Đoạn văn về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện em đã được nghe kể lớp 3
Viết về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện em đã được nghe kể lớp 3
- Hướng dẫn Viết đoạn văn về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện em đã được nghe kể
- Viết đoạn văn về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện em đã được nghe kể - Mẫu 1
- Viết đoạn văn về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện em đã được nghe kể - Mẫu 2
- Viết đoạn văn về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện em đã được nghe kể - Mẫu 3
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Hướng dẫn Viết đoạn văn về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện em đã được nghe kể
- Câu chuyện em đã được nghe kể là gì?
- Em thích nhất nhân vật nào trong câu chuyện đó?
- Em thích nhất điều gì ở nhân vật đó?
- Em có suy nghĩ, cảm xúc gì về nhân vật đó?
Viết đoạn văn về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện em đã được nghe kể - Mẫu 1
(1) Trong câu chuyện mà bà kể cho nghe có tên "Cây khế", em rất thích nhân vật người em trai. (2) Bởi anh ấy là người chăm chỉ, cần cù, chịu khó làm ăn bằng công sức của mình. (3) Khi bị anh trai cướp hết gia sản cha để lại, người em cũng chẳng hề oán hận hay căm tức, vẫn yêu thương và kính trọng anh mình rồi đi làm thuê kiếm sống, chẳng chút nản chí. (4) Sau này, khi đứng trước hòn đảo chất đầy vàng bạc châu báu, anh ấy vẫn không nảy lòng tham, chỉ lấy vừa đủ túi ba gang như chim thần dặn dò. (5) Có thể nói, anh ấy là người hội tụ đủ những phẩm chất đáng quý, xứng đáng để học tập theo. (6) Đó cũng là lý do mà em ấn tượng, yêu mến nhân vật này đến vậy.
Viết đoạn văn về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện em đã được nghe kể - Mẫu 2
(1) Được nghe bà kể về chuyện Hai Bà Trưng mà em vô cùng yêu quý và ngưỡng mộ hai bà. (2) Vốn là phận nữ nhi, nhưng khi đất nước oằn mình dưới ách đô hội của giặc phương Bắc, chồng lại bị chúng giết hại dã man. (3) Hai Bà Trưng đã quyết tâm dựng cờ khởi nghĩa, đứng lên lãnh đạo nhân dân tiêu diệt kẻ địch. (4) Lòng yêu nước mãnh liệt và sự dũng cảm của hai bà khiến em vô cùng nể phục, kính trọng. (5) Nhờ Hai Bà Trưng mà nước ta đã có những tháng ngày độc lập. (6) Tuy thời gian kéo dài không lâu nhưng những gì hai bà làm được đã rất vĩ đại và thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước cho toàn dân tộc ta. (7) Chính vì vậy, em yêu quý và biết ơn, tự hào về Hai Bà Trưng vô cùng.
Viết đoạn văn về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện em đã được nghe kể - Mẫu 3
(1) Bà đã kể cho em nghe câu chuyện Cóc kiện trời để giải thích về việc hễ nghe tiếng cóc kêu thì trời sắp có mưa. (2) Trong câu chuyện ấy, em rất thích nhân vật chú Cóc. (3) Tuy chỉ là một con vật có hình hài nhỏ bé hơn các con vật khác, cũng không có sức mạnh, tốc độ vượt trội. (4) Nhưng khi thấy muôn loài chịu khổ do hạn hán, Cóc đã dũng cảm lên đường tìm Ngọc Hoàng để xin cho mưa. (5) Không chỉ vậy, Cóc còn thể hiện được trí thông minh của mình khi bày bố cho các con vật khác để chiến đấu với lính nhà trời. (6) Nhờ trí tuệ của Cóc, mà cuối cùng lính nhà trời phải chịu thua, Ngọc Hoàng chấp nhận cho mưa xuống trần gian. (7) Từ đó về sau, hễ Cóc nghiến răng, là trời sẽ cho mưa ngay. (8) Nhân vật chú Cóc trong câu chuyện tuy nhỏ bé nhưng rất dũng cảm và thông minh. (9) Vì vậy, em rất yêu mến và thích nhân vật này.