Mở rộng vốn từ Hoà bình lớp 5 Chân trời sáng tạo
Tiếng Việt lớp 5 trang 115 Tập 2 Chân trời sáng tạo
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Câu 1 trang 115 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với mỗi từ ở cột A:

Trả lời:

Câu 2 trang 115 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Thực hiện yêu cầu:
a. Xếp các từ sau vào hai nhóm:

b. Đặt câu với một từ thuộc mỗi nhóm ở bài tập a.
Trả lời:
a) Xếp các từ ngữ vào 2 nhóm như sau:
| Nhóm các từ chứa tiếng "bình” có nghĩa là không có chiến tranh | Nhóm các từ chứa tiếng "bình” có nghĩa là đánh giá |
|
yên bình, thái bình, bình lặng |
bình giả, bình luận, bình bầu, bình dân, bình thường, bình phẩm, bình xét |
b) Mẫu:
- Khung cảnh làng quê thật yên bình.
- Nhờ công các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu mà đất nước ta được hưởng thái bình.
- Ngoại hình anh ta cũng bình thường như bao người khác nhưng lại có thể chạy nhanh lắm.
- Phía ngoài tường thành là nơi những người bình dân sinh sống vào thời phong kiến.
Câu 3 trang 116 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Chọn một từ phù hợp trong khung thay cho mỗi ✿ trong đoạn văn sau:

Ca khúc “Em yêu hoà bình" của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn thể hiện ✿ cuộc sống bình yên, ✿ của các bạn nhỏ. Ca khúc cũng là lời nhắn gửi người lớn hãy luôn biết trân trọng, ✿ cuộc sống ✿ cho trẻ thơ.
Theo Lê Vân
Trả lời:
Chọn một từ phù hợp trong khung thay cho mỗi ✿ trong đoạn văn như sau:
Ca khúc “Em yêu hoà bình" của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn thể hiện mong ước cuộc sống bình yên, hạnh phúc của các bạn nhỏ. Ca khúc cũng là lời nhắn gửi người lớn hãy luôn biết trân trọng, gìn giữ cuộc sống thanh bình cho trẻ thơ.
Theo Lê Vân
Câu 4 trang 116 SGK Tiếng Việt lớp 5 Tập 2 Chân trời sáng tạo: Viết 3-4 câu bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của em khi đọc một bài thơ hoặc một truyện thuộc chủ đề “Khúc ca hoà bình”.
Trả lời:
Mẫu:
(1) Câu chuyện “Những con hạc giấy” kể về Xa-đa-cô - một cô bé tội nghiệp là nạn nhân của bom nguyên tử, phải chịu bệnh tật hành hạ rồi ra đi từ khi còn rất trẻ. (2) Sự ra đi của cô bé khiến em và rất nhiều bạn nhỏ khác rất thương xót và tiếc nuối. (3) Cùng với đó, còn dấy lên trong em lòng căm ghét chiến tranh mãnh liệt, mong ước chúng biến mất trên hành tinh này. (4) Em mong rằng, từ nay Trái Đất sẽ chỉ có hòa bình, khắp nơi sẽ chỉ có niềm vui và tiếng cười, không còn một ai phải sống như Xa-đa-cô nữa.
>> HS tham khảo thêm các đoạn văn mẫu khác tại: Viết 3-4 câu bày tỏ suy nghĩ cảm xúc của em khi đọc một bài thơ hoặc một truyện thuộc chủ đề Khúc ca hoà bình