Hãy kể về em bé của em lớp 2
Kể về em trai hoặc em gái của em lớp 2
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Hãy viết 4-5 câu về em bé (hoặc anh, chị) của em
Dàn ý kể về em bé của em
- Em nói về ai? Em bé của em mấy tuổi?
- Em bé của em có gì đáng yêu (hình dáng, tính tình…)?
- Tình cảm giữa em với em bé như thế nào?
Viết 4-5 câu về em bé của em - Mẫu 1
(1) Em gái của em vừa đón sinh nhật tròn hai tuổi vào ngày hôm qua. (2) Em ấy vẫn còn nhỏ, chỉ đứng cao qua đầu gối của em mà thôi. (3) Mái tóc của em ấy đen óng, mềm mượt, được mẹ thắt thành hai cái bím tóc có cái nơ xinh xinh. (4) Em ấy có nước da trắng hồng, vóc dáng bụ bẫm nên đáng yêu lắm. (5) Khi bạn bè đến nhà chơi, em luôn bế em bé ra để khoe ngay với các bạn về sự đáng yêu ấy.
Hãy kể về em bé của em lớp 2 - Mẫu 2
(1) Nam là em trai của em, hiện chỉ mới hơn sáu tháng tuổi. (2) Bé vẫn chưa biết ngồi dậy, nên chỉ nằm yên trong nôi mà thôi. (3) Bé Nam còn rất nhỏ, người mềm mại và nần nẫn những ngấn rất đáng yêu. (4) Bé có đôi mắt đen láy to tròn, lúc nào cũng nhìn em long lanh, khiến em chỉ muốn ngồi chơi với bé mãi thôi.
Kể về em bé của em lớp 2 - Mẫu 3
(1) Em gái của em hiện nay đã hơn một tuổi rồi. (2) Dù đi còn chưa vững, nhưng bé thích tự đi chơi vòng quanh nhà lắm, có lúc còn tự chạy ra sân. (3) Những lúc như thế, em sẽ lập tức bế bé lên để đưa bé vào nhà. (4) Dù thế, em gái nhỏ vẫn thoải mái ôm lấy cổ em, thơm vào má em rồi bật cười khanh khách như đang xin lỗi cho việc làm sai vừa rồi của bản thân. (5) Những lúc đó, em cảm thấy em gái mình chính là thiên thần đáng yêu nhất trên thế gian này.
Viết 4-5 câu về em bé của em - Mẫu 4
Hùng là em trai đáng yêu của em. Em ấy mới chỉ có tám tháng tuổi nên còn nhỏ xíu. Tay chân của em mềm và bụ bẫm như gấu bông. Hai cái má thì phúng pha phúng phính đến là đáng yêu. Tối nào em cũng ngồi chơi trò ú òa với Hùng cả. Em mong Hùng hay ăn, chóng lớn để sớm có thể đi chơi cùng với em.
Hãy kể về em bé của em lớp 2 - Mẫu 5
Bé Na là em gái nhỏ của em. Bé Na năm nay gần tuổi, vừa biết đi, biết chạy. Em có khuôn mặt nhỏ nhắn và đáng yêu lắm. Mái tóc ngắn lúc nào cũng được mẹ tết lại với chiếc nơ to đủ màu. Lúc nào bé cũng vui vẻ và cười tít mắt hệt như một thiên thần nhỏ. Em mong bé lúc nào cũng khỏe mạnh và hạnh phúc như thế.
Kể về em bé của em lớp 2 - Mẫu 6
Cu Tí là em họ của em. Hiện em ấy mới tròn hai tháng tuổi. Thân hình Tí nhỏ nhắn, bụ bẫm và lúc nào cũng thơm mùi sữa. Em có đôi mắt đen lúng liếng và cái miệng lúc nào cũng cười tíu tít. Trên đầu là mấy chỏm tóc mới mọc lơ thơ trông đến là dễ thương. Em thích nhất là được sang chơi với cu Tí vào mỗi cuối tuần.
Viết 4-5 câu về em bé hoặc anh chị của em
>> Xem các đoạn văn hay tại đây: Hãy kể về em bé (hoặc anh, chị) của em lớp 2