Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Tả cảnh công viên lớp 5 Ngắn gọn nhất

Tả cảnh công viên Ngắn nhất - Mẫu 1

Cuối tuần vừa rồi, em đã được chị gái dẫn ra công viên Cầu Giấy để vui chơi cùng các bạn. Khung cảnh ở nơi đây khiến em vô cùng bất ngờ.

Khi vừa bước vào bên trong công viên Cầu Giấy, em được nhìn thấy một hồ nước rộng lớn, phẳng lặng như mặt gương soi chiếu cả bầu trời trên cao. Bao quanh hồ là phần đường đi bộ khá rộng, có lát gạch và xếp sẵn những chiếc ghế đá cho em ngồi ngắm cảnh. Tiếp đó là rất nhiều những cây xanh cao lớn, những luống hoa rực rỡ và thảm cỏ tươi tốt đan xen với nhau, tạo nên những mảng màu bắt mắt. Nhờ chúng, mà không khí trong công viên vừa trong lành lại mát mẻ, dễ chịu vô cùng. Điều khiến em bất ngờ là, bên cạnh khu vực này, công viên Cầu Giấy còn có khu quảng trường và khu vui chơi trẻ em nữa. Khu quảng trường là một phần sân rộng rãi, thoáng mát cho chúng em chạy nhảy, trượt patin. Ở đó có nhiều nhóm người đang tập văn nghệ, nhảy hip hop rất sôi động. Em thích nhất là khu vui chơi, vì bên trong có rất nhiều các bạn nhỏ trạc tuổi em đang chơi rất nhiều các trò chơi thú vị. Nào là bập bênh, cưỡi ngựa gỗ, cầu trượt, chui qua các hang nhỏ và cả chạy vượt chướng ngại vật, leo núi nữa chứ. Em đã xin chị được ở lại đây chơi với các bạn lâu hơn một chút vì quá thích không khí ở đây. Mãi đến lúc về nhà mà em vẫn còn tiếc nuối mãi.

Em mong rằng sau này mình sẽ có thêm nhiều cơ hội được đến vui chơi ở công viên Cầu Giấy hơn nữa. Và có thể dẫn theo các bạn của mình đến đây chơi cùng nhau.

Tả cảnh công viên Ngắn nhất - Mẫu 2

Nhà em nằm cạnh một công viên lớn, em và ông thường ra đó dạo mát.

Chiều chủ nhật khác hoàn toàn với những buổi chiều khác. Công viên có vẻ chật chội hơn với số người đến khá đông. Sát vòng rào cạnh những cây đại thụ, các cô các bác đi bộ với những bước ngắn dồn dập, mồ hôi lấm tấm trên trán và ướt đẫm chiếc áo thể thao trắng tinh. Trên ghế đá trước những luống hồng, dăm ba cụ già ngồi tâm sự hàn huyên đủ chuyện trên đời. Gần sát cổng ra vào, các em bé ngồi trên những con thú nhún đang được mẹ đút cơm. Xung quanh hồ cá, một đám trẻ con la hét, rượt đuổi nhau; có lúc chúng dừng lại, lấy sỏi ném xuống hồ khiến bác bảo vệ phải quát tháo, nhắc nhở. Lập tức, cả bọn biến mất sau các rặng cây. Không khí mát mẻ gió thổi mát lộng, em cùng ông ngồi ở một chiếc băng đá bên dưới các giỏ lan. Hai ông cháu vừa trò chuyện vừa thưởng thức đậu phộng nấu và ngắm hoa lan.

Tại trung tâm đô thị, công viên rất có ích lợi và vô cùng thân thiết. Chúng làm cho không khí bớt ô nhiễm, là nơi để mọi người tập trung nghỉ ngơi, thư giãn và tạo cho thành phố một màu xanh mát. Em tự nhủ sẽ cố gắng và vận động các bạn giữ gìn công viên luôn sạch và đẹp.

Tả cảnh công viên Ngắn nhất - Mẫu 3

Gần nhà em có một công viên nhỏ. Vào những buổi sáng mùa hè, đây luôn là nơi tuyệt vời và thu hút mọi người đến chơi nhất trong khu phố.

Công viên có hình tròn, với rất nhiều cây xanh bao xung quanh. Ở giữa là phần sân gạch rộng và thoáng cho mọi người tập luyện, đi bộ. Xen giữa các khoảng sân gạch, là những luống hoa nhỏ và một cái hồ nước lớn. Nhờ điều đó, mà không khí ở công viên lúc nào cũng mát mẻ và trong lành.

Vào buổi sáng sớm, khi ánh nắng mới loang loáng và những giọt sương đêm vẫn còn đọng lại trên mặt lá. Trong công viên sẽ hơi se lạnh và thưa thớt người đến. Một lúc sau, khi dãy đèn đường tắt hẳn, những chú chim cũng ra khỏi tổ mà cất tiếng hót líu lo chào ngày mới. Trên sân, cũng nhiều hơn những người đến chạy bộ, tập thể dục. Không ai nói quá lớn hay cười đùa ầm ĩ, bởi muốn giữ lại sự thanh bình cho nơi đây. Một lát sau, ánh nắng càng lúc càng rực rỡ. Chúng chiếu xuyên qua vòm lá biếc, đáp xuống mặt hồ. Mọi người cũng lục đục trở về nhà, trả lại sự yên ắng cho công viên.

Đó chính là một buổi sáng thường nhật của công viên gần nhà em đó.

Tả cảnh công viên Ngắn nhất - Mẫu 4

Khu phố nhà em vừa xây dựng một công viên mới. Tuy không quá lớn, nhưng lại được tất cả mọi người yêu thích bởi sắc xanh mà nó đem lại.

Công viên được xây dựng ở ngay giữa tiểu khu, với diện tích rộng chừng hơn sân trường cấp 3 của chị Hai một chút. Thay vì dựng hàng rào bằng xi măng cho công viên, thì người ta đã trồng một hàng râm bụt chạy dài bao quanh, cắt tỉa gọn gàng rất thích mắt. Hoa râm bụt màu đỏ tươi, lại nở quanh năm nên tạo bầu không khí vui tươi vô cùng.

Bên trong công viên là rất nhiều các cây xanh cao lớn như phượng vĩ, muồng hoàng yến, sấu… trồng rải rác để tạo bóng mát. Các bồn hoa nhỏ được trồng ngay dưới gốc cây, tạo thành từng khoanh tròn xinh xắn với hồng nhung, thược dược, đồng tiền, mẫu đơn… Đẹp nhất vẫn là đài phun nước lớn ở giữa với ba tầng nước rì rào rất vui tai. Ưu điểm lớn của công viên, chính là có đường chạy bộ ở ven hàng rào râm bụt, cho mọi người chạy bộ. Và có nhiều khoảng trống rộng giữa các cây cao, để tập thể dục, văn nghệ.

Chắc chắn, công viên này sẽ là địa điểm được mọi người yêu thích và thường xuyên lui tới.

Tả cảnh công viên Ngắn nhất - Mẫu 5

Buổi sáng mùa hạ, công viên gần nhà em trông thật tươi đẹp. Đó là một vẻ đẹp tràn ngập sức sống và dễ chịu.

Dưới ánh nắng nhạt nhòa mà ấm áp của buổi sáng. Cả công viên như một thiên đường đang phát sáng. Những cây hoa sữa, cây phượng vĩ, cây bàng cao lớn, tán lá xum xuê, xanh mướt rung rinh những chiếc lá nhỏ để xua đi cái lạnh. Những chú chim nhỏ cũng theo tiếng lá xào xạc ấy mà thức dậy, chui ra khỏi tổ, duỗi cánh bay vòng quanh và cất tiếng hót véo von. Vườn hoa chạy dọc theo lối đi trong công viên cũng đã nở rộ. Hồng nhung thì đỏ tươi kiêu sa, cúc tím thì dịu dàng, huệ trắng thì thanh nhã, cát cánh thì đáng yêu. Hoa nào cũng đẹp, cũng tươi, thu hút biết bao là ong bướm. Ở chính giữa công viên có một cái hồ nước rộng. Nhờ có nó, mà công viên trở nên thoáng đãng và mát mẻ. Quanh bờ hồ là các hàng ghế đá và những cái máy đơn giản để tập thể dục. Lúc nào công viên cũng có người đến chơi. Khi thì để tập luyện sức khỏe, khi thì để trò chuyện, vui chơi.

Em thích công viên gần nhà mình lắm. Sáng nào em cũng dậy sớm ra đây chạy bộ rồi mới về nhà chuẩn bị đến trường.

Tả cảnh công viên lớp 5 Hay nhất

>> HS tham khảo các bài văn mẫu hay tại đây:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
339
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Nguyễn Giám Minh
    Nguyễn Giám Minh

    hay quá

    Thích Phản hồi 05/09/23
    • Khtp
      Khtp

      đúng vậy

      Thích Phản hồi 07/09/23
🖼️

Gợi ý cho bạn

Xem thêm
🖼️

Văn mẫu lớp 5 Ngắn gọn Sách mới

Xem thêm