Tả cảnh trường em vào buổi sáng Ngắn gọn nhất lớp 5
Tả quang cảnh trường em vào buổi sáng Ngắn gọn lớp 5
- Văn tả cảnh trường em vào sáng sớm lớp 5 Ngắn gọn - Mẫu 1
- Văn tả cảnh trường em vào sáng sớm lớp 5 Ngắn gọn - Mẫu 2
- Văn tả cảnh trường em vào sáng sớm lớp 5 Ngắn gọn - Mẫu 3
- Văn tả cảnh trường em vào sáng sớm lớp 5 Ngắn gọn - Mẫu 4
- Văn tả cảnh trường em vào sáng sớm lớp 5 Ngắn gọn - Mẫu 5
- Văn tả cảnh trường em vào sáng sớm lớp 5 Ngắn gọn - Mẫu 6
- Văn tả cảnh trường em vào sáng sớm lớp 5 Dài
Văn tả cảnh trường em vào sáng sớm lớp 5 Ngắn gọn - Mẫu 1
6h sáng mùa hè, trời đã bắt đầu hửng sáng. Dưới ánh bình minh, trường của em hiện lên thật đẹp và lộng lẫy.
Trong sắc hồng cam, cả ngôi trường như được dát lên một lớp màu cổ tích, lung linh, mỹ lệ và huyền ảo. Trời dày sương, khiến em khi đứng ở cổng trường nhìn vào, thấy cả ngôi trường như một tòa lâu đài đang ngủ say, chờ người đánh thức. Sân trường, bức tường đều ướt đẫm sương đêm, nên trông sẫm màu hơn một chút. Tán bàng trên sân trường và những lá cờ đứng im phăng phắc, tựa như thời gian đang ngủ quên. Và rồi, chỉ sau hơn mười phút, trời sáng hẳn. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, xua đi màn sương dày. Thoắt cái, sân trường khô ráo, gió cũng dìu dặt thổi từng đợt, khua lá khô trân sân trường bay lao xao. Tán bàng cũng rì rào từng đợt, phát ra âm xanh xào xạc, đánh thức mấy chú chim non nhanh nhanh dậy tập hót. Những lá cờ trên cao đón được gió sớm, cũng phần phật tung bay trên nền trời xanh. Đâu đó trong vườn hoa dọc sân trường, những nụ hoa mới nở cũng đung đưa theo nhịp gió, mời gọi bầy ong chăm chỉ ghé chơi. Các cánh cửa lớp học đã được mở sẵn, nhưng bên trong còn tối do chưa có học sinh đến để mở đèn. Chỉ có những tia sáng yếu ớt cố xuyên qua khung cửa, soi vào những chiếc bàn gỗ đang chờ đợi chúng em vào học. Trong sự yên ắng ấy, tiếng quét sân trường của cô lao công vang lên sột soạt, mở đầu cho những âm thanh sống động của ngày mới trên sân trường. Chỉ một lát sau, từng tốp học sinh bắt đầu xuất hiện. Các bạn vào lớp trực nhật, lên căn-tin ăn sáng, đứng trò chuyện trên hành lang, cùng vui chơi trên sân trường. Cả ngôi trường của em nhờ vậy mà trở nên sôi động hơn hẳn.
Tuy đã được quan sát rất nhiều lần cảnh ngôi trường vào buổi sáng sớm, nhưng lúc nào em cũng cảm thấy thích thú và say sưa như thể mới được gặp lần đầu.
Văn tả cảnh trường em vào sáng sớm lớp 5 Ngắn gọn - Mẫu 2
Hôm nay, đến lượt tổ em trực nhật. Em được phân công tưới nước cho luống hoa của lớp, nên đã đến trường từ rất sớm.
Khi em đến, bác bảo vệ còn chưa mở cổng trường. Từ bên ngoài nhìn vào, ngôi trường như một tòa lâu đài đang ngủ say. Ánh đèn đường màu vàng cam hắt lên sân trường, lên những bức tường trông thật là ấm áp. Không khí yên ắng đến lạ lùng. Em có thể nghe được từng tiếng lá xào xạc, từng tiếng chim lích rích trên vòm cây. Một lát sau, bác bảo vệ mở cổng, rồi lần lượt đi mở cửa từng lớp học. Bước vào sân trường còn sẫm màu sương đêm, em thích thú tận hưởng bầu không khí mát mẻ và trong lành. Gió sớm thổi mát rượi, mang theo hương cỏ non thật là dễ chịu. Xung quanh em, lác đác một vài bạn học sinh đến sớm để trực nhật, hoặc ôn lại bài cũ. Mỗi bạn loay hoay làm việc của mình, nên trường yên ắng lắm. Khi em đủng đỉnh tưới nước xong cho luống hoa hồng nhung, mặt trời cũng nhô cao tự bao giờ. Nắng chiếu qua những đóa hoa hồng còn long lanh giọt nước. Nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào bảng đen, chiếu lên hành lang, chiếu lên sân trường. Bao nhiêu ẩm ướt, lạnh lẽo của sương đêm bị nắng xua đi hết. Trong lúc em tập trung sự chú ý vào luống hoa, ngôi trường đã đông đúc, nhộn nhịp lên từ lúc nào. Từ hành lang đến lớp học, từ hàng ghế đá đến góc sân trường, từ căn-tin đến nhà xe, nơi đâu cũng có các bạn học sinh đang đi lại, nói chuyện. Bầu không khí náo nhiệt, vui vẻ lắm. Trên gương mặt mỗi bạn đều là sự háo hức, tràn ngập năng lượng cho một ngày mới.
Bỗng tiếng trống lớn vang lên, tất cả mọi người nhanh chóng trở lại lớp học. Sân trường lại trở nên vắng vẻ. Chiếc cổng xanh lớn được đóng lại, cẩn thận gài chốt. Mấy chú chim rụt rè, bây giờ mới dám sà xuống dạo chơi dưới sân trường. Ánh nắng cũng chuyển sang màu vàng sẫm khá oi nóng, nên các cửa lớp cũng khép lại, buông rèm. Vậy là buổi sáng ở trường em đã trôi qua vậy đó.
Văn tả cảnh trường em vào sáng sớm lớp 5 Ngắn gọn - Mẫu 3
Hôm nay, em sẽ tham gia kì thi cuối học kì 2, nên đã đến trường từ rất sớm. Nhờ vậy mà em được quan sát một vẻ đẹp rất khác của ngôi trường thân yêu vào buổi sáng sớm.
Lúc ấy trời vừa hửng sáng, vẫn chưa có tia nắng nào chiếu xuống mặt đất. Cả ngôi trường vừa tỉnh dậy sau tiếng mở cổng sắt của bác bảo vệ. Nhìn xung quanh, tấm mà sương nặng nề vẫn còn vắt vẻo trên ngọn cây bàng và cả lá cờ nằm trên mái nhà. Sân trường, ghế đá, hành lang lớp học đều sẫm màu bởi ướt hơi sương. Lá bàng khô mới qua một đêm mà đã tụ lại đầy ở các góc sân. Phía đó, bác lao công đang gom lá đổ vào thùng, tạo nên chuỗi âm thanh loạt xoạt. Những chú chim nhỏ trong vòm cây cũng đã thức dậy, hót líu lo chào ngày mới. Em bước vào sân trường, rồi men theo lối đi quen thuộc để vào lớp. Nhưng lại có một cảm giác rất lạ. Có lẽ bởi hôm nay trường yên tĩnh quá. Em đã quen với sự ồn ào, náo nhiệt và đông đúc của những người bạn khác. Nhưng bây giờ, khi chỉ có một mình đứng trên hành lang, em lại thấy trường sao lạ lẫm và rộng lớn quá. Tuy nhiên, cảm xúc ấy chỉ thoáng qua thôi. Bởi chỉ sau mười phút, nắng bắt đầu phá qua tầng mây sưởi ấm và hong khô ngôi trường. Cùng với đó là sự xuất hiện của tốp tốp các bạn học sinh cũng đến sớm để tranh thủ ôn bài giống như em. Tiếng đi lại, tiếng cười nói rộn ràng khiến ngôi trường như đã thực sự tỉnh lại. Tiếng gió thổi, tiếng chim hót mới lúc nãy còn rõ ràng đến thế mà giờ như đã tắt hẳn.
Một lát sau, đến giờ vào học, chúng em cũng nhanh chóng về lớp để chuẩn bị làm bài thi. Ngôi trường lại trở lại yên tĩnh. Nhưng nó vẫn có gì đó khác hẳn lúc sáng sớm. Một cái khác mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim chứ không thể viết ra thành lời.
Văn tả cảnh trường em vào sáng sớm lớp 5 Ngắn gọn - Mẫu 4
Sáng nay, em đến trường từ khi còn rất sớm. Nhờ vậy, mà em đã được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp rất khác của ngôi trường.
Từ trước đến nay, trong ấn tượng của em, trường luôn mang một vẻ đẹp náo nhiệt và rộn ràng. Nhưng trong sáng sớm, trường lại thật yên bình và tĩnh lặng. Thiếu đi tiếng cười nói rộn ràng của các bạn học sinh, tiếng người xe đi lại trước cổng, cả ngôi trường yên ắng đến có thể nghe rõ mồn một tiếng lá bàng khô xào xạc trên sân. Những cây bàng, cây phượng rồi đến cả vườn hoa hồng, hoa mười giờ đều thật tươi xanh với lớp sương đêm còn đọng lại. Trên vòm lá, loáng thoáng đâu đó tiếng ríu rít chào ngày mới của những chú chim nhỏ xinh. Bước vào sân, hành lang rồi vào lớp. Em bỗng thấy lớp học nay thật rộng và xa lạ quá. Để cặp xuống ghế, rồi ra đứng ở hành lang, em thu hết cả ngôi trường vào tầm mắt của mình. Từng phút trôi qua, ngôi trường dần cựa mình thức dậy. Những tia nắng vàng tươi, ấm áp chiếu lên sân, lên tường, lên mái nhà như đang dát vàng cho nơi đây. Các quán ăn, cửa hàng cạnh trường bắt đầu mở hàng chào những vị khách đầu tiên. Các bạn học sinh cũng dần đến trường, vào lớp. Bầu không khí từng chút một trở nên sôi động và náo nhiệt hơn, như vẻ đẹp vốn có của nó.
Nhìn ngôi trường trở nên ồn ào, em cảm thấy có chút tiếc nuối sự bình lặng chỉ mới vừa đây thôi. Nhưng hơn cả như thế, là niềm vui hạnh phúc khi thấy ngôi trường lại được đón chào những bạn học sinh.
Văn tả cảnh trường em vào sáng sớm lớp 5 Ngắn gọn - Mẫu 5
Trường của em là một ngôi trường nhỏ nằm ở cuối phố. Mỗi khoảng khắc của trường em luôn yêu quý và thích thú. Nhưng với em, trường đẹp nhất vẫn là vào những buổi sáng sớm, đặc biệt là những buổi sáng mùa hè.
Đó là khi mặt trời vừa mới mọc, ánh nắng vẫn còn leo lét và thưa thớt. Cả ngôi trường rộng lớn vừa cựa mình thức dậy sau giấc ngủ say sưa. Lúc này, trường vắng lặng, bởi các bạn học sinh vẫn chưa đến. Chỉ lác đá tiếng lá khô rơi trên sân bị gió thổi nghe xào xạc, xen với tiếng cành lá rung rinh xì xào. Thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng ríu rít của những chú chim chăm chỉ dậy sớm. Sân trường, tường rào có màu sẫm lại bởi bị ướt trong mà sương đêm qua. Khu vườn hoa, lan can, đâu đâu cũng rải rác những giọt sương lóng lánh như pha lê. Chúng tạo nên vẻ đẹp khác lạ cho ngôi trường, nhưng đồng thời cũng đem đến sự ẩm ướt và lạnh lẽo cho nơi đây. Tuy nhiên, đó chỉ là thoáng chốc mà thôi. Bởi chỉ một lát sau, trời sẽ sáng hẳn với vô vàn tia nắng kéo nhau đáp xuống sân trường. Chúng nhảy lên tán cây, đáp xuống sân trường, lội vào vườn hoa rồi ghé vào lớp học. Chúng đem đến ánh sáng, xua đi hơi sương lạnh, tạo nên sự ấm áp và rực rỡ cho ngôi trường. Lúc này, cả ngôi trường như một tòa thành vừa sống lại. Mở rộng cánh cửa chào đón các bạn học sinh. Tiếng người đi lại, tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa dần dần dày lên. Các lớp học mở rộng cánh cửa, chào đón ngày học mới.
Sự chuyển biến ấy của ngôi trường thực sự rất đặc biệt. Nó khiến cho em cảm nhận được sự dâng lên dần dần của niềm vui và sự háo hức trong tim mình. Những cảm xúc ấy đem đến cho em một động lực để đến trường thật sớm mỗi ngày. Và chính nó cũng khiến em thêm yêu trường yêu lớp của mình hơn.
Văn tả cảnh trường em vào sáng sớm lớp 5 Ngắn gọn - Mẫu 6
Sáng nào em cũng đến trường sớm.
Trường của của em là trường "Tiểu học Cát Linh" nằm sát trường Trung học cơ sở Cát Linh. Trường em rợp bóng cây xanh. Biển treo ngay giữa cổng màu xanh lơ nổi bật hàng chữ đỏ "Trường tiểu học Cát Linh". Cánh cổng sắt chắc chắn sơn màu xanh lá cây sẫm. Một bên của đường vào trường là nhà chờ kê hàng ghế thẳng tắp, lợp mái tôn đỏ, một bên là bức tường màu vàng ngăn cách giữa hai trường. Sân trường rộng rãi, được đổ nền bê tông có kẻ ô to cho chúng em xếp hàng tập thể dục. Những cây cối như cây bàng, cây hoa sữa, cây đa, cau. Được trồng trong bồn hình tròn hoặc hình chiếc lá. Trước mặt là sân khấu hình chữ nhật và cột cờ cao vòi vọi. Sau sân khấu có phòng đoàn đội, phòng hiệu phó. Tầng trên có phòng hiệu trưởng, phòng vi tính. Các dãy lớp học ở hai bên sân. Bên phải là dãy nhà hai bên tầng dành cho học sinh lớp một, hai, ba. Bên trái là dãy nhà ba tầng của học sinh bốn, năm. Các lớp học vuông vức trang trí giống nhau. Dưới ảnh bác là khẩu hiệu: "Kính thầy - Mến bạn", "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại", "Chăm học - Kỉ luật", năm điều bác Hồ dạy, "Trích thư Bác Hồ gửi học sinh", cùng tám bóng đèn bốn cánh quạt. Hành lang thoáng đãng, sạch sẽ. Khu đất nhỏ ở mảnh đất nhỏ ở mảnh sân chính là vườn trường trồng rất nhiều cây cối xanh tốt.
Tuổi thơ của em đã gắn bó với ngôi trường này cùng với biết bao kỷ niệm thân thương về thầy cô, bạn bè.
Văn tả cảnh trường em vào sáng sớm lớp 5 Dài
>> HS tham khảo các bài văn chi tiết hơn ở đây Tả cảnh trường em vào buổi sáng sớm Hay Chọn Lọc