Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm
Đóng
Điểm danh hàng ngày
  • Hôm nay +3
  • Ngày 2 +3
  • Ngày 3 +3
  • Ngày 4 +3
  • Ngày 5 +3
  • Ngày 6 +3
  • Ngày 7 +5
Bạn đã điểm danh Hôm nay và nhận 3 điểm!
Nhắn tin Zalo VNDOC để nhận tư vấn mua gói Thành viên hoặc tải tài liệu Hotline hỗ trợ: 0936 120 169

Viết 3-5 câu Kể về một sự việc em đã tham gia lớp 2

Lớp: Lớp 2
Môn: Tiếng Việt
Dạng tài liệu: Văn mẫu
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Loại File: Word
Phân loại: Tài liệu Tính phí

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Hướng dẫn Kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia

 >> Đọc phần hướng dẫn chi tiết tại đây Hướng dẫn Viết 3-5 câu Kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống lớp 2

Kể về một sự việc em đã tham gia ở nơi em sống - Mẫu 1

(1) Sáng nay, em đã cùng các bạn tham gia lễ tổng kết học kì 1. (2) Đúng 8 giờ sáng, tất cả thầy cô trong trường và các bạn học sinh đều đã có mặt ở trên sân. (3) Sau bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, là tiết mục phát giấy khen và tặng quà cho từng bạn học sinh. (4) Bạn nào cũng vui tươi, hớn hở vì đã cố gắng học tập chăm chỉ suốt cả học kì vừa qua.

Kể về một sự việc em đã tham gia ở nơi em sống - Mẫu 2

(1) Chiều hôm nay, bố em đã gói bánh chưng để đón Tết. (2) Từ những chiếc lá dong dài, bố cắt và gấp thành từng miếng lá vuông. (3) Sau khi lót lá, bố cho nếp, đỗ xanh, thịt lợn vào rồi gói lại. (4) Ngắm nhìn từng chiếc bánh vuông vức do bố gói, em cảm thấy rất tự hào về bố. (5) Niềm vui cứ thế dâng lên trong lòng em, vì Tết thực sự đã về rồi.

Kể về một sự việc em đã tham gia ở nơi em sống - Mẫu 3

(1) Kết thúc lễ Giáng Sinh, nên lớp em cùng nhau dọn dẹp những đồ dùng trang trí của Giáng Sinh, chuẩn bị trang trí đón Tết. (2) Sau tiếng trống tan học, em và các bạn tất bật chia nhau gỡ các phụ kiện treo trên tường, cửa lớp. (3) Em thuộc nhóm các bạn nam cao nhất lớp, nên xung phong hạ cây thông, gấp gọn các tán lá rồi cho vào thùng. (4) Cuối cùng, chúng em đẩy thùng đựng cây thông và đồ trang trí lên nóc tủ sách cho gọn gàng và quét lại lớp học. (5) Chỉ sau 30 phút tập trung làm việc, chúng em đã trả lại cho lớp học dáng vẻ sạch sẽ, gọn gàng như lúc ban đầu.

Kể về một sự việc em đã tham gia ở nơi em sống - Mẫu 4

(1) Chiều thứ bảy vừa rồi, em đã cùng các bạn trong lớp chuẩn bi cho bảng tin chào mừng ngày 20-11 của lớp. (2) Chúng em cùng nhau ra hiệu sách, mua bút màu, giấy dán và các tờ giấy có khung xinh xắn. (3) Sau đó chúng em trở về nhà lớp trưởng, cùng nhau chép các bài thơ hay về thầy cô vào những tờ giấy màu vừa mua. (4) Một nhóm các bạn khác thì vẽ tranh về thầy cô và trang trí thật xinh đẹp, tươi tắn. (5) Sau cả buổi chiều thì chúng em cũng hoàn thành rất nhiều các tác phẩm đẹp, chỉ chờ thứ hai đến trường gắn lên bảng tin nữa là xong.

Kể về một sự việc em đã tham gia ở nơi em sống - Mẫu 5

(1) Hôm qua là sinh nhật mẹ, nên em và bố đã cùng nhau bí mật chuẩn bị một bữa tiệc mừng. (2) Buổi chiều, bố đón em về và đi qua hiệu bánh, chọn một chiếc bánh màu hồng mà hai tầng. (3) Sau đó, hai bố con đi mua gà rán, pizza, thịt xiên nướng, bánh tráng trộn… tất cả đều là những món mẹ yêu thích. (4) Sau đó, bố và em về nhà, bày đồ đạc ra bàn, đội mũ và thắp nến, chờ mẹ mở cửa là cùng nổ pháo giấy, hát vang bài hát sinh nhật. (5) Em đã tặng mẹ chiếc thiệp sinh nhật do em tự tay làm và chuẩn bị từ tuần trước đó nữa!

Kể về một sự việc em đã tham gia ở nơi em sống - Mẫu 6

(1) Chiều qua, tiểu khu em sống đã tổ chức dọn dẹp đường phố để chuẩn bị đón Tết. (2) Em đã cùng bố ra dọn cỏ và quét sạch phần đường trước cổng nhà mình. (3) Xong xuôi, khi bố đi đổ rác, thì em vào nhà lấy lá cờ đỏ sao vàng ra cho bố treo lên. (4) Nhìn đường phố sạch sẽ và lá cờ bay phấp phới trên cao, em cảm thấy vui sướng lạ lùng. (5) Có lẽ là vì Tết năm nay em đã lớn, có thể giúp đỡ cho bố rồi.

Kể về một sự việc em đã tham gia ở nơi em sống - Mẫu 7

(1) Trưa nay, em đã cùng mẹ chuẩn bị mâm cỗ đưa ông Táo về trời. (2) Tuy không nhiều nhưng em đã rất cố gắng. (3) Em giúp mẹ đơm xôi ra từng đĩa, bóc trứng gà đã luộc, cắt đôi những chiếc nem dài. (4) Em còn phụ bố bưng từng đĩa đồ ăn ra bàn thờ nữa. (5) Xong xuôi, được bố mẹ khen ngợi mà em vui sướng vô cùng.

Kể về một sự việc em đã tham gia ở nơi em sống - Mẫu 8

(1) Chiều nay, em đã cùng các bạn sắp xếp sách để quyên góp sách cho thư viện trường. (2) Đầu tiên, chúng em sắp xếp các quyển sách được các bạn trong lớp đem đến theo từng thể loại. (3) Xong xuôi, chúng em xếp chúng vào từng thùng giấy nhỏ để tiện cất và di chuyển. (4) Cuối cùng, chúng em đưa các thùng sách đến thư viện để gửi cho cô quản thư. (5) Tuy khá mệt, nhưng chúng em ai cũng vui vẻ vì đã làm được việc có ý nghĩa.

Kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia ở nơi em sống lớp 2

>> HS tham khảo các đoạn văn khác cùng chủ đề tại đây Viết 3-5 câu kể về một sự việc em đã chứng kiến hoặc tham gia

Chọn file muốn tải về:
Đóng Chỉ thành viên VnDoc PRO/PROPLUS tải được nội dung này!
Đóng
79.000 / tháng
Đặc quyền các gói Thành viên
PRO
Phổ biến nhất
PRO+
Tải tài liệu Cao cấp 1 Lớp
30 lượt tải tài liệu
Xem nội dung bài viết
Trải nghiệm Không quảng cáo
Làm bài trắc nghiệm không giới hạn
Mua cả năm Tiết kiệm tới 48%

Có thể bạn quan tâm

Xác thực tài khoản!

Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:

Số điện thoại chưa đúng định dạng!
Số điện thoại này đã được xác thực!
Bạn có thể dùng Sđt này đăng nhập tại đây!
Lỗi gửi SMS, liên hệ Admin
Sắp xếp theo