Tả trường em trước buổi học Ngắn gọn nhất (10 mẫu)

Tả quang cảnh trường em trước giờ vào học Ngắn nhất do VnDoc biên soạn gồm các bài văn ngắn gọn được trình bày đa dạng và đầy đủ ý.

Tả trường em trước buổi học Ngắn gọn nhất Mẫu 1

Trước giờ vào học, trường em thật đông vui và nhộn nhịp. Đây là cũng là thời điểm mà em thích nhất trong một ngày đến trường.

Trước giờ học, trời vẫn còn sớm, sân trường chỉ hửng sáng lên chứ chưa có nắng. Từ các bức tường đến hàng rào, mặt sân đều khá sẫm màu sau một đêm tắm đẫm sương. Những cây bàng, cây phượng vĩ và cả mấy khóm hoa dọc theo lối vào thư viện khẽ đung đưa cành lá, rũ bớt những giọt sương ra khỏi cơ thể. Thấy chúng có vẻ khó khăn, bác gió liền nhiệt tình giúp đỡ, thổi qua ào ào làm tán cây cứ xì xào liên hồi. Mấy chú chim nhỏ dạn dĩ sà xuống mặt sân đi lại, chíp chíp liên hồi. Các bạn học sinh lúc này còn chưa vào học, nên thoải mái vui chơi khắp nơi. Có nhóm bạn phản trực nhật, nên đang loay hoay quét lớp, lau bảng, rồi tưới nước cho bồn hoa. Có nhóm bạn đang ngồi ăn sáng trên ghế đá hoặc căn-tin của trường. Những nhóm khác thì chia ra đứng trò chuyện trên hành lang hoặc chơi trò chơi dưới sân trường. Ai cũng vui vẻ, hào hứng vô cùng. Tiếng cười nói xôn xao, tiếng gọi nhau í ới, tiếng giục giã hoàn thành công việc nhanh nhanh cho kịp giờ học tạo nên không khí rộn ràng.

Nhưng rồi, khi ba hồi trống vang lên, cả ngôi trường sẽ như bị bấm nút tạm dừng. Học sinh trở về về lớp học, bắt đầu ngày học tập mới. Để lại sân trường trống vắng, yên tĩnh lạ lùng.

Tả trường em trước buổi học Ngắn gọn nhất Mẫu 2

Sáng nay, em đến trường từ lúc còn sớm, để trực nhật theo lịch phân công. Vì vậy mà em đã được quan sát trọn vẹn khung cảnh ngôi trường trước buổi học.

Lúc em đến vẫn còn khá sớm, nên chỉ có lác đác vài bạn học sinh. Ngôi trường lúc này yên ắng, khác hẳn giờ ra chơi. Nắng vẫn chưa lên, từ sân trường đến hàng ghế đá đều ẩm ướt hơi sương. Những cây bàng, cây phượng khẽ rung rinh trong gió sớm, làm rơi vài giọt nước xuống tay em. Phải đến sớm như thế này, em mới có thể lắng nghe rõ tiếng hót chào buổi sớm của những chú chim nhỏ. Mới có thể nhìn thấy các cô lao công đang quét dọn lá khô trên sân trường, rồi tưới nước cho vườn hoa thật bận rộn. Vào đến cửa lớp, bên trong chỉ mới có hai bạn cùng trực nhật với em đến mà thôi. Chúng em cùng nhau dọn dẹp lại lớp học. Vừa làm, chúng em vừa kể cho nhau nghe về bộ phim đã xem tối qua. Trong lúc đó, các bạn khác cũng lần lượt đến đông đủ. Chúng em vui vẻ chào nhau rồi nhanh chóng cất sách vở, ăn sáng cho kịp giờ học.

Sát giờ vào học, ngôi trường đã trở nên đông vui, nhộn nhịp hơn hẳn. Ánh nắng ấp áp khẽ chiếu qua cửa sổ, vào đến bảng đen. Một hồi trống dài vang lên, báo hiệu giờ vào học. Chúng em vội trở về chỗ ngồi, trả lại không gian yên tĩnh cho sân trường.

Tả trường em trước buổi học Ngắn gọn nhất Mẫu 3

Sáng hôm nay, em đã đến trường từ sớm, để được ngắm nhìn ngôi trường yêu dấu của mình khi bắt đầu ngày mới.

Lúc em đến, sân trường vắng tanh, chỉ có mỗi em và bác bảo vệ thôi. Ngôi trường lúc ấy hiện ra trước mắt em thật là to lớn và trống vắng. Đứng trên hành lang lớp học, em chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc và cả tiếng chú chim nhỏ líu lo trên vòm cây. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng còi xe từ ngoài đường lớn vọng vào. Trên lan can, mặt sân, lá cây… vẫn còn đọng lại một lớp sương đêm ẩm ướt. Phía vườn hoa góc sân trường, bác bảo vệ đang tưới nước. Từng cành hoa sung sướng rung rung như đang cảm ơn bác. Dần dần, trời ngày càng sáng rõ, nhờ những tia nắng rạng rỡ từ mặt trời chiếu thẳng xuống sân trường. Các bạn học sinh cũng dần dần đông hơn. Các bạn đi lại, ngồi nói chuyện, ăn sáng, vệ sinh lớp học… Tất cả tạo ra những âm thanh rộn ràng của trường học. Một thứ âm thanh vô cùng quen thuộc. Thế là một buổi sáng học tập đã thực sự bắt đầu ở ngôi trường này.

Càng nhìn ngắm ngôi trường ở những thời điểm khác nhau, em lại càng thêm yêu trường, yêu lớp. Thật mong rằng, em sẽ có thêm nhiều kỉ niệm đẹp khác nữa với ngôi trường yêu dấu này.

Tả trường em trước buổi học Ngắn gọn nhất Mẫu 4

Sáng thứ hai, em đến trường từ sớm. Con đường, khu phố lúc sáng sớm khiến em phải ngỡ ngàng. Và thích thú hơn cả, là em lần đầu tiên đến trường từ khi còn sớm như thế này.

Khi em đến nơi, trên sân trường mới chỉ lác đác vài bạn bạn nhỏ đến sớm. Trên sân trường đầy những lá khô rơi rụng từ đêm qua. Dưới lớp lá đó, là mặt sân vẫn còn ươn ướt bởi tắm đẫm sương đêm. Hàng cây bàng, cây phượng, lá dính đầy những giọt sương long lanh như pha lê. Loáng thoáng, là tiếng ríu rít của những chú chim dậy sớm, đang tập thể dục trong vòm cây. Ở góc sân trường, mấy khóm hồng e ấp vừa mới hé nở. Trên cánh hoa còn dính vài giọt nước mát vừa được bác bảo vệ tưới cho lúc nãy. Trên hành lang, sân trường yên tĩnh đến lạ. Chỉ lác đác tiếng bác lao công quét sân sột soạt. Nhưng chỉ một lát sau, khi ông mặt trời đã bắt đầu chiếu xuống những tia nắng vàng cam rực rỡ, thì sân trường cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Các bạn học sinh dần đến đông đúc hơn. Sân trường phút chốc trở nên chật chội. Tiếng cười, tiếng nói rộn ràng khắp nơi.

Những khung cảnh mà em được nhìn ngắm vào buổi sáng hôm nay, sẽ là một kỉ niệm đẹp mà em nhớ mãi với ngôi trường thân thương của mình.

Tả trường em trước buổi học Ngắn gọn nhất Mẫu 5

Sân trường em trước giờ vào học thật nhộn nhịp.

Lúc này, các bạn học sinh đã đến khá đông đủ rồi. Các bạn túm tụm thành từng nhóm nhỏ trên sân, vừa ăn sáng vừa tranh thủ trò chuyện. bạn thì kể về bộ phim mình vừa xem tối qua, bạn thì kể về kế hoạch đi chơi vào chiều nay. Có nhóm bạn thì chia sẻ với nhau về bài tập khó mà cô giáo giao cho ngày hôm qua. Tiếng cười nói rì rầm khắp sân trường.

Trên hành lang, dọc các luống hoa trên sân, là những bạn học sinh đang trực nhật. Bạn quét lá khô, bạn tưới nước cho hoa, bận rộn mà vẫn vui. Loáng thoáng vài bạn lưng mang cặp sách, tay cầm túi bánh chạy vội vào lớp để còn kịp ăn trước giờ vào học. Trên cao, ông mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ, xuyên qua tán lá chiếu xuống sân trường, hong khô sự ẩm ướt mà cả đêm sương đã trải. Những chú chim nhỏ trên tán bàng tán phượng cũng đã dậy, luyện giọng từ sớm. Cả sân trường rộn ràng và đông vui vô cùng.

Nhưng chỉ sau ba hồi trống báo hiệu giờ vào học, sân trường bỗng chốc lặng im phăng phắc, bởi các bạn học sinh đã về lớp hết cả rồi!

Tả trường em trước buổi học Ngắn gọn nhất Mẫu 6

Sáng thứ hai, em đến trường từ sớm. Con đường, khu phố lúc sáng sớm khiến em phải ngỡ ngàng. Và thích thú hơn cả, là em lần đầu tiên đến trường từ khi còn sớm như thế này.

Khi em đến nơi, trên sân trường mới chỉ lác đác vài bạn bạn nhỏ đến sớm. Trên sân trường đầy những lá khô rơi rụng từ đêm qua. Dưới lớp lá đó, là mặt sân vẫn còn ươn ướt bởi tắm đẫm sương đêm. Hàng cây bàng, cây phượng, lá dính đầy những giọt sương long lanh như pha lê. Loáng thoáng, là tiếng ríu rít của những chú chim dậy sớm, đang tập thể dục trong vòm cây. Ở góc sân trường, mấy khóm hồng e ấp vừa mới hé nở. Trên cánh hoa còn dính vài giọt nước mát vừa được bác bảo vệ tưới cho lúc nãy. Trên hành lang, sân trường yên tĩnh đến lạ. Chỉ lác đác tiếng bác lao công quét sân sột soạt. Nhưng chỉ một lát sau, khi ông mặt trời đã bắt đầu chiếu xuống những tia nắng vàng cam rực rỡ, thì sân trường cũng trở nên nhộn nhịp hơn. Các bạn học sinh dần đến đông đúc hơn. Sân trường phút chốc trở nên chật chội. Tiếng cười, tiếng nói rộn ràng khắp nơi.

Những khung cảnh mà em được nhìn ngắm vào buổi sáng hôm nay, sẽ là một kỉ niệm đẹp mà em nhớ mãi với ngôi trường thân thương của mình.

Tả quang cảnh trường em trước buổi học, sân trường giờ ra chơi  lớp 4

Tả trường em trước buổi học Ngắn gọn nhất Mẫu 7

Sáng nào em cũng đến trường sớm. Trường của của em là trường "Tiểu học Cát Linh" nằm sát trường Trung học cơ sở Cát Linh.

Trường em rợp bóng cây xanh. Biển treo ngay giữa cổng màu xanh lơ nổi bật hàng chữ đỏ "Trường tiểu học Cát Linh". Cánh cổng sắt chắc chắn sơn màu xanh lá cây sẫm. Một bên của đường vào trường là nhà chờ kê hàng ghế thẳng tắp, lợp mái tôn đỏ, một bên là bức tường màu vàng ngăn cách giữa hai trường. Sân trường rộng rãi, được đổ nền bê tông có kẻ ô to cho chúng em xếp hàng tập thể dục. Những cây cối như cây bàng, cây hoa sữa, cây đa, cau được trồng trong bồn hình tròn hoặc hình chiếc lá. Trước mặt là sân khấu hình chữ nhật và cột cờ cao vòi vọi. Sau sân khấu có phòng đoàn đội, phòng hiệu phó. Tầng trên có phòng hiệu trưởng, phòng vi tính. Các dãy lớp học ở hai bên sân. Bên phải là dãy nhà hai bên tầng dành cho học sinh lớp một, hai, ba. Bên trái là dãy nhà ba tầng của học sinh bốn, năm. Các lớp học vuông vức trang trí giống nhau. Dưới ảnh Bác là khẩu hiệu: "Kính thầy - mến bạn", "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại", "Chăm học - Kỉ luật", năm điều bác Hồ dạy, "Trích thư Bác Hồ gửi học sinh". Cùng tám bóng đèn bốn cánh quạt. Hành lang thoáng đãng, sạch sẽ. Khu đất nhỏ ở mảnh đất nhỏ ở mảnh sân chính là vườn trường trồng rất nhiều cây cối xanh tốt.

Tuổi thơ của em đã gắn bó với ngôi trường này cùng với biết bao kỷ niệm thân thương về thầy cô, bạn bè.

Tả trường em trước buổi học Ngắn gọn nhất Mẫu 8

Các bạn học sinh ai cũng phải có mặt ở trường trước giờ vào lớp, chính vì thế, chắc hẳn ai cũng đã từng được chứng kiến quang cảnh trường khi đó.

Em cũng đã được cảm nhận quang cảnh ấy ở ngôi trường tiểu học Lê Quý Đôn của em. Trước giờ học, dưới sân trường tràn ngập màu áo trắng đồng phục với khăn quàng đỏ, không khí rất náo nhiệt bởi những tiếng vui đùa, hò hét của các bạn học sinh. Trong sân trường bao nhiêu trò chơi được diễn ra, một số bạn ngồi ở ghế đá tranh thủ ăn bữa sáng. Tất cả như đang cố tận hưởng khoảng thời gian vui chơi trước giờ vào học. Bỗng một hồi trống giòn giã báo hiệu giờ vào lớp vang lên, tiếng cười nói lắng xuống rồi dần im bặt, học sinh đều vào lớp ôn bài cũ và chuẩn bị cho giờ học.

Em yêu mái trường này và từng khoảnh khắc ở nơi đây, sau này dù có học ở mái trường khác em sẽ vẫn nhớ về ngôi trường đầu tiên của em.

Tả trường em trước buổi học Ngắn gọn nhất Mẫu 9

7h sáng, cổng trường chính thức mở ra để đón những bạn học sinh đầu tiên đến lớp của ngày hôm nay.

Sân trường lúc này vẫn còn vắng vẻ, các lớp học cũng mới chỉ có vài bạn học sinh đến sớm. Không khí buổi sáng trong lành và mát mẻ, em có thể ngửi thấy mùi hoa hồng nhung nở rộ ở góc sân trường. Và nghe thấy tiếng những chú chim non lích rích trên vòm cây. Sân trường đến những bức tường, hành lang đều ẩm một lớp sương đêm. Lá bàng khô rơi trên sân bị gió dồn về các góc nghe lạo xạo. Dần dần, theo ánh nắng rọi vào đến sân trường, cửa lớp, các bạn học sinh cũng đến đông hơn. Các bạn dọn dẹp vệ sinh lớp học, tưới cây, ngồi ăn sáng, trò chuyện, ôn bài… Bầu không khí vui tươi, rộng ràng, nhộn nhịp vô cùng. Tiếng cười nói của các bạn học sinh vang trong ánh nắng buổi sớm, xua đi cái giá lạnh và vắng vẻ lúc sớm. Ngôi trường lúc này mới cựa mình thức dậy, trở về dáng vẻ mà em quen thuộc.

Ngôi trường của em vào mỗi khoảnh khắc trong ngày đều thật đẹp. Nhưng đẹp nhất, vẫn là vào lúc ngôi trường vừa ngủ dậy lúc sáng sớm.

Tả trường em trước buổi học Ngắn gọn nhất Mẫu 10

Sáng nay em đến trường từ sớm, vì muốn được ngắm trọn vẹn khung cảnh buổi sớm của trường.

Trời mùa đông, nên dù đã 6 giờ 30 phút rồi mà vẫn chưa sáng hẳn. Hàng đèn trên sân trường vãn chưa được tắt đi. Khi em đến, có vài bạn khác cũng đã đứng trò chuyện ở hành lang lớp học rồi. Ở góc sân, cô lao công đang gom nốt lá khô để đổ vào thùng rác. Bác bảo vệ thì đang tưới nước cho vườn hồng trước thư viện. Bước trên sân gạch còn ẩm ướt hơi sương, em cảm thấy thật lạ. Bởi sân trường rộng rãi và yên tĩnh quá. Các bạn học còn chưa đến, còn lũ chim thì đi tránh rét cả rồi. Bước vào lớp học, em ngồi vào chỗ mà thấy lớp hôm nay sao rộng quá. Nên lại ra hành lang để ngồi. Ở đó, em ngắm nhìn sân trường từ từ sáng lên bởi ánh mặt trời, vừa cảm nhận bầu không khí se lạnh, trong lành của buổi sớm. Dần dần, các bạn học sinh cũng đến đông đủ hơn. Sân trường lại rộn ràng, tấp nập. Nghe tiếng nói tiếng cười náo nhiệt xung quanh mình, em cảm giác như bây giờ ngôi trường mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Đây mới chính là trường học mà em vẫn quen thuộc.

Bỗng tiếng chuông reo quen thuộc vang lên. Các bạn học sinh nhanh chóng trở về lớp học. Các cửa lớp như viên nam châm khổng lồ, hút hết đàn bướm áo trắng, để lại sự trống vắng cho sân trường.

Tả trường em trước buổi học Hay Nhất

Tham khảo đầy đủ các bài mẫu tại đây Tả quang cảnh trường em trước buổi học

---------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm phần Tập làm văn 5 , Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Giải VBT Tiếng Việt lớp 5 . Đồng thời, để củng cố kiến thức, mời các em tham khảo các phiếu bài tập Đọc hiểu Tiếng Việt 5 , Bài tập Luyện từ và câu 5 , Trắc nghiệm Tiếng Việt 5 .

Đánh giá bài viết
762 105.183
4 Bình luận
Sắp xếp theo
  • thu ha nguyen
    thu ha nguyen

    Hay đấy

    Thích Phản hồi 21:15 28/09
    • Tùng Nguyễn
      Tùng Nguyễn

      râts hay😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀

      Thích Phản hồi 3 ngày trước
      • Nguyễn Duy Chung
        Nguyễn Duy Chung

        💪👅👈

        Thích Phản hồi Hôm qua
        • Hằng Minh
          Hằng Minh

          Bài văn rất là hay và đủ ý

          Thích Phản hồi 27/04/23

          Văn mẫu lớp 5 Ngắn gọn

          Xem thêm