Tìm hiểu cách viết bài văn tả phong cảnh trang 49 lớp 5 Tập 1
Giải Tiếng Việt lớp 5 Tập 1 trang 49
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Bài giải gồm các đáp án chi tiết, chính xác và đầy đủ theo các câu hỏi của bài Viết: Tìm hiểu cách viết bài văn tả phong cảnh. Bên cạnh đó, VnDoc còn mở rộng thêm phần kiến thức nâng cao, mở rộng thêm dưới dạng gợi ý để giúp HS ôn luyện lại kiến thức trong bài, từ đó nắm vững bài học và củng cố thêm kĩ năng làm bài tập. Chúc các em đạt kết quả cao.
Câu 1 trang 49 Tiếng Việt lớp 5 Tập 1: Đọc bài văn dưới đây và trả lời câu hỏi.
Đà Lạt
Đà Lạt là thành phố ngàn hoa, nổi tiếng với hồ trong xanh và thông mơ màng.
Nằm trên độ cao 1 500 mét so với mặt nước biển, Đà Lạt có khí hậu mát mẻ quanh năm. Đây là nơi nghỉ mát lí tưởng của du khách chẳng những vì không khí mát lành mà còn bởi những cảnh đẹp đến nao lòng.
Thác Cam Ly như một dải lụa, trắng sáng như gương, tô điểm cho thành phố vẻ hùng vĩ và nên thơ. Suối Vàng có cột nước quanh năm suốt tháng đổ xuống ào ào. Suối Vàng chia nước cho các con suối nhỏ rì rào, chảy mãi vào những nẻo nào trong lòng các rừng thông cây mọc thẳng tắp, ngút ngàn.
Trong nắng ấm, bầu trời Đà Lạt không chút gợn mây, luôn thắm xanh một màu ngọc bích. Cái màu xanh của tầng không càng thêm lung linh biến ảo khi phản chiếu xuống những mặt hồ trong suốt như pha lê.
Cảnh sắc thiên nhiên của Đà Lạt vốn dĩ đã đẹp, lại được con người ra công tô điểm. Những vườn rau xanh tươi và những vườn hoa muôn hồng nghìn tía như khoác cho thành phố xinh đẹp này một chiếc áo lụa rực rỡ. Hương hoa hoà với hương ngàn thông làm cho không khí Đà Lạt dễ chịu vô cùng.
Thật không ngoa khi ca ngợi Đà Lạt là chốn “bồng lai tiên cảnh".
(Theo Ay Dun và Lê Tấn)
- Bài văn trên tả gì?
- Tìm phần mở bài, thân bài và kết bài của bài văn. Nêu nội dung chính của mỗi phần.
- Trong phần thân bài, phong cảnh được tả theo trình tự nào? Tìm từ ngữ được sử dụng để làm nổi bật vẻ đẹp của phong cảnh.
- Tình cảm của người viết đối với phong cảnh được thể hiện qua những chi tiết nào?
Trả lời:
a) Bài văn tả phong cảnh ở Đà Lạt
b) Xác định các phần mở bài, thân bài, kết bài và nội dung chính mỗi phần như sau:
| Mở bài |
|
|
| Thân bài |
|
|
| Kết bài |
|
|
c)
- Trong phần thân bài, phong cảnh được tả theo trình tự: từ cái chung đến cái riêng, từ cái khái quát đến cái cụ thể
- Từ ngữ được sử dụng để làm nổi bật vẻ đẹp của phong cảnh: lí tưởng, nao lòng, hùng vĩ, nên thơ, ngút ngàn, lung linh biến ảo, xinh đẹp, rực rỡ, dễ chịu vô cùng, bồng lai tiên cảnh...
d) Tình cảm của người viết đối với phong cảnh được thể hiện qua những chi tiết sau:
- chẳng những vì không khí mát lành mà còn bởi những cảnh đẹp đến nao lòng
- một dải lụa, trắng sáng như gương, tô điểm cho thành phố vẻ hùng vĩ và nên thơ
- Cảnh sắc thiên nhiên của Đà Lạt vốn dĩ đã đẹp, lại được con người ra công tô điểm
- Hương hoa hoà với hương ngàn thông làm cho không khí Đà Lạt dễ chịu vô cùng.
- Thật không ngoa khi ca ngợi Đà Lạt là chốn “bồng lai tiên cảnh"
Câu 2 trang 50 Tiếng Việt lớp 5 Tập 1: Trao đổi về những điểm cần lưu ý khi viết bài văn tả phong cảnh.
- Phong cảnh được miêu tả
- Bố cục bài văn
- Trình tự miêu tả
- Cách lựa chọn cảnh vật để miêu tả
- Cách làm nổi bật đặc điểm của phong cảnh
Trả lời:
HS thực hành trao đổi với bạn ở lớp về những điểm cần lưu ý khi viết bài văn tả phong cảnh theo các gợi ý đã cho
Vận dụng trang 50 Tiếng Việt lớp 5 Tập 1: Sưu tầm đoạn văn hoặc bài văn tả phong cảnh (cảnh sông suối, ao hồ, biển đảo,...).
Trả lời:
Gợi ý:
Đoạn văn tả cảnh hồ
Hồ Kelimutu Indonesia là một trong những điểm đến hấp dẫn ở Đông Nam Á với vẻ đẹp huyền bí, kỳ ảo, thu hút đông đảo du khách quốc tế đến thăm. Hồ nước này nằm trên ngọn núi lửa Kelimutu, thuộc hòn đảo Flores miền Đông Nusa Tengara. Quần thể hồ nước Kelimutu có diện tích lên đến 1.051 km². Lượng nước trong hồ được đo ở mức 1292 m3. Quần thể hồ Kelimutu Indonesia gồm 3 hồ nước nhỏ nằm san sát nhau với kích thước gần như tương đương. Dù là “hàng xóm” của nhau song mỗi hồ nước lại mang một màu sắc riêng với đủ sắc xanh lam, xanh lục, đỏ, nâu.. vô cùng độc đáo. Đặc biệt, màu nước có thể tự biến đổi không theo một quy luật cụ thể nào. Giữa các hồ có vách đá rất mỏng ngăn cách nhau, tạo nên cảm giác hiểm trở và có thể gây sụt lở bất kỳ lúc nào. Với vẻ đẹp huyền bí, ma mị và ấn tượng của hồ Kelimutu là lý do mà nơi này từng được giới thiệu trên tờ tiền giấy rupiah.
Đoạn văn tả cảnh đảo Cô Tô
Đảo Cô Tô là một địa điểm du lịch thú vị và hấp dẫn. Nơi đây có diện tích rộng lớn, với gần năm mươi hòn đảo lớn nhỏ vây quanh nhau, tạo nên một quần thể đặc sắc. Trong đó, em đã từng được ghé thăm đảo Cô Tô con và rất choáng ngợp trước vẻ đẹp thiên nhiên ở đây. Khác với các bãi biển ở nơi khác, bãi Nam và bãi Đông ở đảo Cô Tô con còn giữ nguyên vẻ đẹp mộc mạc và hoang sơ của mình. Ở đây có bãi cát trắng mịn màng, dẫm lên bàn chân le lại xạo. Nước biển thì trong vắt, đến mức có thể nhìn thấy đáy. Ánh nắng Mặt Trời chiếu xuống dòng nước biển, hắt thẳng xuống đáy cát ở phía dưới, vẽ nên các họa tiết thú vị và ấn tượng. Sóng biển ở đây hiền hòa, vỗ đều vào bờ cát nhịp nhàng như nhịp nhảy của những thổ dân mà em đã xem ở trên phim. Xung quanh, cây cối mọc um tùm, tầng thấp tầng cao chen chúc nhau, tạo nên một thảm thực vật xanh mát. Nhờ vậy mà không khí ở đây rất trong lành và vô cùng dễ chịu.
Đoạn văn tả cảnh suối ở bản
Bản tôi nằm dọc hai bên bờ suối. Con suối này bốn mùa nước trong veo. Mẹ bảo tôi đây là con suối lớn nhất vùng là nơi duy nhất có nhiều cá. Đoạn suối chảy qua bản tôi có hai thác nước. Nước chảy xiết, trơ những hòn cuội trắng tinh. Nước chảy vượt qua những tảng đá ngầm làm thành những con sóng bạc đầu nhảy chồm lên. Đến đầu bản, con suối bị một vực lớn chắn ngang. Vực khá sâu, nước chảy đến đó nước tạo thành xoáy hút tất cả vào bụng nó. Qua cái vực đó, nước lại lững lờ, bình thản trôi như không có chuyện gì xảy ra. Ngay cạnh nhà bà tôi, một chiếc cầu lớn đã được xây dựng lên. Chúng tôi thường đứng trên thành cầu thả thuyền lá. Con suối ấy thật gắn bó với người dân bản tôi.
Con suối bản tôi
Con suối chảy qua bản tôi bốn mùa nước xanh trong. Những ngày lũ, suối cũng chỉ đục vài ba ngày. Để tiện đi lại, dân bản tôi bắc nhiều cầu qua suối. Khách đến thăm bản thường đứng hai bên thành cầu nhìn xuống nước xem những con cá lườn đỏ, cá lưng xanh... Cá bơi lượn lấp loáng như hàng trăm, hàng nghìn ngôi sao rơi xuống lòng suối.
Đoạn suối chảy qua bản tôi có hai cái thác, nước chảy khá xiết. Nước gặp những tảng đá ngầm chồm lên thành những con sóng bạc đầu. Hết đoạn thác lại đến vực. Vực khá sâu, nước lững thững như kẻ nhàn rỗi dạo xuôi dòng.
Con suối đã đem lại cho bản tôi vẻ thanh bình, trù phú với bao nhiêu điều hữu ích.
Theo Vi Hồng, Hồ Thuỷ Giang