TOP 25 Viết một đoạn văn ngắn về người thân của em lớp 2
Viết 4-5 câu về người thân của em lớp 2
- Viết 4-5 câu về người thân của em: Mẹ (16 mẫu)
- Viết 4-5 câu về người thân của em: Bố (11 mẫu)
- Viết 4-5 câu về người thân của em: Ông nội
- Viết 4-5 câu về người thân của em: Ông ngoại
- Viết 4-5 câu về người thân của em: Chị gái
- Viết 4-5 câu về người thân của em: Bà nội
- Viết 4-5 câu về người thân của em: Em bé
- Viết 4-5 câu về người thân của em: Bà ngoại
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Viết 4-5 câu về người thân của em: Mẹ (16 mẫu)
(1) Em rất tự hào về mẹ của em. (2) Mẹ là một cô giáo mầm non yêu nghề, mến trẻ, được nhiều người kính trọng. (3) Mẹ là một người phụ nữ đảm đang, tháo vát, nấu cho cả nhà những bữa ăn ngon và bổ dưỡng. (4) Mẹ là một người bạn thân, cùng em trò chuyện và chia sẻ những điều ý nghĩa trong cuộc sống. (5) Em rất hạnh phúc và may mắn khi được là con gái của mẹ.
>> Xem thêm 15 đoạn văn mẫu còn lại tại đây Viết 4-5 câu về mẹ của em
Viết 4-5 câu về người thân của em: Bố (11 mẫu)
(1) Bố của em là lính biển, nên thường phải xa nhà. (2) Bố thường gửi thư về nhà và gọi video bằng điện thoại vào mỗi cuối tuần. (3) Mỗi lần trò chuyện, bố luôn quan tâm hỏi thăm cả nhà về sức khỏe và những điều vui vẻ, khiến em chỉ muốn được trò chuyện với bố thật lâu. (4) Mỗi năm bố sẽ về phép hai lần, đó là lúc cả nhà em được đoàn tụ. (5) Có bố bên cạnh, em thấy mình vui và hạnh phúc vô cùng.
>> Xem thêm 10 đoạn văn mẫu còn lại tại đây Viết 4-5 câu về bố của em
Viết 4-5 câu về người thân của em: Ông nội
(1) Ông nội của em là giáo viên dạy toán đã nghỉ hưu. (2) Hàng ngày ông đưa đón em đến trường, rồi còn mở lớp dạy thêm miễn phí cho trẻ em nghèo trong làng nữa. (3) Tuy tuổi đã cao, ông vẫn giữ lối sống lành mạnh, dậy sớm tập thể dục mỗi ngày. (4) Ông thường dạy em những điều hay, lẽ phải, lấy chính mình làm tấm gương cho em học tập theo. (5) Em rất kính trọng và tự hào về ông nội của mình.
Viết 4-5 câu về người thân của em: Ông ngoại
(1) Ông ngoại của em là một người lính bộ đội cụ Hồ. (2) Ông đã từng tham gia chiến trận, nên biết rất nhiều câu chuyện về thời chiến để kể cho em và các anh chị cùng nghe. (3) Tuổi đã cao, ông vẫn chăm chỉ làm vườn, chăm sóc hoa cỏ chứ không chịu ngồi chơi một chỗ. (4) Lúc nào ông cũng dặn dò con cháu phải sống trung thực và chăm chỉ, làm điều có ích cho xã hội. (5) Em rất hạnh phúc khi được là cháu ngoại của ông.
Viết 4-5 câu về người thân của em: Chị gái
(1) Chị Hòa là chị gái của em, chỉ lớn hơn em ba tuổi mà thôi. (2) Hằng ngày, chị đạp xe chở em đi học và về nhà, đồng thời cũng là người chỉ bài cho em mỗi tối. (3) Ngoài việc học, chị Hòa còn giúp bố mẹ quét nhà, gấp quần áo và cắm cơm, rửa bát. (4) Chị ấy vừa chăm chỉ, hiền lành lại ngoan ngoãn, chẳng bao giờ để bố mẹ phải phiền lòng. (5) Chị Hòa là tấm gương sáng cho em học tập và noi theo.
Viết 4-5 câu về người thân của em: Bà nội
(1) Bà nội của em là một giáo viên đã nghỉ hưu. (2) Bà trông hơi mập một chút, khuôn mặt tròn đầy rất phúc hậu. (3) Mái tóc của bà bạc trắng, thường búi gọn ở phía sau bằng một cây trâm gỗ. (4) Bà là người đưa đón em đến trường, dạy em học bài, dẫn em ra vườn cùng chăm sóc hoa cỏ. (5) Bà vừa là bà, vừa là cô, vừa là người bạn tuyệt vời nhất của em.
Viết 4-5 câu về người thân của em: Em bé
(1) Em gái của em là bé Ngọc, năm nay vừa tròn hai tuổi. (2) Em Ngọc còn nhỏ lắm, chỉ cao đến giữa đùi của em thôi. (3) Em ấy có nước da trắng hồng, khuôn mặt bụ bẫm và đôi mắt tròn đen láy. (4) Ngọc đặc biệt thích cười, chỉ cần một cái kẹo thôi cũng khiến bé cười khanh khách. (5) Em ấy chính là thiên thần nhỏ đem đến niềm vui cho cả gia đình.
Viết 4-5 câu về người thân của em: Bà ngoại
(1) Bà ngoại là người mà em yêu thương và gần gũi nhất nhà. (2) Bà em năm nay đã gần 60 tuổi, nhưng vẫn rất khỏe mạnh và minh mẫn. (3) Hằng ngày, bà đưa đón em tới trường và nấu cơm cho em ăn vì bố mẹ bận bịu. (4) Bà còn dạy em học bài và kể chuyện cho em nghe trước khi đi ngủ nữa. (5) Em ước mong bà sẽ luôn khỏe mạnh và sống mãi bên em.