Viết 4-5 câu kể một việc em thích làm trong ngày nghỉ
29 đoạn văn kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Đi chơi công viên
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Đọc truyện
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Giúp mẹ nấu ăn
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Chơi đá bóng
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Vẽ tranh
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Đi chơi công viên
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Chăm sóc hoa
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Đọc sách
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Xem phim
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Vẽ tranh
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Về thăm bà
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Làm việc nhà
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Dọn dẹp nhà cửa
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Đọc sách
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Nghe nhạc, xem phim
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Tập bơi
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Làm vườn
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Xem phim
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Đi siêu thị
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Chăm sóc cây xanh
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Chăm sóc cây xanh
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Đi công viên
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Đọc sách
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Học vẽ
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Đi chợ cùng mẹ
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Đọc sách
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Nghe nhạc
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Đọc sách
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Chăm sóc cây
- Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Đi thư viện
Tập làm văn lớp 2: VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc tài liệu Viết 4-5 câu kể một việc em thích làm trong ngày nghỉ. Đây là bài mẫu được VnDoc sưu tầm và biên soạn, sát với chương trình học, nhằm giúp các em học sinh củng cố kiến thức, vận dụng vào bài tập. Mời các bạn tham khảo!
Gợi ý:
- Em thích làm việc gì? (ví dụ: đọc sách, xem phim, vẽ tranh, đi chơi nhà người thân,...)
- Em làm việc đó cùng với ai? Em làm việc đó như thế nào?
- Em cảm thấy thế nào khi làm việc đó?
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Đi chơi công viên
Trong ngày nghỉ, em thích nhất là được đi chơi công viên với gia đình. Ở đó, em có thể chạy nhảy thoải mái, chơi cầu trượt và ngắm những chú chim hót líu lo trên cành cây. Bố mẹ thường ngồi trên ghế đá, vừa trò chuyện vừa theo dõi em chơi đùa. Sau đó, cả nhà em cùng đi dạo quanh hồ, ăn kem và chụp nhiều bức ảnh đẹp. Những ngày nghỉ như thế làm em cảm thấy rất hạnh phúc và thoải mái, giúp em có thêm năng lượng để bắt đầu tuần học mới.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Đọc truyện
Ngày nghỉ là khoảng thời gian em mong chờ nhất vì em có thể đọc những cuốn truyện yêu thích. Sáng sớm, em lấy sách ra ngồi trên ghế sofa, say sưa đọc từng trang truyện. Những câu chuyện về nàng tiên, hoàng tử, hay những cuộc phiêu lưu kỳ thú luôn làm em thích thú. Đọc xong, em còn kể lại cho mẹ nghe nữa. Nhờ những cuốn truyện hay, ngày nghỉ của em trở nên thật ý nghĩa.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Giúp mẹ nấu ăn
Sáng nay, khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, em chạy ngay xuống bếp để giúp mẹ nấu ăn. Em rửa rau, lấy gia vị và xem mẹ chế biến những món ngon. Khi món ăn hoàn thành, cả nhà cùng quây quần bên bàn ăn, thưởng thức thành quả. Giúp mẹ nấu ăn khiến em rất vui và em mong sau này có thể tự tay nấu được thật nhiều món ngon.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Chơi đá bóng
Mỗi buổi chiều Thứ Bảy, em và các bạn trong xóm lại hẹn nhau ra sân bóng. Chúng em chia thành hai đội, bàn bạc chiến thuật rồi nhanh chóng bắt đầu trận đấu đầy hào hứng. Trên sân, ai cũng chạy thật nhanh, cố gắng chuyền bóng thật chuẩn để ghi bàn vào lưới đối phương. Dù mồ hôi chảy đẫm áo và đôi chân đã thấm mệt, nhưng tiếng cười nói vẫn rộn ràng khắp sân. Đá bóng không chỉ giúp em rèn luyện sức khỏe mà còn mang đến những kỷ niệm vui vẻ bên bạn bè thân thiết.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Vẽ tranh
Mỗi buổi sáng chủ nhật, khi những tia nắng vàng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, em thường lấy giấy vẽ, bút chì và màu sắc ra để thỏa sức sáng tạo. Em tỉ mỉ vẽ bầu trời trong xanh, cánh đồng hoa rực rỡ khoe sắc và những ngôi nhà nhỏ xinh nằm bên con đường uốn lượn. Từng nét vẽ dần hiện lên, kết hợp với những gam màu tươi sáng khiến bức tranh trở nên sinh động hơn. Khi vẽ xong, em vui vẻ mang khoe với mẹ, mẹ mỉm cười khen em vẽ rất đẹp và đầy sáng tạo. Vẽ tranh không chỉ giúp em thư giãn mà còn khiến ngày nghỉ của em trở nên thật ý nghĩa và vui vẻ.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Đi chơi công viên
(1) Trong một tuần, em thích nhất là ngày chủ nhật. (2) Vì hôm đó, em sẽ được cùng bố mẹ đi tập thể dục buổi sáng ở công viên. (3) Cảm giác chạy nhảy tự do vào buổi sáng trong lành, mà chẳng phải để ý giờ về đi học thật sự rất tuyệt. (4) Sau đó, cả nhà sẽ ghé vào quán phở quen thuộc, cùng nhau ăn sáng và bàn về kế hoạch trong ngày. (5) Tuy chỉ là những hoạt động đơn giản, nhưng đó đều là những việc em thích làm nhất trong ngày nghỉ.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Chăm sóc hoa
(1) Chiều thứ bảy hàng tuần, em sẽ dành ra một giờ đồng hồ để làm việc mình yêu thích nhất. (2) Đó là dọn dẹp và chăm sóc cho vườn hoa đồng tiền ở trước sân. (3) Đầu tiên, em cắt bỏ những chiếc lá héo, thân hoa đã tàn của cây, rồi mới vạch lá lên để nhổ sạch cỏ ở dưới gốc. (4) Sau đó, em sẽ dùng bình tưới để cho vườn hoa uống nước. (5) Nhìn luống hoa đồng tiền tươi tắn rạng rỡ, em cảm thấy rất vui và tự hào về những điều mà mình đã làm.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Đọc sách
Cuối tuần em lại được nghỉ học. Em rất thích được đọc sách. Vì vậy sáng chủ nhật nào em cũng đạp xe ra Thư Viện Xanh. Như một thói quen, em thường ngồi đọc đến gần trưa. Đây chính là công việc mà em yêu thích nhất vào dịp cuối tuần. Một ngày nghỉ của em rất bổ ích.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Xem phim
Cuối tuần, em sẽ ở nhà xem phim. Hôm nay, em và em trai quyết định sẽ xem bộ phim “A Bug’s Life”. Đây là bộ phim hoạt hình kể về cuộc phiêu lưu của Flik - một chú kiến dũng cảm, có suy nghĩ cực kỳ độc lập, thông minh với những phát minh khoa học vĩ đại. Chúng em ngồi xem rất say mê. Em cảm thấy thích thú lắm.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Vẽ tranh
Cuối tuần em thường dành thời gian cho việc vẽ tranh. Em thích vẽ mọi thứ mà mình yêu quý. Cuối tuần cũng là lúc em được thực hành thoải mãi nhất và dưới sự quan sát, hỗ trợ của mẹ. Những bức tranh em vẽ xong, em sẽ tặng ông bà, bố mẹ và anh chị. Mỗi khi vẽ tranh em đều cảm thấy rất thích thú và thư giãn.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Về thăm bà
Cuối tuần, em thường tới thăm bà ngoại. Em thích nghe bà kể những câu chuyện cổ tích. Em thích được ăn những món bà nấu và được bà đưa đi thả diều trên bờ đê. Ở đây, em còn gặp nhiều bạn nhỏ và có thêm được nhiều bạn mới. Em cảm thấy rất hạnh phúc.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Làm việc nhà
Cuối tuần, em thường giúp mẹ làm việc nhà. Buổi sáng, em giúp mẹ quét nhà. Đến chiều, em thu dọn quần áo. Sau đó, em gấp gọn và cho vào ngăn tủ. Buổi tối, em còn lấy tăm giúp ông bà sau bữa ăn. Em cảm thấy rất hạnh phúc. Mọi người trong gia đình đều khen em ngoan ngoãn.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Dọn dẹp nhà cửa
Cuối tuần này, gia đình em sẽ tất bật chuẩn bị Tết. Bố lau bàn thờ sạch sẽ, mẹ cắm lọ hoa tươi. Còn em quét nhà, lau nhà và cùng mẹ đi chợ. Mỗi người mỗi việc, thi thoảng lại trêu đùa, chọc ghẹo nhau khiến cho không khí càng trở nên vui tươi và ấm áp. Đó là những khoảnh khắc rất vui, em mong đến cuối tuần thật nhanh để gia đình em cũng vui vẻ và đầm ấm.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Đọc sách
Vào những ngày cuối tuần, việc làm mà em yêu thích nhất chính là đọc sách. Sau khi ăn sáng cùng gia đình, em sẽ trở về phòng để đọc những quyển truyện tranh và sách thiếu nhi. Em thường ngồi bên cạnh cửa sổ để tận dụng ánh sáng của tự nhiên và có thể ngắm nhìn khung cảnh bình yên trong khu vườn. Đọc sách không chỉ giúp em thư giãn sau một tuần học tập căng thẳng mà còn giúp cho em có thêm những kiến thức hay và bổ ích.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Nghe nhạc, xem phim
Chị gái em đi học xa nên chỉ có thể về nhà vào những ngày cuối tuần, bởi vậy mà cuối tuần là khoảng thời gian em mong đợi nhất. Vào những ngày nghỉ, em và chị gái sẽ thức dậy muộn hơn những ngày bình thường. Sau khi hai chị em ăn sáng sẽ cùng nhau nghe nhạc, xem phim và dọn dẹp nhà cửa. Những việc làm tuy đơn giản nhưng khi có chị gái ở bên em cảm thấy thật tuyệt vời.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Tập bơi
Mỗi dịp cuối tuần, em sẽ đi tập bơi. Khoảng 15 giờ chiều, em đến bể bơi ở chung cư gần nhà và cũng là câu lạc bộ bơi em đang học tập. Câu lạc bộ của em gồm mười hai thành viên. Chúng em sẽ được thầy giáo hướng dẫn tập luyện. Em và các bạn cùng tập bơi rất hăng say. Một ngày cuối tuần trôi qua thật bổ ích.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Làm vườn
Cuối tuần là khoảng thời gian yêu thích của em. Bởi vì khi ấy em sẽ có thời gian rảnh rỗi làm những việc mình yêu thích. Trong đó, việc mà em thích làm nhất là làm vườn cùng với bố. Cứ sáng chủ nhật, em sẽ đội mũ, đeo khẩu trang, đeo bao tay rồi hăng hái ra vườn cùng bố. Hai bố con em cùng nhặt cỏ, cùng tưới cây, cùng vun xới đất trồng. Vừa làm, bố vừa nói chuyện và kể cho em nghe rất nhiều câu chuyện thú vị về thiên nhiên. Em thấy yêu cây trái trong vườn và yêu thiên nhiên hơn và vì có bố. Em cũng yêu và tự hào hơn vì có bố là bố của em.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Xem phim
Hôm qua là ngày Chủ nhật, gia đình em đã cùng nhau đi xem phim. Phim mà em xem có tên là “Những mảnh ghép cảm xúc” và đến khoảng chín giờ, toàn bộ thành viên đã có mặt tại rạp chiếu phim. Bố em đã đi mua vé trong khi mẹ đi mua bỏng và nước. Sau đó, lúc 9 giờ 30 phút, em và bố mẹ đã vào phòng chiếu xem phim. Em đã rất thích bộ phim vì nó rất hay và khiến em cảm thấy thích thú vô cùng.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Đi siêu thị
Thường vào cuối tuần, mẹ sẽ dẫn em đi siêu thị để mua đồ ăn cho cả tuần. Khi đã mua đủ đồ cần thiết, hai mẹ con sẽ đi ăn trưa. Em có thể chọn những món mình thích như gà rán, khoai tây chiên để thưởng thức trong bữa ăn đó. Trong lúc ăn, mẹ và em thường trò chuyện với nhau và kể cho nhau nghe những điều xảy ra trong suốt tuần vừa qua. Sau khi ăn xong, em còn được mẹ mua cho mình một cây kem socola mát lạnh ngọt ngào để thưởng thức.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Chăm sóc cây xanh
Hai ngày cuối tuần, dù được nghỉ không cần phải đến trường nhưng em vẫn sớm dậy để giúp bố tưới cây trên ban công. Nhà em trồng nhiều loại cây và hoa, từ thược dược, mẫu đơn, hoa hồng cho đến hoa mười giờ, luôn nở rực rỡ cả một góc trời. Em bắt đầu dậy lúc 6 giờ sáng, xách từng xô nước ra tưới cho những cây hoa tươi tốt. Em rất thích việc chăm sóc cây xanh ở nhà.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Chăm sóc cây xanh
Chủ nhật vừa rồi được nghỉ, em đã dậy sớm giúp bố tưới cây. Nhà em trồng rất nhiều cây xanh và hoa ở ban công. Hôm ấy, em dậy sớm, xách từng xô nước trong nhà tắm ra tưới cho mấy cây hoa hồng mẹ trồng, rồi tới mấy cây cảnh của bố, phía xa xa là mấy chậu tía tô. Được tưới nước, các cây xanh trông tươi tốt và rực rõ hẳn lên. Sau đó thì em giúp bố tỉa lá vàng, bắt sâu. Em rất thích được cùng bố chăm sóc cây xanh.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Đi công viên
Sáng thứ bảy hàng tuần, em thường dậy sớm để ra công viên Nghĩa Đô tập thể dục cùng ông nội. Công viên gần nhà nên chỉ mất hai phút, em và ông đã có mặt ở công viên. Những ngày cuối tuần, công viên đông đúc hơn hẳn ngày thường. Bên cạnh những ông bà, các bác ra công viên tập thể dục, em còn thấy rất nhiều những anh chị trẻ tuổi đang cùng nhau nhảy erobic, các em nhỏ theo bố mẹ ra công viên để chơi đu quay, cầu trượt. Công viên trồng rất nhiều cây xanh nên không khí vô cùng trong lành, mát mẻ. Em rất thích không khí vui vẻ, náo nhiệt của công viên, bởi vậy mỗi khi có thời gian rảnh em sẽ cùng ông đi ra công viên.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Đọc sách
Ngày nghỉ cuối tuần luôn là khoảng thời gian em yêu thích nhất. Đây là lúc em sẽ dành nhiều thời gian để đọc những quyển sách hoặc truyện tranh yêu thích. Trong tuần, mẹ dặn em phải biết ưu tiên việc học tập nên em thường bận rộn với bài tập. Việc đọc sách vào cuối tuần không chỉ giúp em thư giãn mà còn bổ sung nhiều kiến thức thú vị. Em cảm thấy rất vui vẻ khi được dành thời gian cho sở thích của mình.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Học vẽ
Em rất thích vẽ tranh, bởi vậy vào những ngày cuối tuần, em sẽ đến lớp học vẽ đầu khu phố. Lớp học của em chỉ có 10 thành viên nhưng rất vui vẻ, các bạn trong lớp đều có chung niềm yêu thích với vẽ. Chúng em học tập, vui chơi và chia sẻ cho nhau những bức vẽ mà mình đã hoàn thành. Đi học vẽ những ngày cuối tuần không chỉ mang đến cho em những phút giây thư giãn, vui vẻ mà còn mang đến cho em niềm hạnh phúc vì em được học những thứ mà mình yêu thích.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Đi chợ cùng mẹ
Trong những ngày nghỉ, việc làm mà em yêu thích nhất chính là đi chợ cùng mẹ. Em sẽ dậy thật sớm để cùng mẹ ra chợ mua đồ ăn. Không khí của khu chợ buổi sáng vô cùng náo nhiệt, vui vẻ. Các cô, các bạn bày bán rất nhiều mặt hàng tươi ngon, nào là rau, thịt và các loại đồ ăn. Em sẽ cùng mẹ lựa chọn những thực phẩm tươi sống cho cả gia đình. Trước khi trở về nhà, mẹ sẽ đưa em vào hiệu sách để mua đồ dùng học tập và những cuốn sách mà em yêu thích.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Đọc sách
Em rất thích đọc sách. Cuối tuần, em sẽ đến thư viện. Em sẽ mượn những cuốn sách muốn đọc. Sau đó, em trở về nhà và ngồi đọc sách hàng giờ. Thể loại em thích nhất là sách khoa học. Khi đọc, em hay tưởng mình là nhân vật trong truyện. Em cảm thấy rất vui vẻ khi được đọc sách mỗi ngày.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Nghe nhạc
Em rất thích ca hát. Vào ngày nghỉ, em sẽ ngồi nghe nhạc. Em vừa nghe, vừa tập hát theo. Cuối tuần, em còn đến tập luyện cùng đội văn nghệ của trưởng. Ước mơ của em là trở thành một ca sĩ. Em sẽ cố gắng để thực hiện ước mơ đó.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Đọc sách
Trong ngày nghỉ, em thường rất thích đi đến một quán cà phê yên tĩnh và ngồi đọc sách trong không gian thoải mái. Cảm giác thoải mái khi được đắm mình trong những trang sách, cùng vị cà phê đặc trưng, tạo nên một không gian lý tưởng để nghỉ ngơi và thư giãn. Thỉnh thoảng, em cũng sẽ lướt web và tìm hiểu thêm về các cuốn sách mới để có thể lựa chọn đọc tiếp. Việc đọc sách cũng giúp em mở rộng tầm nhìn và kiến thức, đồng thời cảm nhận được sự tinh tế trong ngôn từ và sáng tạo của các tác giả. Đó là một cách tuyệt vời để tận hưởng những khoảnh khắc bình yên và thư giãn trong cuộc sống bận rộn hiện nay.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Chăm sóc cây
Cuối tuần là thời gian mà em luôn mong chờ nhất, bởi vì em có thể tạm gác lại việc học để nghỉ ngơi và vui chơi. Thường thì em sẽ cùng bố ra vườn để chăm sóc những cây cảnh. Và hôm nay cũng như thường lệ, sau khi ăn sáng xong, em đã đội mũ, đeo khẩu trang và đôi bao tay, rồi nhanh chóng chạy ra vườn cùng bố. Bố và em đã cùng nhau nhặt cỏ, bới sâu, tỉa cành, và vun đất để làm cho đất tơi xốp hơn, sau đó cùng nhau tưới nước cho cây. Trong lúc làm việc, bố còn kể cho em những câu chuyện hay về thiên nhiên. Điều đó đã giúp nuôi dưỡng trong em tình yêu với thiên nhiên, với cây cỏ từ khi còn bé. Em yêu và tự hào về vườn cây của gia đình em rất nhiều.
Kể về một việc em thích làm trong ngày nghỉ - Đi thư viện
Vào ngày nghỉ cuối tuần, em không chỉ được thư giãn bằng nhiều hoạt động vui chơi khác nhau mà còn có cơ hội mở rộng kiến thức thông qua việc đến thư viện thành phố cùng bố mẹ. Tại nơi đó, em có thể đắm chìm trong thế giới của những câu chuyện phiêu lưu, kỳ thú và khám phá các vùng đất mới thông qua tranh ảnh. Cảm giác được tìm lời giải đáp cho những thắc mắc thật sự tuyệt vời. Ngoài ra, em còn có cơ hội tìm hiểu thêm về các chủ đề mà mình quan tâm thông qua việc đọc sách. Những cuốn sách ở thư viện đều thật hay và ý nghĩa. Sau khi đọc sách đến trưa, hai bố con em sẽ cùng nhau chọn ra những cuốn sách, truyện tranh thật hay để đọc trong tuần tới. Vì vậy, được đi đến thư viện đọc sách là một hoạt động em thực sự yêu thích vào ngày nghỉ cuối tuần.