Kể lại một chuyến đi đáng nhớ của em Ngắn gọn lớp 6
Viết bài văn kể lại một chuyến đi đáng nhớ Ngắn gọn lớp 6
Kể lại một chuyến đi đáng nhớ Ngắn gọn - Mẫu 1
Cuối tuần vừa rồi, em đã được cùng bố mẹ đi chơi ở Suối nước Moọc tại Quảng Bình. Đây là một chuyến đi tuyệt vời và thú vị.
Hôm đó, cả nhà em thức dậy từ sớm, ăn sáng và lên xe để đến suối nước Moọc. Sau ba giờ đồng hồ xóc nảy trên xe, cuối cùng cũng tới nơi. Khung cảnh tươi mát của rừng núi nơi đây khiến em choáng ngợp. Hít một hơi thật sâu, em cảm nhận được bầu không khí trong lành, thanh khiết khác hẳn ở phố thị. Trong lúc chờ bố đi mua vé tham quan, em và mẹ thích thú chụp ảnh với cục đá làm biển hiệu của suối. Xong xuôi, nhà em bắt đầu hành trình dạo chơi trong suối. Phải vào trong, em mới thực sự lĩnh hội được vẻ đẹp hoang sơ kì vĩ ở nơi đây. Ngọn suối chảy dài từ trên vách núi xuống, vòng vèo qua biết bao đoạn núi đá, rừng cây. Có đoạn lẩn trong vòm cây, có đoạn mở rộng ra trước mắt. Dù cố gắng lắm nhưng em cũng chẳng thể nhìn thấy được điểm tận cùng của suối. Sự hào hợp trọn vẹn với thiên nhiên của suối nước Moọc chính là điểm hấp dẫn của nơi đây. Sau khi thay áo quần, em và bố mẹ được đắm mình trong dòng nước suối thanh mát. Được chèo thuyền, đu dây, nhảy suối… Rồi còn được thưởng thưởng các món ngon núi rừng trên các vườn nhà sàn trên mặt suối. Mệt thì nằm ngả lưng trên tấm đá, tận hưởng cảm giác mát rượi của cây rừng suối mát, lắng nghe tiếng chim hót ríu ran. Thật là chẳng còn gì vui bằng.
Đến cuối ngày, khi phải lên xe trở về nhà mà em cứ nuối tiếc mãi. Dù đã chơi cả một ngày dài mà em vẫn chẳng thấy chán. Giá mà được ở đây cả một tháng thì cũng hạnh phúc vô cùng. Đây sẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất của em.
Kể lại một chuyến đi đáng nhớ Ngắn gọn - Mẫu 2
Kỳ nghỉ hè năm nay, bố đã thưởng cho em một chuyến du lịch đến biển Cửa Lò – đó là phần thưởng cho kết quả học tập tốt của em sau năm học vừa qua.
Chuyến xe khởi hành từ sáng sớm. Đến nơi, mọi người đều đã mệt nên quyết định sau khi đến khách sạn nhận phòng, thu dọn đồ đạc sẽ cùng nhau đi ăn uống rồi nghỉ ngơi. Buổi chiều tất cả sẽ cùng nhau đi tắm biển. Khoảng năm giờ chiều, mọi người cùng nhau ra biển. Em phải đi bộ từ khách sạn khoảng bốn ki-lô-mét mới đến biển. Trước mắt em chính là bãi biển Cửa rộng mênh mông. Gió biển lồng lộng. Tiếng sóng vỗ ào ạt. Bãi cát vàng trải dài. Bầu trời lúc này thật cao, không một gợn mây. Ông mặt trời như một quả bóng khổng lồ tỏa ánh nắng chói chang xuống mọi nơi. Em cùng các bạn thỏa thích vui đùa trên bãi cát, nghịch nước biển mát lạnh. Biển đẹp nhất có lẽ về ban đêm. Khi ánh nắng cuối ngày tắt hẳn, nhường chỗ cho bầu trời đêm đầy sao. Không khí lúc này cũng dễ chịu, mát mẻ hơn. Em cùng bố mẹ ngồi chơi ở một quán nước gần bờ biển. Gió biển thổi vào mát rượi. Ngày hôm sau, em còn được bố mẹ dẫn đi thăm các địa danh nổi tiếng ở Cửa Lò như: đảo Hòn Ngư, chùa Lô Sơn, đảo Lan Châu…
Chuyến du lịch Cửa Lò đã để lại cho em nhiều kỉ niệm tuyệt đẹp. Em cảm thấy thêm yêu đất nước mình hơn.
Kể lại một chuyến đi đáng nhớ Ngắn gọn - Mẫu 3
Chắc chắn trong số chúng ta ai cũng đã từng trải qua rất nhiều những trải nghiệm. Lần trải nghiệm đáng nhớ mà cũng mang đến cho em nhiều cảm xúc nhất chính là lần chúng em được tham gia khóa học ngoại khóa hè ba ngày ở một vùng quê vô cùng yên bình.
Ngồi trên ô tô, chúng em hát vang lên bài hát yêu thích của mình, không khí trên xe nhộn nhịp vô cùng. Đường đi hai bên ngập tràn những cánh đồng lúa vàng óng, dưới ánh mặt trời chói chang, màu vàng càng thêm rực rỡ, óng ả. Trên triền đê còn có từng đàn trâu, đàn bò thung thăng gặm cỏ. Lũy tre làng thì đung đưa, rì rào trong gió. Không khí thật sự trong lành, yên bình vô cùng. Các cô giáo trong đoàn đi hướng dẫn chúng em rất chu đáo cách sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho những trải nghiệm thú vị trong ba ngày ở quê. Các bạn ở quê chào đón chúng em rất nhiệt tình. Bạn nào cũng hiền, cũng đáng yêu mà bạo lắm. Nhìn các bạn trèo tót lên cây hái quả ổi, quả sấu mà cứ nhanh thoăn thoắt như con sóc nhỏ vậy. Chúng em được ra đồng xem các bác nông dân làm ruộng. Em còn được lội thử xuống ruộng nữa, cảm giác thật lạ, em thấy mình như sắp biến thành người nông dân thực thụ ấy. Buổi chiều chúng em được chạy thả diều trên những triền đê xanh cỏ, hun hút gió. Ba ngày trôi qua thật nhanh, lúc về chúng em có tặng lại các bạn ở quê mấy món quà mà chúng em tự chuẩn bị từ trước. Lưu luyến lắm, chúng em chẳng muốn rời đi và còn hẹn năm sau sẽ quay lại.
Chuyến đi thật sự mang đến cho em rất nhiều cảm xúc. Em chỉ ước năm nào cũng sẽ có một chuyến đi như thế này để bản thân có thêm nhiều tích lũy mới cho bản thân, có thêm nhiều cơ hội kết bạn mới.
Kể lại một chuyến đi đáng nhớ lớp 6 Dài
>> HS tham khảo các bài văn mẫu dài ở đây Viết bài văn kể lại một chuyến đi đáng nhớ của em