Văn tả bạn thân lớp 5 ngắn gọn nhất Con trai

Văn tả bạn thân lớp 5 ngắn gọn nhất Con trai là bài hướng dẫn cụ thể cho Đề văn Hãy kể về một người bạn tốt của em. Được biên soạn để giúp các em HS học tập tốt môn Tập làm văn lớp 5 và đạt kết quả cao cho bài viết sắp tới, đồng thời trở thành tài liệu tham khảo cho quý thầy cô và phụ huynh.

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức với mục đích thương mại.

Tả bạn thân là con trai Ngắn gọn Mẫu 1

Ngọc Châu là người bạn cùng bàn của em suốt ba năm qua. Và cậu ấy cũng chính là người bạn thân thiết nhất của em.

Châu là một chàng trai hướng nội, ít nói và trầm tính. Ấn tượng đầu tiên của em về cậu ấy lúc còn chưa được xếp ngồi chung bàn là một chàng trai cao gầy có mái tóc xoăn tít. Châu thừa hưởng những đặc điểm ngoại hình từ bố của mình (là người Pháp), nên rất khác với chúng em. Cậu ấy từ lúc lớp 1 đã cao hơn chúng em rồi, và bây giờ mới lớp 5 mà đã cao 1m62. Cậu ấy có vóc dáng mảnh khảnh, nhưng rất khỏe mạnh và rắn chắc, bởi ngày nào cậu ấy cũng kiên trì chạy bộ sáng và tối. Nước da của Châu rất trắng, mái tóc màu đen óng tự cuốn lên tự nhiên. Khuôn mặt của cậu ấy rất điển trai, nổi bật với vầng trán cao, chiếc cằm vuông nhỏ, đôi mắt xanh to tròn sâu thẳm tựa hồ nước mùa thu. Kết hợp với cái mũi cao dọc dừa thì Châu chẳng khác gì một tài tử điện ảnh thu nhỏ cả. Tuy là con lai, nhưng vì lớn lên ở Việt Nam nên tiếng việt của cậu ấy rất tốt. Vì tính cách khá hướng nội nên Châu rất ít trò chuyện với bạn bè. Nhưng từ khi ngồi với cậu ấy, em mới nhận ra Châu có rất nhiều điều tuyệt vời. Cậu ấy vừa tốt bụng lại tinh tế, hiền lành. Châu luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè hết mình mà chẳng cần nhận lại một điều gì. Có lẽ chính vì vậy, mà dù không thường trò chuyện với mọi người, nhưng Châu vẫn luôn là bạn học được cả lớp yêu quý. Ngoài ra, Châu còn là kiện tướng tiếng anh và cờ vua của trường em. Đem về nhiều giải thưởng trong các cuộc thi thành phố, cuộc thi tỉnh. Thật đáng tự hào biết bao.

Em luôn rất biết ơn cô giáo vì đã xếp cho em ngồi cạnh Châu suốt ba năm học qua, để chúng em có cơ hội trở nên thấu hiểu và thân thiết với nhau hơn. Em mong rằng, Châu sẽ thi đỗ vào trường cấp 2 mà cậu ấy mơ ước. Và dù lúc đó chúng em chẳng còn học chung trường, thì tình bạn của chúng em vẫn sẽ bền chặt như lúc này.

Tả người bạn thân của em Con trai Ngắn gọn Mẫu 2

Đầu năm lớp 4, cô giáo đã chuyển chỗ ngồi của em sang cạnh một bạn mới. Cậu ấy tên là Bằng. Sau hơn một năm, giờ đây chúng em đã trở thành đôi bạn thân thiết của nhau.

Là một học sinh lớp 5, Bằng chỉ cao 1m48 - chiều cao khá thấp so với các bạn khác trong lớp. Bù lại, nhờ chăm chỉ chạy bộ mỗi ngày nên cậu ấy có một vóc dáng cân đối và săn chắc. Bằng có nước da trắng, dù có phơi nắng thì cũng chỉ đỏ lên chứ không bị đen đi. Cậu ấy bảo, cả bố và ông nội của cậu ấy cũng có nước da như vậy. Khuôn mặt của Bằng phải nói rằng thực sự rất điển trai. Cậu ấy có khuôn mặt trái xoan, vầng trán cao, đôi mắt to với hàng lông mi dày. Kết hợp với chiếc mũi dọc dừa và nụ cười có lúm đồng tiền bên má trái, Bằng chẳng thua kém gì các diễn viên mà em vẫn xem ở trên tivi. Tóc của Bằng là kiểu tóc tơ, rất mềm và dày. Chúng luôn được để tự nhiên, chứ cậu ấy chẳng bao giờ tạo kiểu hay nhuộm màu gì cho tóc cả. Bằng là một người hướng nội. Đó cũng là lý do mãi đến lúc em chuyển đến ngồi bên cạnh, thì chúng em mới có dịp trò chuyện với nhau. Khi dần quen với nhau hơn, chúng em bắt đầu có những cuộc trò chuyện thú vị và hiểu nhau thêm. Bằng rất thích những chiếc thuyền buồm, cậu ấy có thể kể mãi về chúng mà không thấy chán. Cậu ấy cũng là một học sinh chăm ngoan nổi bật của lớp em. Suốt năm năm học, chưa lần nào cậu ấy bị nhắc nhở vì vi phạm nội quy hay quên làm bài tập về nhà. Các nhiệm vụ tập thể của lớp, Bằng không chủ động đăng kí, nhưng nếu được giao thì cậu ấy sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành.

Chính tinh thần trách nhiệm cao và luôn nghiêm túc với mục tiêu của mình ấy ở Bằng, đã tạo nên một người bạn tuyệt vời cho em học tập và noi theo. Em rất trân trọng tình bạn tuyệt vời này của chúng em

Tả người bạn thân của em Con trai Ngắn gọn nhất Mẫu 3

Tuấn Tú là bạn thân nhất của em.

Tú có vẻ ngoài khá thấp bé hơn các bạn cùng lứa tuổi, nhưng rất rắn rỏi và khỏe mạnh. Với nước da rám nắng, mọi người thường ví cậu ấy như một chú báo nhỏ. Từ nhỏ, Tú luôn để kiểu tóc ngắn gọn và mát mẻ. Để lộ vầng trán dô bướng bỉnh và đôi mắt đen sáng trong. Nụ cười của Tú rất đặc biệt. Khi cười, đôi mắt cậu ấy nheo lại thành hình cung, khóe miệng mở ra, tạo nên các tràng cười khoan khoái. Ai nghe Tú cười, cũng cảm thấy vui lây. Ngoài các hoạt động thể thao, Tú cũng rất chăm tham gia các hoạt động tập thể. Sự nhiệt tình và năng động ấy khiến ai trong trường cũng biết và quý cậu ấy. Ngoài ra, cậu ấy cũng là một học sinh chăm chỉ và ngoan ngoãn. Dù không đặc biệt giỏi xuất sắc nhưng cậu ấy vẫn luôn giữ vững thành tích của mình.

Từ bé, em và Tú đã luôn chơi với nhau, thân như hình với bóng. Em mong rằng, dù tương lai thế nào, chúng em cũng sẽ mãi thân thiết với nhau như vậy.

Tả người bạn thân của em Con trai

Tả bạn thân là con trai Siêu ngắn Mẫu 4

Người bạn thân nhất của em là Khải - một chàng trai mạnh mẽ và tốt bụng.

Khải là một người rất đam mê thể thao, vậy nên cậu ấy có một cơ thể cao lớn và khỏe khoắn. Đặc biệt, nước da màu rám nắng còn khiến cậu ấy trông rất trưởng thành. Khuôn mặt của Khải là kiểu mặt chữ điền, thêm đôi lông mày rậm, mắt đen sáng nữa thì phải nói rằng cậu ấy là một người rất điển trai. Thứ khiến người ta thích nhất ở Khải, là nụ cười tươi tỏa nắng. Lúc nào cậu ấy cũng vui vẻ, truyền tới mọi người một luồng năng lượng tích cực. Đam mê thể thao, nên phần lớn thời gian Khải dành cho các môn thể thao như đá bóng, bóng rổ, bơi lội. Nhưng cậu ấy vẫn học tập chăm chỉ và hoàn thành đầy đủ các bài tập thầy cô giao cho. Tuy không là học sinh giỏi, nhưng cậu ấy vẫn được thầy cô, bạn bè yêu quý nhờ tính nhiệt tình, tốt bụng và chăm chỉ.

Từ nhỏ, Khải và em đã chơi với nhau. Chúng em xem nhau như những người anh em thân thiết nhất. Mong rằng, dù tương lai phía trước có nhiều thay đổi, thì tình bạn của chúng em vẫn mãi bền chặt.

Tả người bạn thân của em Con trai Ngắn nhất Mẫu 5

Người bạn thân nhất, cũng là hàng xóm của em từ nhỏ đến bây giờ là Thành Thái.

Thái có vẻ ngoài khá thư sinh, với nước da trắng và mái tóc đen mượt di truyền từ mẹ. Cậu ấy có đôi mắt sáng, cận nhẹ, nên mỗi khi đọc sách sẽ phải đeo kính. Ấn tượng nhất ở Thái, có lẽ nụ cười. Khi ấy, mắt Thái sẽ nheo lại thành vòng cung, miệng cười tươi, có cả lúm đồng tiền bên má trái. Nụ cười ấy luôn tràn ngập năng lượng tích cực, lan tỏa niềm vui đến mọi người. Là con một trong gia đình khá giả, nhưng Thái rất giản dị. Không hề đua đòi các món đồ đắt tiền. Cậu ấy cũng rất thân thiện, thường giúp đỡ bạn bè. Đặc biệt, nhà Thái có máy in và máy tính, nên cậu ấy thường giúp các bạn trong lớp in đề hay các bài văn mẫu hay để cùng tham khảo. Từ lúc ba tuổi, Thái và em đã chơi với nhau, nhờ mẹ của hai đứa là đồng nghiệp thân thiết. Lúc nào chúng em cũng cùng nhau vui chơi. Nhưng lúc bố mẹ bận rộn, em sẽ sang nhà Thái cùng ăn cơm, học bài và đi ngủ. Chúng em gắn bó với nhau như là anh em ruột thịt vậy.

Chính em cũng xem Thái là người anh trai của mình. Em sẽ luôn trân trọng tình bạn này để chúng em mãi là bạn thân nhất của nhau.

Tả bạn thân là con trai Ngắn nhất Mẫu 6

Tuấn Hùng là người bạn tốt nhất của em.

Cậu ấy là một chàng trai hiền lành và tốt bụng. Năm nay mới lớp 5, nhưng cậu ấy đã cao đến một mét sáu bảy rồi - một chiều cao vô cùng tuyệt vời với các cậu trai. Tuy nhiên, cậu ấy lại hơi gầy do không thường xuyên chơi thể thao. Hùng có mái tóc đen rất mềm, thường cắt ngắn gọn gàng cho thoải mái. Khuôn mặt cậu ấy hơi tròn, với đôi mắt nâu và hàng lông mày rậm. Thứ khiến người ta ấn tượng nhất ở Hùng là nụ cười tươi với má lúm đồng tiền ở bên trái. Tuy không giỏi chơi thể thao, nhưng Tuấn Hùng vẫn có rất nhiều ưu điểm khác. Cậu ấy học rất giỏi, đặc biệt là môn Toán. Cậu ấy cũng chơi cờ vua và lego tuyệt đỉnh. Hùng còn là người bạn hiền lành và tốt bụng nữa. Bất kì ai tiếp xúc và trò chuyện với cậu ấy rồi thì đều cảm thấy yêu quý Hùng vô cùng.

Bạn bè của em khá nhiều, nhưng Hùng vẫn luôn có một vị trí đặc biệt. Bởi chúng em không chỉ là bạn, mà còn là người anh em thân thiết lớn lên cùng nhau. Em mong rằng, tình bạn của chúng em sẽ mãi bền đẹp như bây giờ.

Văn tả bạn thân lớp 5 Ngắn gọn nhất Mẫu 7

Lớp trưởng lớp em là Minh Quân - một chàng trai thông minh và hài hước. Cậu ấy cũng chính là người bạn thân thiết nhất của em.

Nhà Quân cách nhà em khoảng 300m, nên sáng nào chúng em cũng đến trường cùng với nhau. Quân mới học lớp 5 nhưng đã cao hơn 1m6. Hằng ngày cậu ấy rất chăm bơi lội nên vóc dáng cũng rất cân đối và săn chắc. Quân có nước da trắng, khuôn mặt đã dần góc cạnh hơn trước. Mái tóc mềm mượt hơi bông lên, trông rất mềm mại. Đôi mắt của Quân là mắt một mí, nên khi cười thì nhắm tít cả lại. Hàng lông mày của cậu ấy khá đậm và dày nên thường xuyên phải tỉa bớt. Điều Quân tự hào về bản thân mình nhất là chiếc mũi dọc dừa giống với bố. Mỗi khi khoe chiếc mũi ấy với em, Quân lại cười toe toét, khoe hàm răng trắng tinh với hai cái răng nanh nhỏ. Bình thường trông cậu ấy cũng không quá nổi bật, thế mà lúc cười lên thì lại điển trai lắm, tỏa ra nguồn năng lượng giống như ánh nắng mắt trời vậy. Giống như vẻ ngoài của mình, Quân là một chàng trai rất tích cực và năng động. Tuy không phải là người giỏi nhất lớp, nhưng năm nào cậu ấy cũng được cả lớp bầu làm lớp trưởng. Điều đó chính bởi sự tôt bụng và nhiệt tình của Quân.

Vì nhà gần nên em và Quân quen nhau từ khi còn nhỏ xíu. Nhưng để trở thành bạn thân của nhau thì là do sự cố gắng của cả hai người. Lúc nào, chúng em cũng quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau mọi điều trong cuộc sống. Nhờ vậy mà tình bạn của chúng em ngày càng thắm thiết hơn.

Văn tả bạn thân lớp 5 Ngắn gọn nhất Mẫu 8

Ở lớp, em có một người bạn rất thân tên là Tùng.

Tùng là một cậu trai cao ráo, khỏe mạnh. Cậu ấy cao 1m55, hơi gầy và có nước da ngăm. Nhìn bên ngoài trông Tùng có vẻ mảnh khảnh nhưng thực ra cậu ấy có dáng người rắn rỏi và khỏe khoắn lắm. Cả đội bóng ở trường, không ai có sức bền và tốc độ chạy nhanh như của Tùng. Lúc nào Tùng cũng cắt kiểu tóc đầu đinh, khiến cái đầu trông tròn như trái bóng. Cậu ấy có vầng trán rộng, đôi mắt đen sáng ngời mà nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. Ở Tùng, em luôn cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực, một trái tim tràn đầy nhiệt huyết và đam mê với bóng đá. Tuy say mê đá bóng, nhưng Tùng không bao giờ chểnh mảng việc học. Cậu ấy luôn hoàn thành các bài tập mà thầy cô giao, hăng hái phát biểu trong giờ học. Vì vậy mà tuy không phải là học sinh giỏi, Tùng vẫn được thầy cô yêu quý.

Đối với em, Tùng vừa là một người bạn vừa là một người anh tuyệt vời. Chính cậu ấy đã dạy em chơi bóng và truyền cho em ngọn lửa đam mê với môn thể thao này. Em tin rằng, chúng em sẽ luôn là người bạn thân, người đồng đội tốt của nhau.

Văn tả bạn thân lớp 5 Ngắn gọn nhất Mẫu 9

Lên lớp 4, em cùng gia đình chuyển đến thành phố mới để sinh sống. Thời gian đầu bỡ ngỡ, em đã gặp một cậu bạn hàng xóm rất tốt bụng và nhiệt tình. Nhờ có cậu ấy, mà em nhanh chóng làm quen và hòa nhập được với cuộc sống mới.

Cậu ấy tên là Minh - một chàng trai hiền lành và dễ mến. Minh khá cao, khoảng hơn 1m6 nhưng hơi gầy. Tay chân của cậu ấy thon dài, thường bị bà trêu là như cây tre. Da của cậu ấy ngăm ngăm màu bánh mật, vì chiều nào cũng rong ruổi trên khắp các con đường dọc bờ biển. Khuôn mặt của Minh là kiểu khuôn mặt điển hình của các chàng trai miền Bắc. Với dáng mặt hình chữ điền, mày rậm, mắt to với hàng lông mi dày. Cái mũi của cậu ấy rất cao và thẳng, giống như các diễn viên trên tivi. Khuôn miệng thì khá rộng. Mỗi khi cậu ấy cười tươi thì khoe ra hàm răng trắng bóc, ẩn hiện hai cái lúm đồng tiền nhỏ xinh. Minh rất giản dị và không chú ý nhiều đến vẻ bề ngoài. Các bộ trang phục của cậu ấy không có điểm chung nào về màu sắc hay kiểu dáng. Người lớn trong nhà mua gì cho thì cậu ấy sẽ mặc nấy. Điều tuyệt vời nhất ở Minh là tính cách. Là một người con miền biển, Minh hào sảng, nhiệt tình và vui tính. Cậu ấy rất ít khi giận ai, nếu có giận thì cũng nhanh quên lắm. Gặp ai Minh cũng chủ động chào hỏi vui vẻ. Thấy ai cần giúp đỡ, cậu ấy cũng tiến lại giúp ngay, chẳng cần người ta cất lời nhờ vả. Vì vậy mà mọi người ở khu phố đều biết và yêu quý Minh.

Đối với em, Minh là người bạn thân tuyệt vời nhất mà em có. Có lẽ cậu ấy chính là món quà kì diệu mà thượng đế gửi tặng cho em khi đặt chân đến thành phố này.

Văn tả bạn thân lớp 5 Ngắn gọn nhất Mẫu 10

Mỗi chiều thứ bảy, em sẽ lại đến thư viện thành phố để đọc sách và gặp mặt người bạn thân của mình. Đó chính là Tuấn Anh.

Mỗi khi em đến nơi, Tuấn Anh đều đã có mặt và chọn sẵn bàn cho cả hai cùng ngồi. Nhìn từ xa là em nhận ra cậu ấy ngay, vì Tuấn Anh có một vẻ ngoài rất nổi bật. Cậu ấy cao 1m63 - một chiều cao hết sức ấn tượng với một học sinh lớp 5. Dáng người cậu ấy khá gầy, khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay em xòe ra. Kết hợp với một mái tóc xoăn xù như cục bông lớn, thì Tuấn Anh ngồi ở đâu cũng thật nổi bật. Vì bị cận khá nặng, lúc nào cậu ấy cũng đeo chiếc kính gọng tròn Nobita che hết nửa khuôn mặt. Dù vậy, em vẫn nhìn thấy rõ ngũ quan rất hài hòa và ưa nhìn của cậu ấy. Tuấn Anh có đôi mắt một mí cùng hàng lông mày khá rậm. Chiếc mũi nhỏ, cao còn khuôn miệng thì hơi rộng. Lúc cậu ấy nói cười, đôi mắt sẽ hơi nheo lại, trông như mắt chú mèo lúc nhìn về ánh nắng, đáng yêu vô cùng. Tuấn Anh và em đều rất thích đọc sách. Chúng em thường đến thư viện để được thỏa niềm đam mê của mình. Nhờ vậy mà chúng em quen biết và trở nên thân thiết với nhau, dù không học cùng trường. Lúc đầu, chúng em ngồi lại với nhau chỉ vì có cùng đam mê. Nhưng dần dần, em càng thêm quý cậu ấy bởi đức tính chăm chỉ, cẩn thận và tinh tế.

Em mong rằng, trong tương lai chúng em vẫn sẽ giữ được tình bạn tuyệt vời này của cả hai đứa. Và mục tiêu gần nhất, là chúng em sẽ cùng nhau thi vào ngôi trường cấp 2 Hoàng Hoa Thám, để được là bạn học của nhau.

Văn tả bạn thân lớp 5

>> HS tham khảo các bài văn mẫu hay tại đây Tả người bạn thân của em

—-------------------------------------------------

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm phần Tập làm văn 5 , Soạn bài Tiếng Việt lớp 5 Giải bài tập Tiếng Việt lớp 5 . Đồng thời, để củng cố kiến thức, mời các em tham khảo các phiếu bài tập ôn luyện kiển thức, gồm: Đọc hiểu Tiếng Việt 5 , Bài tập Luyện từ và câu 5 , Trắc nghiệm Tiếng Việt 5 .

Đánh giá bài viết
143 5.580
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Đỗ Giang
    Đỗ Giang

    tôi ko thấy hay


    Thích Phản hồi 23/12/21

    Văn mẫu lớp 5 Ngắn gọn

    Xem thêm