Kể về một công việc em đã làm cùng người thân lớp 2
Viết 3-5 câu kể về một công việc em đã làm cùng người thân
- Dàn ý Kể về một công việc em đã làm cùng người thân
- Kể về một việc mà em đã làm cùng người thân - Mẫu 1
- Kể về một việc mà em đã làm cùng người thân - Mẫu 2
- Kể về một việc mà em đã làm cùng người thân - Mẫu 3
- Kể về một việc mà em đã làm cùng người thân - Mẫu 4
- Kể về một việc mà em đã làm cùng người thân - Mẫu 5
- Kể về một việc mà em đã làm cùng người thân - Mẫu 6
- Kể về một việc mà em đã làm cùng người thân - Mẫu 7
- Kể về một việc mà em đã làm cùng người thân - Mẫu 8
- Kể về một việc mà em đã làm cùng người thân - Mẫu 9
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Viết 3-5 câu kể về một công việc em đã làm cùng người thân lớp 2
Dàn ý Kể về một công việc em đã làm cùng người thân
- Em đã cùng người thân làm việc gì? Khi nào?
- Em đã cùng người thân làm việc đó như thế nào?
- Em cảm thấy thế nào khi làm việc cùng người thân?
Kể về một việc mà em đã làm cùng người thân - Mẫu 1
(1) Chiều nay, em đã cùng bố trảy lá mai cho mấy cây mai trước sân để chuẩn bị đón Tết. (2) Để không khí thêm phần tươi vui, em đã mở các bài nhạc xuân thật rộn ràng rồi mới ra trảy lá. (3) Bố thì trèo lên thang để trảy những chiếc lá ở các cành cao, còn em thì phụ trách các cành ở thấp hơn. (4) Lúc đầu còn lạ lẫm, em trảy từng chiếc lá một rất chậm, nhưng một lát sau, khi đã quen hơn thì em làm việc rất nhanh nhẹn. (5) Nhờ sự hiệp lực của hai bố con, chỉ sau gần một tiếng, ba cây mai trước sân đã được trảy sạch lá.
Kể về một việc mà em đã làm cùng người thân - Mẫu 2
(1) Sáng hôm nay, em và mẹ đã cùng nhau đi xem chợ hoa xuân. (2) Khi đến cổng, em chờ mẹ đi gửi xe, sau đó hai mẹ con cùng đi vào bên trong để ngắm hoa. (3) Em và mẹ thích thú ngắm nghía hết hàng hoa này đến hàng hoa khác, rồi còn cùng nhau chụp rất nhiều bức ảnh rất xinh. (4) Sau đó, chúng em cẩn thận lựa chọn hai chậu cúc mâm xôi nhỏ màu vàng, cùng một bó thanh liễu thật to để mang về nhà. (5) Trên đường về, em và mẹ rất vui và hạnh phúc vì đã có một sáng dạo chợ hoa thành công.
Kể về một việc mà em đã làm cùng người thân - Mẫu 3
(1) Để chuẩn bị cho cái Tết sắp đến, chiều nay, em và mẹ đã cùng dọn dẹp lại tủ quần áo của gia đình. (2) Đầu tiên, chúng em lấy hết áo quần trong tủ ra, kiểm tra xem món đồ nào không mặc vừa nữa hoặc không còn nhu cầu sử dụng. (3) Trong số đó, món nào còn đẹp, dùng tốt thì em sẽ gấp gọn cho vào túi để đem đi quyên góp. (4) Sau đó, em và mẹ mới gấp và treo đồ lại vào trong tủ áo quần cho gọn gàng. (5) Nhờ vậy, mà chiếc tủ quần áo của cả nhà trở nên gọn gàng hơn hẳn.
Kể về một việc mà em đã làm cùng người thân - Mẫu 4
(1) Sau bữa tối, bố vào bếp rửa bát, còn mẹ thì gọt hoa quả tráng miệng. (2) Em nhanh nhẹn lấy khăn lau sạch bàn ăn, rồi lấy đĩa cho mẹ để hoa quả. (3) Sau đó đi lấy nĩa, một chiếc đĩa con đựng muối mang ra để sẵn trên bàn. (4) Chờ bố rửa bát xong xuôi, cả nhà em vui vẻ vừa xem tivi vừa ăn hoa quả. (5) Em rất vui vì đã được làm việc cùng với bố mẹ của mình.
Kể về một việc mà em đã làm cùng người thân - Mẫu 5
(1) Lúc em đi học về, bố đang treo dây đèn nháy lên bờ rào để chuẩn bị đón năm mới. (2) Thấy vậy, em liền vào nhà cất cặp, rồi chạy ra phụ bố. (3) Em đứng dưới chân thang, nâng lên từng đoạn dây và đưa dây cài cho bố, để bố đỡ phải cúi lưng xuống thấp nhiều lần. (4) Cả hai bố con phối hợp nhịp nhàng, nên việc treo dây diễn ra vừa nhanh lại vừa vui vẻ.
Kể về một việc mà em đã làm cùng người thân - Mẫu 6
(1) Sáng nay, mẹ đi chợ về mua rất nhiều đồ ăn cho tuần mới. (2) Em chạy xuống bếp, phụ mẹ phân loại, đóng gói đồ ăn trước khi cho vào tủ. (3) Mẹ sẽ cắt thịt, cá thành các miếng, phần vừa đủ cho một bữa, còn em thì đưa túi bóng ra đựng, rồi đưa miệng túi vào hút chân không cho sạch sẽ. (4) Sau đó, khi mẹ rửa dao thớt, thì em xếp các túi đồ vừa chia xong vào ngăn đông cho gọn gàng. (5) Em cảm thấy rất vui khi được làm việc nhà cùng với mẹ
Kể về một việc mà em đã làm cùng người thân - Mẫu 7
Chủ nhật, em đã cùng ông chăm sóc cho vườn cây cảnh trước sân. Đầu tiên, em theo ông nhổ cỏ dại trong chậu để cây có thể phát triển thoải mái. Sau đó, em quan sát ông tỉa cành cho cây và nhanh tay nhặt các cọng lá cho vào túi rác. Cuối cùng, em cầm một bình nước nhỏ, tưới nước cho từng chậu cây. Nhìn vườn cây cảnh tươi tốt trước mắt, em cảm thấy rất vui vẻ và tự hào khi được cùng ông chăm sóc chúng.
Kể về một việc mà em đã làm cùng người thân - Mẫu 8
Sáng nay, em đã theo chân mẹ đi chợ mua đồ Tết. Nhìn dòng người tấp nập và hàng hóa bắt mắt khiến em nhìn ngắm mãi không chán. Nhiệm vụ của em là cùng mẹ tìm những mặt hàng mình cần ở từng cửa hàng trong chợ. Đồng thời, em còn giúp mẹ cầm những túi đồ nhỏ để mẹ đỡ mệt hơn. Trở về nhà sau buổi mua sắm, tuy mệt nhưng em vẫn cảm thấy vui vô cùng.
Kể về một việc mà em đã làm cùng người thân - Mẫu 9
Chiều nay, em đã cùng bố lau dọn nhà cửa. Đầu tiên, em sẽ lau các bàn ghế thấp để bố lau những đồ vật ở trên cao. Tiếp đến, em sẽ gom rác đi đổ trong khi bố quét cả ngôi nhà. Cuối cùng, bố đảm nhiệm việc lau sạch nhà, còn em thì xếp lại những chiếc thảm lau chân vào vị trí sạch sẽ. Nhìn ngôi nhà được dọn dẹp gọn gàng, em cảm thấy rất vui và hãnh diện về mình.