. Chị là một người phụ nữ đáng kính, tuyệt vời và rất đặc biệt. Tôi luôn cảm thấy tự hào và biết ơn vì được gọi là em của chị. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành người đứng đầu trong gia đình của mình như chị đã làm. Chị là một người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ, nhưng cũng rất tình cảm và nhạy cảm. Chị có thể trở thành một người mẹ tuyệt vời trong tương lai, vì chị luôn có tình yêu và sự quan tâm đến những người xung quanh mình. Chị đã trở thành một người phụ nữ đáng kính, một người mà tôi luôn ngưỡng mộ. Tôi không thể tưởng tượng cuộc đời của mình mà không có chị. Chị luôn là người đưa tôi đi đúng hướng, hỗ trợ tôi trong những thời điểm khó khăn và giúp tôi trở thành một người tốt hơn. Tôi yêu chị rất nhiều và cảm ơn chị vì tất cả những gì chị đã làm cho tôi.

>> Hãy viết 4-5 câu về tình cảm của em với anh (chị hoặc em) của em

Xem thêm:

Đánh giá bài viết
10 4.970
Sắp xếp theo

    Tập làm văn lớp 2 Chân trời

    Xem thêm