Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc đối với thầy cô mà em yêu quý lớp 3
Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người mà em yêu quý: Thầy cô giáo
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Nêu tình cảm, cảm xúc đối với thầy cô mà em yêu quý - Mẫu 1
(1) Thầy Quân là giáo viên chủ nhiệm của em từ hồi lớp Một. (2) Lúc đầu gặp thầy,em có chút lo lắng vì thầy có vẻ ngoài khá cao lớn, vẻ mặt thì rất nghiêm. (3) Nhưng rồi, thầy đã dùng tình yêu thương và sự kiên nhẫn để dạy dỗ dìu dắt em cùng các bạn trong lớp từng chút một. (4) Giờ đây, dáng vẻ của thầy trong em vừa ấm áp lại an toàn, vững chãi. (5) Em yêu quý thầy như người bố thứ hai của mình vậy.
Nêu tình cảm, cảm xúc đối với thầy cô mà em yêu quý - Mẫu 2
(1) Cô Hà là giáo viên chủ nhiệm của lớp em. (2) Cô năm nay 26 tuổi, với vẻ ngoài trẻ trung, năng động. (3) Cô Hà có giọng nói rất hay và nhẹ nhàng. (4) Đặc biệt, cô luôn rất kiên nhẫn khi dạy chúng em học bài. (5) Dù phải giảng lại nhiều lần, cô cũng không bao giờ quát mắng chúng em cả. (6) Em luôn rất yêu quý và kính trọng cô Hà, xem cô như người mẹ thứ hai của mình.
Nêu tình cảm, cảm xúc đối với thầy cô mà em yêu quý - Mẫu 3
(1) Người thầy mà em vô cùng yêu quý chính là thầy Phúc - thầy giáo dạy thể dục của em. (2) Thầy có vẻ ngoài cao lớn, rắn rỏi chẳng thua kém gì các vận động viên thể dục. (3) Lúc nào, thầy cũng khuyến khích và cổ vũ chúng em tập luyện thể dục thể thao, để nâng cao sức khỏe, học tập tốt hơn. (4) Chính thầy là người đã truyền động lực cho em dậy sớm chạy bộ vào mỗi sáng. (5) Đối với em, thầy Phúc là một người giáo viện tuyệt vời.
Nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người mà em yêu quý
>> Xem thêm các đoạn văn mẫu hay tại Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc đối với một người mà em yêu quý