Viết bài văn tả một người lớn tuổi mà em yêu quý Ngắn gọn lớp 5
Tả một người lớn tuổi mà em yêu quý Ngắn gọn lớp 5
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề 1: Viết bài văn tả một người lớn tuổi mà em yêu quý.
Viết bài văn tả một người lớn tuổi mà em yêu quý Ngắn gọn
Nghỉ hè, em được bố mẹ cho về quê ngoại chơi. Suốt ba tháng hè, em được ông ngoại chăm sóc, vừa học vừa chơi cùng với ông. Nhờ thời gian đó mà em thêm hiểu và gần gũi, yêu quý ông ngoại của mình hơn.
Ông ngoại của em là một người nông dân chính hiệu. Năm nay ông đã gần bảy mươi tuổi rồi, mà trông vẫn rắn chắc, khỏe mạnh và nhanh nhẹn lắm. Vóc người ông nhỏ, gầy, nước da ngăm đen vì đã đi qua rất nhiều những mùa mưa nắng ở đồng quê. Gương mặt ông có dáng chữ điền, vì hơi gầy mà gò má và cằm nhô ra rõ rệt. Trên gương mặt của ông, nổi bật nhất có lẽ là đôi mắt sáng ngời, luôn nhìn em hiền từ và chứa chan tình yêu thương. Tóc của ông được cắt ngắn, sát da dầu, nên em chỉ thấy loáng thoáng một mảng tóc bạc trắng, chứ không rõ như ông nội. Ông có nuôi một chòm râu dài, bạc trắng như các ông bụt trong truyện cổ tích. Mỗi khi cảm thấy vui vẻ, hài lòng, ông sẽ bật cười lớn, nheo đôi mắt lại để lộ rõ những nếp nhăn. Đôi bàn tay nhăn nheo đầy những vết chai khẽ vuốt chòm râu, trông thật thú vị. Trang phục của ông rất giản dị, thường là những chiếc áo ba lỗ và quần đùi tối màu. Khi ra vườn, ra đồng, ông mặc những bộ đồ như của cô chú công nhân màu xám. Trời nắng to thì ông đội thêm cái nón tơi, tay cầm theo cái quạt mo. Nghỉ hè có em về, ông dẫn em đi ra vườn, ra đồng mò cua bắt cá, rồi đi hái quả chín, đi chăn trâu, thả diều. Mỗi ngày em đều trải qua trong ngập tràn tiếng cười. Ông còn dạy em tự giặt áo quần sau khi tắm, dạy em nấu cơm, luộc rau, rửa bát, quét nhà… Những điều này khi ở thành phố, bố mẹ luôn làm hết, rồi bảo em chỉ việc học thật giỏi thôi. Giờ thì em đã được ông dạy cho cả rồi. Chờ hết nghỉ hè, trở về thành phố, em đã khiến bố mẹ phải ngạc nhiên rất nhiều.
Rời khỏi quê, trở về thành phố, em vừa vui vì được gặp lại bố mẹ, nhưng cũng rất buồn vì phải xa ông. Em chỉ mong sao ông luôn khỏe mạnh, để đón em về quê chơi thật nhiều lần nữa.
Tả một người lớn tuổi mà em yêu quý Ngắn gọn: Tả ông
>> HS tham khảo các bài văn tại đây: Tả ông của em lớp 5 Ngắn gọn (2 mẫu)
Tả một người lớn tuổi mà em yêu quý Ngắn gọn: Tả bà
>> HS tham khảo các bài văn tại đây: Tả bà của em lớp 5 Ngắn gọn (5 mẫu)
Viết bài văn tả một người lớn tuổi mà em yêu quý Hay nhất
>> HS tham khảo các bài văn mẫu dài và chi tiết hơn tại đây: Viết bài văn tả một người lớn tuổi mà em yêu quý