Giáo án: Thơ “Vì con”
Giáo án thơ “Vì con”được thiết kế giàu cảm xúc, kết hợp khéo léo giữa hoạt động đọc thơ, cảm thụ, trò chuyện và sáng tạo nghệ thuật, giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, cảm xúc và biết trân trọng tình thân. Qua từng câu thơ giản dị mà xúc động, trẻ sẽ hiểu hơn về sự chăm sóc, hy sinh thầm lặng và mong ước giản đơn của cha mẹ: chỉ cần con khôn lớn, vui khỏe mỗi ngày. Đây không chỉ là bài học về thơ, mà còn là cơ hội để gieo vào lòng trẻ mầm non những hạt mầm yêu thương và biết ơn ngay từ thuở đầu đời.
Giáo án phát triển ngôn ngữ: Thơ “Vì con”
- Mục tiêu cần đạt
- Kiến thức
- Trẻ thuộc bài thơ, nhớ tên bài thơ « Vì con » của tác giả Vân long
- Trẻ biết và hiểu nội dung bài thơ : Mẹ luôn thương yêu con, chăm sóc con dành tất cả tình yêu cho con
- Kĩ năng
- Giúp trẻ đọc diễn cảm, thể hiện nhịp điệu sắc thái của bài thơ
- Trẻ kết hợp cử chỉ, điệu bộ và động tác minh họa theo nội dung bài thơ
- Thái độ
- Giáo dục trẻ biết yêu quí kính trọng mẹ và những người thân trong gia đình
- Chuẩn bị
- Hình ảnh về gia đình , hình ảnh minh hoạ về nội dung bài thơ trên máy tính
- Tổ chức hoạt động
|
Hoạt động của cô |
Hoạt động của trẻ |
|
1. HĐ1 : Gây hứng thú. - Nghe hát: “Mẹ là quê hương” - Qua bài hát các con thấy mẹ là người như thế nào? - Mẹ giành tình cảm như thế nào với các con? - Vậy mẹ của các con ở nhà thì như thế nào? - Mẹ của con ở nhà thường làm gì? - Các con được mẹ chăm sóc ntn? - Có nhiều bài hát nói về mẹ vậy cm có biết bài thơ nào nói về mẹ không? - Có 1 bài thơ nói về người mẹ suốt đời vì con chăm lo cho các con từ bé đến lớn chúng mình có muốn nghe không? 2. HĐ2: Bài mới. *Dạy trẻ bài thơ “Vì con” - Cô đọc lần 1: diễn cảm bài thơ cho trẻ nghe + Giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả => Bài thơ nói lên người mẹ hết lòng vì con chăm sóc dạy dỗ con từ lúc bé và con biết yêu thương mẹ không hư, không quấy lo cho mẹ buồn - Cô đọc lần 2 kết hợp dùng hình ảnh minh hoạ bài thơ * Trích dẫn đàm thoại, làm rõ ý - Cm vừa nghe cô đọc bài thơ gì? - Mẹ dạy con những gì? Mẹ dạy con tập đi Mẹ dạy con tập nói - Mẹ còn dạy gì nữa? Mẹ dạy con biết gọi Mẹ dạy con biết thưa - Mẹ dạy yêu những ai? Dạy con yêu thạch xanh Chàng trai nghèo dũng cảm Dạy con yêu cô tấm Chăm làm và nết na - Mẹ còn giống những ai và giống như thế nào? Mẹ giống như cô giáo Mà lại không phải cô Mẹ cũng giống như bà Nhưng trẻ hơn nhiều lắm Mẹ cũng giống như bạn Những lúc chơi hay nhường - Mẹ chăm con như vậy còn con đối với mẹ như thế nào? Con không hư không quấy Vì con lo mẹ buồn + Qua bài thơ chúng mình thấy tình cảm của mẹ đối với các con như thế nào? + Các con làm gì để biết ơn mẹ người đã hết lòngchăm sóc các con? Mời 2-3 trẻ trả lời * : Dạy trẻ đọc thơ - Cho cả lớp đọc thơ đi về đội hình chữ u - Cô dạy trẻ đọc từng câu cho đến hết bài 1-2 lần - Tùy vào nhận thức của trẻ cô cho trẻ đọc cùng cô 2-3 lần - Cô quan sát sửa sai cho trẻ giúp trẻ đọc đúng âm điệu, ngữ điệu bài thơ - Cho trẻ đọc theo tổ, nhóm, cá nhân - Cho trẻ đọc thơ nối tiếp theo tổ * Sắp xếp tranh đọc thơ theo nội dung sắp xếp - Cô cho trẻ xem các bức tranh của bài thơ sắp xếp không theo thứ tự mời trẻ lên sắp xếp và cho cả lớp đọc lại thơ theo nội dung sắp xếp - Cho trẻ đọc lại bài thơ “ Vì con” 3. Hoạt động 3: Kết thúc: Hát “ Bàn tay mẹ” ra sân chơi |
Cùng nghe hát Kể về mẹ của mình
Nói theo ý
- Chú ý nghe ·
·
· - Thơ: Vì con ·
·
· · Trả lời theo ý hiểu
- Đọc tiếp đoạn thơ
-Trả lời theo ý mình
- Cùng đọc thơ
- Thi đua theo nhóm, tổ, cá nhân
- Sắp xếp tranh theo nội dung bài thơ
- đọc thơ” Vì con”
- Hát “ Bàn tay mẹ” |