Tả chú công an đang làm nhiệm vụ Ngắn gọn lớp 5
Tả chú công an Ngắn gọn lớp 5
Tả chú công an đang làm nhiệm vụ Ngắn gọn - Mẫu 1
Chiều hôm nay, sau khi tan học, em và mẹ cùng nhau đi ra trung tâm thành phố để mua một ít đồ trang trí giáng sinh. Đi đến ngã tư, đường đông nghịt người qua lại. Chính giữa ngã tư, chú công an giao thông đang nghiêm túc đứng làm nhiệm vụ.
Hôm nay là lần đầu tiên em nhìn thấy chú công an giao thông này, nhưng trông chú ấy vẫn rất quen thuộc. Bởi chú ấy mặc một bộ đồng phục công an giao thông màu vàng thường gặp, tay cầm cây gậy để dễ thu hút sự chú ý khi điều khiển hơn. Trời rất rét, có mưa lay bay, nhưng chú vẫn đứng thẳng, tay chân di chuyển đều tăm tắp như một chiếc máy. Mỗi lần có gió lạnh thổi qua, em co rúm cả người lại dù đã mặc áo phao rất dày, còn chú công an thì chỉ mặc chiếc áo đồng phục nhưng vẫn cố gắng hoạt động liên tục để phân luồng giao thông. Chú quan sát xung quanh rất tỉ mỉ. Hễ ai có dấu hiệu vượt đường, chú chạy lại, thổi còi cảnh cáo ngay. Một mình chú đứng giữa ngã tư đường đông nườm nượp xe cô, nhưng không hề trở nên nhỏ bé, mà trái lại, càng thêm tự tin thực hiện nhiệm vụ. Với sự chỉ dẫn của chú, con đường dần được khơi thông. Lúc em và mẹ đi qua chú, em thấy rõ khuôn mặt chú tái đi vì lạnh. Càng như vậy, em lại càng cảm phục chú hơn. Vì vậy, em đã chào thật to “Cháu chào chú công an giao thông” trước sự ngỡ ngàng của chú ấy. Nhưng rồi, trên khuôn mặt tái đi vì lạnh, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện. Phải nói như thế nào nhỉ? Nụ cười đó còn ấm áp hơn cả nắng hè, hơn cả màu áo chú đang mặc.
Trên đường đi, em cứ nhớ mãi về dáng vẻ của chú công an giao thông làm nhiệm vụ ấy. Càng nhớ về chú, em lại càng thêm biết ơn và khâm phục người công an luôn hết mình vì nhiệm vụ.
Tả chú công an đang làm nhiệm vụ Ngắn gọn - Mẫu 2
Từ nhà em đến trường, phải đi qua một cái ngã tư rất lớn. Tuy nhiên, mẹ vẫn yên tâm để em tự đi bộ đến trường, bởi ngã tư luôn có chú công an giao thông đứng chỉ huy.
Chú ấy là một người cảnh sát giao thông còn trẻ. Chú ấy có dáng người cao lớn, có khi phải cao hơn cả thầy giáo dạy thể dục của em. Lúc nào, em cũng thấy chú mặc bộ đồng phục công an giao thông màu vàng, đầu đội mũ, chân đi giày da. Một tay của chú cầm cây gậy điều khiển, một tay thì cầm còi. Chính vì vậy, em không xác định được dáng người của chú. Nhưng chắc hẳn, chú có một vóc dáng rắn chắc, bởi chú phải rèn luyện rất vất vả mà. Chú công an giao thông có nước da ngăm, vì thường phải làm việc ngoài trời. Chú có đôi mắt đen láy và một nụ cười sáng rực. Hằng ngày, chú thực hiện nhiệm vụ ở ngã tư đường. Một mình chú dùng các động tác tay và thổi còi để điều khiển mọi người di chuyển cho đúng làn. Chú ấy thực hiện động tác thẳng tắp và đều như là một chú rô-bôt đang được ai đó bí mật lập trình. Khi đi đến gần, em nhìn thấy rõ lưng áo ướt đẫm và những giọt mồ hôi trên gò mà chú. Điều đó khiến em lại càng nể phục và biết ơn chú ấy hơn. Vì vậy, mỗi lần đi qua ngã tư, em đều cúi chào và vẫy tay với chú công an giao thông. Tuy chú ấy phải thực hiện nhiệm vụ nên không vẫy tay chào em được. Nhưng nhìn nụ cười rạng rỡ, cùng cái gật đầu của chú, là em biết chú ấy đã nhận được tình cảm của em rồi.
Em mong rằng, chú công an giao thông sẽ luôn khỏe mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Vì các chú ấy chính là người bảo vệ cho người dân tham gia giao thông an toàn.
Tả chú công an đang làm nhiệm vụ Ngắn gọn - Mẫu 3
Ngay cạnh trường học của em có một trạm cảnh sát giao thông để điều tiết giao thông cho mọi người. Ở trong trạm có rất nhiều chú cảnh sát giao thông mặc quân phục màu vàng khi hoạt động. Hôm nào chúng em cũng có thể nhìn ngắm các chú điều khiển phương tiện giao thông.
Chú cảnh sát giao thông mặc bộ quần áo màu vàng, đội mũ vàng, cổ đeo một chiếc còi và tay cầm một cái gậy để điều khiển xe. Ánh mắt chú quan sát khắp mọi các con đường, rất chăm chú để phát hiện ra lỗi sai phạm của người tham gia giao thông. Khi dòng xe quá tải, đường chật ních, chú vừa thổi chiếc còi vừa vẫy tay để mọi người đi qua. Đoạn đường này không có đèn tín hiệu giao thông nên việc điều khiển của chú công an giao thông rất vất vả. Em thấy chú lọt thỏm giữa dòng xe đi vội vã. Tiếng còi không ngừng vang lên, tay cầm gậy vẫy vẫy và chỉ hướng đi để mọi người đỡ bị cản trở. Thông thường vào giờ cao điểm thì chú phải hoạt động nhiều nhất. Những giờ bình thường trong ngày chú đứng ở bốt và ra ngoài đường ngắm những chiếc xe chạy quá tốc độ, rẽ đường không đúng nơi quy định, không đội mũ bảo hiểm và chở quá số người quy định. Những điều này đều được chú công an nắm rõ và xử lý rất tốt. Mặc dù người đi xe rẽ ở xa nhưng bằng con mắt tinh tế của nghề chú rất dễ để phát hiện ra. Có hai mẹ con đi xe nhưng không đội mũ bảo hiểm, chú đã thổi còi và yêu cầu họ xuống xe xuất trình giấy tờ. Chú xử lý đúng luật, rất nghiêm hành vi vi phạm này.
Em thấy công việc của chú công an giao thông điều khiển phương tiện giao thông rất vất vả nhưng các chú vẫn hoàn thành tốt công việc.
Tả chú công an đang làm nhiệm vụ lớp 5 Dài
>> HS tham khảo các bài văn mẫu dài và hay tại đây Tả chú công an đang làm nhiệm vụ