Viết 3-5 câu Kể về một sự việc em đã chứng kiến lớp 2
Viết 3-5 câu kể về một sự việc em đã chứng kiến ở nơi em sống lớp 2
- Hướng dẫn Kể về một sự việc em đã tham gia hoặc chứng kiến
- Kể về một sự việc em đã chứng kiến ở nơi em sống - Mẫu 1
- Kể về một sự việc em đã chứng kiến ở nơi em sống - Mẫu 2
- Kể về một sự việc em đã chứng kiến ở nơi em sống - Mẫu 3
- Kể về một sự việc em đã chứng kiến ở nơi em sống - Mẫu 4
- Kể về một sự việc em đã chứng kiến ở nơi em sống - Mẫu 5
- Kể về một sự việc em đã chứng kiến ở nơi em sống - Mẫu 6
- Kể về một sự việc em đã chứng kiến ở nơi em sống - Mẫu 7
- Kể về một sự việc em đã chứng kiến ở nơi em sống - Mẫu 8
- Kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống lớp 2
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Hướng dẫn Kể về một sự việc em đã tham gia hoặc chứng kiến

>> Đọc phần hướng dẫn chi tiết tại đây Hướng dẫn Viết 3-5 câu Kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống lớp 2
Kể về một sự việc em đã chứng kiến ở nơi em sống - Mẫu 1
(1) Sáng nay, em đã được đến xem buổi biểu diễn văn nghệ chào xuân của trường. (2) Sân khấu được trang trí rất đẹp với những mô hình hoa đào, hoa mai, bánh chưng, câu đối đỏ. (3) Không chỉ thầy cô, học sinh trong trường mà cả người dân xung quanh đó đều đến xem cùng. (4) Những tiết mục cây nhà lá vườn do các bạn và thầy cô biểu diễn rất hay và sôi động. (5) Em ở dưới sân xem mà cứ vỗ tay mãi thôi.
Kể về một sự việc em đã chứng kiến ở nơi em sống - Mẫu 2
(1) Sáng nay, sau tiết chào cờ, cả trường em đã cùng nhau xem buổi biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. (2) Buổi văn nghệ gồm rất nhiều các tiết mục hay và hấp dẫn, như hát tốp ca, múa truyền thống, nhảy hiện đại, diễn kịch, ngâm thơ… (3) Đặc biệt, các tiết mục này đều do chính các bạn học sinh trong trường tập luyện và chuẩn bị. (4) Trên sân khấu, mọi người biểu diễn hết mình. (5) Dưới sân, chúng em cùng chăm chú theo dõi, vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình, tạo nên buổi biểu diễn thành công rực rỡ.
Kể về một sự việc em đã chứng kiến ở nơi em sống - Mẫu 3
(1) Chiều hôm nay, chỗ công viên ở đầu tiểu khu em sống đã trang trí để chuẩn bị tổ chức Hội chợ Xuân 2027. (2) Các cô chú tất bật dựng rạp, vách ngăn, rồi căng dây điện. (3) Chẳng mấy chốc cả công viên được trang trí xong, trở nên rực rỡ, nhộn nhịp. (4) Em cùng các bạn vui sướng chạy vòng quanh xem các xe hoa, xe đào quất, xe đồ ăn vặt bày hàng. (5) Rồi chạy về nhà, xin bố mẹ tối nay được ra hội chợ chơi.
Kể về một sự việc em đã chứng kiến ở nơi em sống - Mẫu 4
(1) Chiều nay, lúc đi học về, em đã tình cờ được nhìn thấy một hành động tuyệt vời. (2) Một bà cụ khi đi qua đường đã làm rơi túi cam vừa mua, khiến cam rớt ra đầy đường, cản trở giao thông. (3) Tuy nhiên, không ai tỏ ra khó chịu cả, mà đều cùng dừng lại, giúp bà lão nhặt cam, rồi dìu bà sang đường. (4) Khi em đến được gần bà cụ, thì bà đã được dẫn sang bên kia đường bình an và túi cam cũng đã được buộc gọn gàng, chắc chắn. (5) Sự việc ấy khiến em cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp bởi tình yêu thương của mọi người.
Kể về một sự việc em đã chứng kiến ở nơi em sống - Mẫu 5
(1) Chiều n ay, sau khi tan học, em đã ở lại trường để xem trận bóng chuyền của hai đội bóng lớp 5. (2) Sau màn khởi động, hai đội vào sân với tinh thần nghiêm túc, quyết thắng. (3) Từng pha đỡ bóng, tâng bóng diễn ra nhịp nhàng và mạnh mẽ. (4) Tỉ số của hai đội cứ kéo sát nhau, liên tục cầm hòa khiến bầu không khí trở nên nóng cháy và hồi hộp. (5) Cuối cùng, chiến thắng đã thuộc về lớp 5A, nhưng người xem vẫn vỗ tay nồng nhiệt cho cả hai đội vì màn thi đấu quá tuyệt vời.
Kể về một sự việc em đã chứng kiến ở nơi em sống - Mẫu 6
(1) Sáng nay, trên đường đến trường, em đã được chứng kiến một sự việc rất cảm động. (2) Ở bên đường lớn, một bà cụ đang loay hoay tìm cách qua đường nhưng mãi chẳng được, vì nhiều xe quá. (3) Đúng lúc ấy, có một bạn nam trạc tuổi em đã chạy lại và dìu bà qua đường. (4) Ngồi trên xe mẹ, em cảm thấy thán phục bạn ấy vô cùng. (5) Thật vui khi em được chứng kiến một việc làm ý nghĩa như vậy.
Kể về một sự việc em đã chứng kiến ở nơi em sống - Mẫu 7
(1) Sáng nay, em được chứng kiến quá trình dựng cổng chào Tết ở đầu ngã tư thành phố. (2) Từ khung vòm cong cong như cái cầu vồng, người ta cài lên rất nhiều đóa hoa nhiều màu xinh đẹp lắm. (3) Trên cùng là tấm biển lớn với dòng chữ Chúc mừng năm mới viết kiểu thư pháp. (4) Dưới chân cổng chào, có rất nhiều những chậu cúc vàng, và hai bức tượng chú hổ to oai phong. (5) Quan sát cả quá trình, em cảm thấy rất khâm phục sự tài hoa và kiên nhẫn của những người thợ đó.
Kể về một sự việc em đã chứng kiến ở nơi em sống - Mẫu 8
(1) Sáng nay, bố em mua về một cây mai rất đẹp để đón Tết. (2) Nên em và chị đã cùng nhau trang trí cho cây mai. (3) Đầu tiên, là treo lên cây những mô hình nhỏ xinh, hình bánh chưng bánh tét, hình chú hổ con, hình đĩnh vàng. (4) Rồi treo thêm vài câu đối đỏ xinh xắn và vòng lên từng đoạn dây đèn nhấp nháy. (5) Trang trí xong xuôi, em không thấy mệt chút nào vì rất vui vẻ khi được trang trí cho cây mai.
Kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống lớp 2
>> HS tham khảo thêm các đoạn văn mẫu hay cùng chủ đề tại đây Viết 3-5 câu kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia