Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Viết đoạn văn ngắn về ngày Tết lớp 3

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức với mục đích thương mại.

Viết đoạn văn ngắn về ngày Tết - Mẫu 1

Tết Nguyên Đán là ngày lễ lớn nhất trong năm ở nước ta. Và đó cũng là ngày lễ mà em yêu thích nhất. Vào ngày Tết, cả gia đình em sẽ được quây quần bên nhau, cùng làm mọi việc. Bố mẹ sẽ không phải đi làm, em cũng được nghỉ học. Từ sáng tới tối, cả nhà cùng ngồi xem phim, trò chuyện, ăn bánh mứt mà không phải vội vàng đi làm những việc khác. Những câu chuyện cũng sẽ toàn là niềm vui và những hi vọng cho năm mới hạnh phúc, may mắn hơn. Rồi em còn được bố mẹ chở đi chơi, đi thăm ông bà, người thân để chúc Tết. Ai cũng đón chào nhau bằng nụ cười tươi và cái ôm ấm áp. Chính vì những điều tuyệt vời ấy mà em yêu thích ngày Tết vô cùng.

Viết đoạn văn ngắn về ngày Tết - Mẫu 2

Một năm có ba ngày Tết, nhưng em thích nhất là những ngày cận Tết. Những ngày ấy, chị gái của em đi học xa nhà sẽ trở về quê, mang theo cho em những món quà nhỏ đáng yêu. Bố mẹ cũng được nghỉ Tết, cùng nhau đoàn tụ ở nhà. Mọi người cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, mua sắm, rồi đi xem chợ hoa với tâm trạng hào hứng, phấn khởi. Xung quanh, nhà nào cũng thế, tiếng cười râm ran vang lên từ đầu phố cho tới cuối phố. Buổi tối, cả nhà em sẽ tụm lại cùng xem phim, rồi bàn về kế hoạch cho ngày mai sẽ đi đâu, làm gì. Tuy bận rộn nhưng vui lắm!

Viết đoạn văn ngắn về ngày Tết - Mẫu 3

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vậy là một mùa Tết nữa lại đã về. Hôm nay, em và bố mẹ đều đã chính thức được nghỉ Tết, nên cả nhà hối hả dậy từ sớm dọn dẹp nhà cửa cho kịp đi mua sắm Tết. Bận rộn là thế, thậm chí chẳng có thời gian ngủ trưa, thế mà ai cũng vui. Xung quanh cũng vậy, nhà nhà người người hối hả ngược xuôi mua sắm Tết. Đâu đâu cũng rộn ràng tiếng nhạc vui tưng bừng. Rồi đến chiều hai chín, bố mẹ chuẩn bị một mâm cúng tất niên thật ngon, mời bạn bè cùng đến ăn. Tối đó thì cùng nhau xem Táo Quân, chờ khoảnh khắc giao thừa đầy ý nghĩa. Điều em thích nhất vào những ngày Tết đó, không phải là vì có bánh kẹo ngon, có bao lì xì, có áo quần mới. Mà là vì bầu không khí đoàn viên hạnh phúc. Suốt những ngày Tết, cả nhà em làm gì cũng có nhau, từ đi chơi, đi lễ chùa, đi thăm bạn bè. Mọi người ai cũng vui vẻ, cười đùa rạng rỡ. Bầu không khí ấy chính là thứ khiến em say mê ngày Tết đến vậy.

Viết đoạn văn ngắn về ngày Tết - Mẫu 4

Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất trong năm ở quê em. Các con đường sẽ được dọn vệ sinh sạch sẽ, giăng đầy các dây đèn nhấp nháy nhiều màu rực rỡ. Nhà nhà trang trí đèn lồng, câu đối để đón mừng năm mới. Mọi hoạt động khác đều được dừng lại để nhường cho việc “chơi Tết”. Những ngày Tết, mọi người sẽ bày ra những khay bánh mứt, kẹo ngọt và pha ấm trà nóng để đón khách đến thăm. Rồi lại cùng nhau sang thăm bè bạn, người thân, láng giếng, đồng nghiệp. Dù mới gặp nhau cách đó vài ngày, họ vẫn tay bắt mặt mừng, trao nhau cái ôm ấm áp và những lời chúc tốt lành. Đặc biệt, người già và trẻ em sẽ được lì xì bằng những phong bao đỏ thắm, ngụ ý chúc những điều may mắn trong năm mới. Ở quê em, người ta luôn mừng tuổi bằng các bao lì xì đầy ý nhị, và cũng chẳng đứa trẻ nào bóc ra trước mặt khách cả. Một điều nhỏ bé vậy thôi nhưng cũng góp phần tạo nên mùa Tết vui và ý nghĩa.

Viết đoạn văn ngắn về ngày Tết - Mẫu 5

Quê em vào những ngày Tết rất đông vui và rộn ràng. Đông vui là bởi người người dù đi làm đi học ở nơi xa đến đâu cũng trở về nhà để đoàn tụ bên gia đình. Rộn ràng là bởi đâu đâu cũng là tiếng hát, tiếng cười đùa vui vẻ, hạnh phúc của mọi người. Không khí ngày Tết hiện diện ở cành đào, nhánh mai, ở đòn bánh chưng, bánh tét, ở những tấm biển quảng cáo chúc mừng năm mới được treo ở khắp mọi nơi, ở các khay bánh kẹo, mứt tết bên ấm trà thơm. Và nó còn hiện diện trên nụ cười phúc hậu của ông bà khi thấy con cháu quây quần, trên ánh mắt rạng rỡ của những đứa trẻ khi được nhận bao lì xì. Tất cả tạo nên một mùa Tết hạnh phúc của quê hương em.

Viết đoạn văn ngắn về ngày Tết - Mẫu 6

Một năm, em thích nhất chính là ba ngày Tết, bảy ngày xuân. Vì trong ấn tượng của em, đó là những ngày tuyệt vời nhất. Nhà cửa đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trước đó, và trang trí những món đồ xinh xắn. Trên bàn lúc nào cũng có thật nhiều bánh kẹo, mứt hạt và nước ngọt nữa. Em sẽ được mặc áo quần mới, được nhận lì xì, được đi chơi cả ngày mà không phải học bài. Bố mẹ sẽ không phải bận bịu công việc, mà được nghỉ ngơi, xem phim và chơi cùng em. Và em sẽ được theo bố mẹ đi thăm những người họ hàng, ông bà mà lâu rồi chưa được gặp. Ai ai cũng vui vẻ, phấn khởi hết. Bầu không khí tuyệt vời ấy khiến em say mê những ngày Tết lắm.

Viết đoạn văn ngắn về ngày Tết - Mẫu 7

Ngày Tết quê em rất vui và ấm cúng. Từ gần một tuần trước đó, không khí năm mới đã rộn ràng khắp nơi. Mọi người tranh thủ thời gian dọn dẹp, giặt giũ nhà cửa cho thật sạch sẽ. Cỏ dại, lá khô ven đường cũng được quét sạch. Các khu chợ đông vui, tấp nập hẳn lên. Nào hoa, nào bánh, nào mứt, nào áo quần… đủ màu sắc, kiểu dáng làm hoa mắt người xem. Đến hai chín Tết, nhà nhà bắt đầu gói bánh chưng. Suốt đêm hôm đấy, nhà nào cũng đỏ lửa, tiếng nói tiếng cười ồn ã. Khi đúng những ngày Tết, mọi người xúng xính trong áo quần mới, mặt mày tươi vui. Mọi người bỏ qua những mệt nhọc, trăn trở của năm cũ để hồ hởi chúc nhau sự may mắn, thành công cho năm mới. Bầu không khí ấy khiến cho ngày Tết ở quê em thật tuyệt vời!

Viết đoạn văn ngắn về ngày Tết - Mẫu 1 Ngày Tết quê em rất vui và ấm cúng. Từ gần một tuần trước đó, không khí năm mới đã rộn ràng khắp nơi. Mọi người tranh thủ thời gian dọn dẹp, giặt giũ nhà cửa cho thật sạch sẽ. Cỏ dại, lá khô ven đường cũng được quét sạch. Các khu chợ đông vui, tấp nập hẳn lên. Nào hoa, nào bánh, nào mứt, nào áo quần… đủ màu sắc, kiểu dáng làm hoa mắt người xem. Đến hai chín Tết, nhà nhà bắt đầu gói bánh chưng. Suốt đêm hôm đấy, nhà nào cũng đỏ lửa, tiếng nói tiếng cười ồn ã. Khi đúng những ngày Tết, mọi người xúng xính trong áo quần mới, mặt mày tươi vui. Mọi người bỏ qua những mệt nhọc, trăn trở của năm cũ để hồ hởi chúc nhau sự may mắn, thành công cho năm mới. Bầu không khí ấy khiến cho ngày Tết ở quê em thật tuyệt vời! Viết đoạn văn ngắn về ngày Tết - Mẫu 2 Mấy hôm nay, thành phố rộn ràng thay áo mới đón xuân sang. Ngoài đường dòng người dường như vội vàng, tấp nập hơn thường lệ. Vì ai cũng bận rộn chuẩn bị cho năm mới sắp đến bên thềm rồi. Những cửa hiệu được trang trí rực rỡ, những món hàng đủ màu sắc bày biện đẹp đẽ, cùng những mảng đèn nhấp nháy, khiến cho mọi người phải say mê. Những khu chợ, siêu thị cũng tấp nập hơn thường ngày. Kẻ mua người bán bận rộn đến chẳng kịp buôn chuyện nhưng ai cũng cười thật tươi. Trên phố, những cành đào, cành mai, chậu cúc, chậu hồng… và muôn vàn loài hoa khác đua nhau nở rộ, đem sắc xuân về ngập tràn. Người dân trong những ngày Tết như vậy, ai cũng vui tươi, phấn khởi. Mặc bộ trang phục đẹp nhất, nói những chuyện vui nhất, tràn trề hi vọng. Những điều đó làm em yêu Tết vô cùng. Viết đoạn văn ngắn về ngày Tết - Mẫu 3 Sau một năm xoay vần nhiều biến động, Tết lại về trên quê hương em. Tiết trời trở nên ấm áp hơn, dịu nhẹ hơn. Những tia nắng nhẹ rải xuống mặt đường, sưởi ấm cho người đi đường. Ai ai cũng vui vẻ, phấn khởi. Mọi ngôi nhà đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, tinh tươm từ trước đó. Giờ đây rực rỡ với mai, với đào, với cúc. Cùng đủ thứ hình dán, hình treo, đèn nháy lấp lánh. Trên chiếc bàn ở phòng khách, nhà nào cũng bày ra nào mứt, nào kẹo, nào trà để mời khách. Trẻ con xúng xính bộ cánh mới, sung sướng hò reo ngoài đường. Người lớn thì thư thả ngồi tâm sự những chuyện đã qua, rồi hứa nguyện cho năm mới. Những ngày Tết, mọi người được dịp quan tâm nhau nhiều hơn, chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Ai cũng vui tươi, hạnh phúc. Đây chính là một dịp lễ mà người người đều yêu mến và mong chờ. Viết đoạn văn ngắn về ngày Tết - Mẫu 4 Mấy hôm nay, em được nghỉ học để ở nhà đón Tết. Tuy không đến trường, nhưng em vẫn dậy sớm để cùng bố mẹ dọn dẹp nhà cửa. Dọn dẹp lại góc học tập, rồi làm chân sai vặt cho bố. Tuy mệt nhưng mà vui. Khi nhà cửa sạch sẽ, thì lại theo chân mẹ ra chợ, mua sắm đồ đạc cần dùng. Nhìn dòng người tấp nập, muôn vàn mặt hàng xinh đẹp trên các tủ, kệ mà em mê tít. Nhưng thích nhất vẫn là chợ hoa. Trong một năm, chỉ duy nhất vào dịp Tết em mới được chiêm ngưỡng cả trăm loài hoa cùng đua nhau khoe sắc như vậy. Nhưng được ưa chuộng nhất vẫn là cây mai và cây đào. Về nhà, em lại sắp xếp các món đồ đã được mua và trang trí nhà cửa cho thêm rực rỡ cùng mọi người. Nhìn ngôi nhà xinh đẹp, đầy ắp như vậy, em cảm giác lòng mình như được lấp đầy. Qua ba mươi, là Tết đến. Người người nhà nhà sung sướng vui chơi, sum họp cùng nhau. Những chuyện buồn, khổ gửi lại năm cũ, chỉ nói đến những chuyện vui, may mắn mà thôi. Ngồi cùng bố mẹ xem Táo Quân, lại ăn thêm bánh mứt, em cảm thấy mình thật là sung sướng!

Viết đoạn văn ngắn về ngày Tết - Mẫu 8

Mấy hôm nay, thành phố rộn ràng thay áo mới đón xuân sang. Ngoài đường dòng người dường như vội vàng, tấp nập hơn thường lệ. Vì ai cũng bận rộn chuẩn bị cho năm mới sắp đến bên thềm rồi. Những cửa hiệu được trang trí rực rỡ, những món hàng đủ màu sắc bày biện đẹp đẽ, cùng những mảng đèn nhấp nháy, khiến cho mọi người phải say mê. Những khu chợ, siêu thị cũng tấp nập hơn thường ngày. Kẻ mua người bán bận rộn đến chẳng kịp buôn chuyện nhưng ai cũng cười thật tươi. Trên phố, những cành đào, cành mai, chậu cúc, chậu hồng… và muôn vàn loài hoa khác đua nhau nở rộ, đem sắc xuân về ngập tràn. Người dân trong những ngày Tết như vậy, ai cũng vui tươi, phấn khởi. Mặc bộ trang phục đẹp nhất, nói những chuyện vui nhất, tràn trề hi vọng. Những điều đó làm em yêu Tết vô cùng.

Viết đoạn văn ngắn về ngày Tết - Mẫu 9

Sau một năm xoay vần nhiều biến động, Tết lại về trên quê hương em. Tiết trời trở nên ấm áp hơn, dịu nhẹ hơn. Những tia nắng nhẹ rải xuống mặt đường, sưởi ấm cho người đi đường. Ai ai cũng vui vẻ, phấn khởi. Mọi ngôi nhà đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, tinh tươm từ trước đó. Giờ đây rực rỡ với mai, với đào, với cúc. Cùng đủ thứ hình dán, hình treo, đèn nháy lấp lánh. Trên chiếc bàn ở phòng khách, nhà nào cũng bày ra nào mứt, nào kẹo, nào trà để mời khách. Trẻ con xúng xính bộ cánh mới, sung sướng hò reo ngoài đường. Người lớn thì thư thả ngồi tâm sự những chuyện đã qua, rồi hứa nguyện cho năm mới. Những ngày Tết, mọi người được dịp quan tâm nhau nhiều hơn, chăm chút cho bản thân nhiều hơn. Ai cũng vui tươi, hạnh phúc. Đây chính là một dịp lễ mà người người đều yêu mến và mong chờ.

Viết đoạn văn ngắn về ngày Tết - Mẫu 10

Mấy hôm nay, em được nghỉ học để ở nhà đón Tết. Tuy không đến trường, nhưng em vẫn dậy sớm để cùng bố mẹ dọn dẹp nhà cửa. Dọn dẹp lại góc học tập, rồi làm chân sai vặt cho bố. Tuy mệt nhưng mà vui. Khi nhà cửa sạch sẽ, thì lại theo chân mẹ ra chợ, mua sắm đồ đạc cần dùng. Nhìn dòng người tấp nập, muôn vàn mặt hàng xinh đẹp trên các tủ, kệ mà em mê tít. Nhưng thích nhất vẫn là chợ hoa. Trong một năm, chỉ duy nhất vào dịp Tết em mới được chiêm ngưỡng cả trăm loài hoa cùng đua nhau khoe sắc như vậy. Nhưng được ưa chuộng nhất vẫn là cây mai và cây đào. Về nhà, em lại sắp xếp các món đồ đã được mua và trang trí nhà cửa cho thêm rực rỡ cùng mọi người. Nhìn ngôi nhà xinh đẹp, đầy ắp như vậy, em cảm giác lòng mình như được lấp đầy. Qua ba mươi, là Tết đến. Người người nhà nhà sung sướng vui chơi, sum họp cùng nhau. Những chuyện buồn, khổ gửi lại năm cũ, chỉ nói đến những chuyện vui, may mắn mà thôi. Ngồi cùng bố mẹ xem Táo Quân, lại ăn thêm bánh mứt, em cảm thấy mình thật là sung sướng!

Xem thêm các bài Tìm bài trong mục này khác:
Chia sẻ, đánh giá bài viết
656
Chọn file muốn tải về:
Đóng Chỉ thành viên VnDoc PRO/PROPLUS tải được nội dung này!
Đóng
79.000 / tháng
Đặc quyền các gói Thành viên
PRO
Phổ biến nhất
PRO+
Tải tài liệu Cao cấp 1 Lớp
Tải tài liệu Trả phí + Miễn phí
Xem nội dung bài viết
Trải nghiệm Không quảng cáo
Làm bài trắc nghiệm không giới hạn
Mua cả năm Tiết kiệm tới 48%
Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
3 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Son Phan
    Son Phan

    quê hương em có nhiều ngày tết và lễ hội đặc sắc, em hãy tìm hiểu và viết đoạn văn giới thiệu về một ngày tết hoặc lễ hội mà em thích lớp 3

    Thích Phản hồi 28/02/24
    • Son Phan
      Son Phan

      quê hương em có nhiều ngày tết và lễ hội đặc sắc, em hãy tìm hiểu và viết đoạn văn giới thiệu về một ngày tết hoặc lễ hội mà em thích lớp 3 ở đâu đó 

      Thích Phản hồi 28/02/24
      • Jdjd Bxn
        Jdjd Bxn

        Cay


        Thích Phản hồi 18:58 10/02
        🖼️

        Gợi ý cho bạn

        Xem thêm
        🖼️

        Tập làm văn lớp 3

        Xem thêm
        Chia sẻ
        Chia sẻ FacebookChia sẻ TwitterSao chép liên kếtQuét bằng QR Code
        Mã QR Code
        Đóng