Kể về lần đầu em được đi chơi xa Ngắn gọn lớp 6
Viết bài văn Kể về lần đầu em được đi chơi xa Ngắn gọn lớp 6
Kể về một chuyến đi chơi xa Ngắn gọn - Mẫu 1
Giỗ tổ Hùng Vương, cả nhà em được nghỉ ba ngày liền. Thế là bố quyết định sẽ dẫn cả nhà đi chơi ở Huế.
Nghe bố bảo, em vui lắm. Vì lâu nay em chỉ được nghe, được xem trên ảnh chứ đã được đến Huế bao giờ đâu. Tối trước ngày đi chơi, em thao thức mãi chẳng ngủ được. Thế mà sáng hôm sau em vẫn dậy được từ sớm để ăn sáng và ra sân bay. Ngồi trên máy bay, em thấy toàn là mây và trời, nhưng cũng chỉ mấy tiếng thôi là em được đặt chân đến Huế rồi. Ở Huế, mọi thứ đều thật khác với Hà Nội. Khác từ giọng nói, đến những món ăn, đến kiểu trang phục thường ngày, đến cả những ngôi nhà cổ kính. Chỉ có tấm lòng hiếu khách của người dân là giống thôi. Trong ba ngày, em được cùng bố mẹ đến thăng Cung đình Huế, đến thăm cả các lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn. Buổi tối, cả nhà đi thuyền rồng trên sông Hương và nghe nhã nhạc cung đình Huế vui vô cùng. Em mê nhất là những món bánh truyền thống của người Huế. Ăn vừa ngon, lại còn được các cô kể về những sự tích của chúng nữa chứ.
Kết thúc ba ngày vui chơi, em lên máy bay trở về Hà Nội mà lòng còn nhiều tiếc nuối. Được khám phá một mảnh đất mới đem đến cho em quá nhiều cảm giác tuyệt diệu. Chắc chắn, em sẽ lại trở lại thăm Huế, trong một ngày không xa.
Kể về một chuyến đi chơi xa Ngắn gọn - Mẫu 2
Chủ nhật tuần trước, chúng em đã có một chuyến tham quan vô cùng bổ ích. Chúng em được thầy cô đến thăm kinh thành Huế. Đây là lần đầu tiên em được đi chơi xa, vì vậy em cảm thấy vô cùng háo hức và mong chờ.
Đúng sáu giờ, toàn bộ học sinh trong lớp phải tập hợp ở sân trường. Cô giáo chủ nhiệm yêu cầu lớp trưởng điểm danh sĩ số. Chúng em xếp thành hàng để lên xe. Khoảng sáu giờ ba mươi phút, xe bắt đầu xuất phát. Trên đường đi, chúng em vừa ngắm nhìn đường phố, vừa trò chuyện vui vẻ. Chị hướng dẫn viên còn tổ chức một số trò chơi để bầu không khí thêm sôi động. Chủ nhật tuần trước tôi đã có một chuyến thăm rất hữu ích. Chúng tôi được vào thăm kinh thành Huế. Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài, vì vậy tôi cảm thấy rất hào hứng và nóng lòng được đến đó. Đúng sáu giờ, tất cả học sinh trong lớp phải tập trung ở sân chơi. Cô giáo chính nhờ lớp trưởng điểm danh. Chúng tôi xếp hàng chờ lên xe buýt. Khoảng 6h30 xe bắt đầu lăn bánh. Cùng đi có chủ tịch và phó chủ tịch hội cha mẹ học sinh. Từ Đà Nẵng ra Huế mất gần hai tiếng đồng hồ. Trên đường đi hai đứa mình vừa ngắm phố vừa nói chuyện vui vẻ. Hướng dẫn viên còn tổ chức các trò chơi để không khí thêm sôi động. Sau một ngày tham quan, chúng em đã học hỏi được nhiều kiến thức bổ ích, thêm yêu và tự hào về lịch sử dân tộc. Không chỉ vậy, cả lớp còn có rất nhiều kỷ niệm. Tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc.
Chuyến đi đầu tiên mang lại nhiều kỷ niệm đẹp. Em mong sẽ có thêm nhiều chuyến đi để học thêm được nhiều bài học bổ ích, thêm yêu và tự hào về đất nước Việt Nam tươi đẹp.
Kể về một chuyến đi chơi xa lớp 6 Dài
>> HS tham khảo các bài văn mẫu dài và chi tiết hơn ở đây Kể câu chuyện lần đầu em được đi chơi xa