Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Viết một đoạn văn ngắn về em và trường em Hay chọn lọc (24 mẫu)

Văn miêu tả lớp 2: Viết đoạn văn nói về em và trường em là tài liệu tham khảo một số bài văn giúp các em học sinh có thêm nhiều vốn từ phong phú, rèn luyện kỹ năng viết để làm tốt bài văn lớp 2 của mình. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết viết đoạn văn kể về trường em lớp 2.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề bài: Viết đoạn văn mẫu nói về em, về thầy cô và trường của em

Viết đoạn văn về em và trường em mẫu 1

Em tên là Nguyễn Phương Hằng. Năm nay em học lớp 2A, trường Tiểu học Chu Văn An. Trường em khoác trên mình một bộ áo màu vàng. Các lớp học khang trang và sáng sủa. Trường em có một khoảng sân rộng để cho chúng em vui chơi mỗi ngày. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui của em vì ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có bạn bè thân thiết như anh em trong một nhà. Em rất yêu mái trường của em.

Viết đoạn văn về em và trường em mẫu 2

Tên của em là Lê Thủy Tiên. Năm nay, em bảy tuổi. Hiện tại, em đang là học sinh lớp 2A1. Ngôi trường Tiểu học Võ Thị Sáu của em rất đẹp. Trường rộng rãi, có ba dãy nhà. Các dãy nhà được sơn màu vàng, với mái ngói đỏ tươi. Trong sân trường có nhiều loài cây như phượng, bằng lăng, bàng… Vào giờ ra chơi, chúng em thường xuống sân trường chơi nhảy dây, đá cầu, trốn tìm… Mỗi tiết học ở trường với em rất bổ ích. Em rất yêu thầy cô, bạn bè và mái trường của mình.

Viết đoạn văn về em và trường em mẫu 3

Em là Nguyễn Linh Chi. Hiện tại, em là học sinh lớp 2A, trường Tiểu học Bình Minh. Ngôi trường của em được xây dựng từ rất lâu. Trường rất rộng rãi, có ba dãy nhà. Sân trường sạch sẽ, thoáng mát. Ở trong lớp, em chơi thân nhất với bạn Hoài An. Môn học mà em thích nhất là Tiếng Việt. Mỗi ngày đến trường, em cảm thấy rất vui vẻ. Bạn bè và thầy cô đều yêu thương em. Em rất yêu trường học của mình.

Viết đoạn văn về em và trường em mẫu 4

Miêu tả về em, về thầy cô và trường em

Lớp em có 20 bạn trai và 22 bạn gái. Tổ 1 của em chỉ toàn bạn gái. Năm học này, em được học với cô. Cô em trẻ, đẹp và rất dịu dàng. Cô luôn quan tâm đến học sinh. Trường em to, rộng và có nhiều bóng mát. Ngoài các phòng học, trường em còn có những phòng khác: thư viện, tin học, âm nhạc, Đoàn – Đội, nhà ăn, phòng ngủ. Tất cả thầy, cô trong trường đều giảng dạy và chăm lo cho chúng em rất tốt. Em luôn yêu quý ngôi trường của em.

Viết đoạn văn về em và trường em mẫu 5

Trường tiểu học Nguyễn Huệ nằm ở phố Hàng Tre thuộc Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Em tên là Trần Thị Mai Phương, 8 tuổi, học sinh giỏi lớp 2B, do cô Nguyễn Thị Như Mai phụ trách. Cô giáo em xinh đẹp, rất hiền, lại vui tính. Cô hát rất hay, giỏi nữ công gia chánh, là giáo viên giỏi cấp thành phố. Cô luôn nhắc nhở chúng em chăm ngoan để cho cha mẹ vui lòng. Em kính yêu cô nhiều nhiều lắm.

Viết đoạn văn về em và trường em mẫu 6

Em tên là Trần Văn Hậu, 8 tuổi, học sinh lớp 2A trường Tiểu học Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Trường em là một ngôi trường mới xây nên rất đẹp. Dưới sân trường muôn vàn sắc hoa tươi khoe sắc thắm. Lớp em có 30 học sinh, trong đó có 18 bạn là học sinh giỏi. Cô Thủy Tiên là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Cô xinh đẹp dịu dàng và coi chúng em như đàn con nhỏ yêu thương của mình. Em rất yêu mái trường và biết ơn cô giáo. Chúng em tự hứa sẽ luôn cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt.

Viết đoạn văn về em và trường em mẫu 7

Tên em là Hoàng Thị Huệ, học sinh lớp 2C Trường tiểu học Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Năm nay em lên 8 tuổi, học giỏi môn Tiếng Việt và môn Toán. Cô giáo dạy em là cô Nguyễn Lan Anh, giáo viên giỏi cấp huyện. Cô rất yêu thương và dạy dỗ hết lòng chúng em. Trường Tiểu học Cẩm Điền là Trường tiên tiến của ngành Giáo dục Hải Dương, là niềm tự hào của thầy trò chúng em.

Viết đoạn văn về em và trường em mẫu 8

Em tên là Trần Văn Hậu, 8 tuổi, học sinh lớp 2A trường Tiểu học Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Lớp có 39 học sinh, trong đó có 8 bạn là học sinh giỏi. Cô giáo Lê Như Quỳnh phụ trách lớp 2A là giáo viên giỏi cấp tỉnh. Cô xinh đẹp dịu dàng. Cô coi chúng em như đàn con nhỏ yêu thương của cô. Em rất yêu cô, rất thích nghe cô đọc thơ trong giờ Tập đọc.

Viết đoạn văn về em và trường em mẫu 9

Trường của em mang tên Tiểu học Kiền Bái, là ngôi nhà thân yêu thứ hai của chúng em. Trường đã thành lập được 15 năm. Bao năm qua trường đã dạy cho nhiều thế hệ học sinh chúng em nên người. Dạy cho chúng em những bài học đầu tiên, bao điều hay lẽ phải. Ở đây, chúng em được gặp nhiều bạn bè mới. Các thầy cô giáo luôn ân cần, nhẹ nhàng dạy bảo chúng em những bài học hay, uốn nắn cho chúng em từng nét chữ. Trường có nhiều lớp học khang trang, đồ dùng dạy học đầy đủ. Sân trường rộng rãi và có nhiều cây xanh, tán là xum xuê tỏa bóng mát cho chúng em chơi. Trường có khu vực sân khấu dành cho những ngày lễ lớn. Phía trước sân khấu là cột cờ. Vào thứ hai hàng tuần, tất cả học sinh toàn trường tập trung ở sân trường để chào cờ. Em rất yêu mái trường Tiểu học Kiền Bái của em.

Viết đoạn văn về em và trường em mẫu 10

Em đang được học ở trường tiểu học Hà Thanh. Sân trường có diện tích rộng rãi, để chúng em thoải mái học tập trong những giờ thể dục và nô đùa mỗi giờ ra chơi. Giữa sân là cột cờ uy nghiêm với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Hai hàng cây được trồng ngay ngắn trên sân, tán cây rộng tỏa bóng mát cho chúng em mỗi ngày đến trường. Những khóm hoa rực rỡ sắc màu được trồng tô điểm bên cạnh những chiếc ghế đá xinh xắn, đây là nơi chúng em thường ngồi trong mỗi giờ ra chơi. Em rất yêu quý trường của em.

Viết đoạn văn về em và trường em mẫu 11

Em là học sinh lớp 2A trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh. Trường của em có ba dãy nhà to và đẹp. Xung quanh sân có nhiều cây xanh toả bóng mát. Đẹp nhất là hàng phượng và bằng lăng tím trồng xen nhau. Mùa hè đến, đứng từ phòng học tầng hai trông xuống, sân trường em như một dòng suối hoa chỗ đỏ tươi, chỗ tím biếc. Sân trường ồn ào, tấp nập vào đầu giờ học mỗi sáng, rộn ràng mỗi lúc ra chơi và khi tan trường. Sân là nơi chúng em thường đá bóng, đá cầu, kéo co, nhảy dây và chơi trò đuổi bắt. Đứng giữa sân trường, lòng em thấy bâng khuâng và yêu hơn biết bao mái trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh.

Viết đoạn văn về em và trường em mẫu 12

Em tên là Triệu Đỗ An Huy, em học lớp 2A, trường Tiểu học Minh khai 1. Lớp học của chúng em khá rộng rãi, thoáng mát. Những bức tranh, khẩu hiệu về học tập được treo ngay ngắn, trang trí đẹp mắt trên những bức tường sơn màu vàng nhạt. Trường em không còn mới nhưng vẫn khang trang, sạch sẽ, thoáng mát nhờ nhiều bóng cây phượng, cây si, cây đa cổ thụ che phủ khắp khoảng sân chơi rộng rãi. Những luống hoa và cây cảnh được trồng xung quanh trường. Phong trào học tập của trường em hăng say và sôi nổi. Các thầy cô giáo thương yêu học sinh, chăm sóc và dạy bảo học sinh tận tình. Ở trường, em cảm thấy thoải mái, dễ chịu và hào hứng học tập. Em yêu trường, lớp, cô giáo và các bạn của em. Em luôn cố gắng học tập chuyên cần, vâng lời thầy cô và đoàn kết với các bạn.

Viết đoạn văn về em và trường em mẫu 13

Ngôi trường của em đang học là ngôi trường nằm ở ngoại thành thành phố mang tên Bác, em yêu quý trường của em và em đến đây để học hằng ngày.

Ở sân trường được thầy cô và chúng em trồng nhiều cây và hoa khác nhau, chúng em cùng nhau chăm sóc cho cây và hoa mau lớn để trường em thêm đẹp. Em rất thích mỗi sáng thứ hai, được cùng các bạn chào cờ ở sân trường. Chúng em cùng lắng nghe lời thầy cô bảo ban hướng dẫn để thực hiện đúng nội quy của trường và học thật tốt. Chúng em rất yêu ngôi trường mới này, chính vì thế chúng em ý thức giữ gìn cho ngôi trường luôn sạch sẽ và tươi mới mãi mãi. Tuần nào ba mẹ cũng đưa em đến trường, em được gặp thầy cô giáo, gặp bạn bè và biết được nhiều điều mới lạ.

Viết đoạn văn về em và trường em mẫu 14

Ngôi trường Tiểu học Kiền Bái của chúng em nằm khuất sau rặng cây. Trường em rất rộng và đẹp. Trường gồm ba dãy nhà bốn tầng với một trăm lớp học và hơn ba nghìn học sinh. Trong các lớp, bàn ghế được kê ngay ngắn. Ở trường, các bạn luôn cố gắng thi đua học tập tốt. Năm nay, cô Len là giáo viên chủ nhiệm lớp của chúng em. Cô có giọng nói ấm áp và ánh mắt trìu mến. Cô luôn tận tình uốn nắn từng nét chữ mỗi khi chúng em viết sai. Khi chúng em trả lời hay đọc bài chưa đúng, cô luôn nhẹ nhàng chỉ bảo. Cô luôn căn dặn chúng em phải giữ gìn trường lớp sạch sẽ và biết bảo vệ của công. Chính vì vậy em rất yêu ngôi trường của em và ngôi trường này chính là ngôi nhà thứ hai của em.

Viết đoạn văn về em và trường em mẫu 15

Em đang được học ở trường Tiểu học Kiền Bái. Em thích ngôi trường này từ lần đầu tiên được bố mẹ đưa em tới trường. Em đã vượt qua kì thi tuyển chọn để trở thành học sinh của trường. Em rất tự hào và luôn cố gắng học chăm ngoan. Các thầy giáo luôn yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ em nên người. Hằng ngày, em được đi xe buýt tới trường rất vui. Em được ăn sáng, ăn trưa, quà chiều cùng các bạn. Vì vậy, em có rất nhiều kỉ niệm ở ngôi trường này. Em sẽ quyết tâm làm nhiều việc tốt, góp sức mình cùng xây dựng “Ngôi trường của ước mơ và lòng nhân ái”. Em chúc mừng sinh nhật lần thứ 15 của ngôi trường thân yêu này.

Viết đoạn văn về em và trường em mẫu 16

Ngôi nhà yêu dấu thứ hai của em là ngôi trường Tiểu học Bế Văn Đàn. Đó là ngôi trường của ước mơ và lòng nhân ái. Từ khi còn là học sinh mẫu giáo. Em đã ước mơ trở thành học sinh của trường Tiểu học Bế Văn Đàn. Để thực hiện ước mơ đó, em đã cố gắng thuyết phục mẹ cho em vào trường. Và thật tuyệt vời khi ước mơ của em đã thành sự thật. Ngôi trường yêu dấu đã dạy em rất nhiều về lòng nhân ái. Em đã học được ở thầy cô, bạn bè và từ các hoạt động của trường sự chia sẻ để yêu thương. Chương trình "Vầng trăng yêu thương” cũng như phong trào quyên góp ủng hộ các bạn gặp khó khăn đều là các hoạt động đầy ý nghĩa mà em rất yêu thích và tích cực tham gia. Mỗi ngày đến trường của em đều là một ngày vui. Cô giáo em như người mẹ hiền còn các bạn là anh em trong một nhà. Em rất tự hào về ngôi trường của em.

Viết đoạn văn về em và trường em mẫu 17

Các bạn biết không tháng 11 này chúng tớ đang nô nức thi đua học tập chào mừng ngày 20 – 11 và lập thành tích kỉ niệm 15 năm thành lập trường yêu dấu đấy! Trường tớ chính thức mang tên Tiểu học Kiền Bái từ năm 1997. Đến nay có khoảng hơn 3000 học sinh và rất nhiều thầy cô giáo. Với chúng tớ, mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui. Trên lớp chúng tớ được học biết bao điều thú vị từ các thầy cô giáo – những người cha, người mẹ hết mực thương yêu, dạy dỗ, truyền thụ kiến thức cho chúng tớ bằng tấm lòng bao la, nhân hậu. Ngoài giờ học, chúng tớ còn đùa vui dưới bóng mát của cây xoài, cây sấu. Nơi đó ghi lại biết bao kỉ niệm của học sinh chúng tớ từ ngày đầu tới trường.Ôi trường Tiểu học Kiền Bái – ngôi nhà thân thương của chúng tớ đang bước vào tuổi 16, cái tuổi trăng rằm với biết bao điều hứa hẹn. Nhân dịp này con xin kính chúc các thầy cô mạnh khỏe, trẻ mãi để dạy học chúng con.

Viết đoạn văn về em và trường em mẫu 18

Em biết đến trường Tiểu học Kiền Bái từ khi còn học mẫu giáo. Lúc đó, chị gái của em đang chuẩn bị thi vào trường. Cứ mỗi sáng thứ bảy, em theo mẹ đưa chị ra bến xe buýt để chị đi sinh hoạt câu lạc bộ tuổi thơ. Em nhìn thấy chiếc xe buýt màu hồng có những hình tròn xanh đỏ rất đẹp đến đón các anh chị. Em thầm ước sau này mình cũng sẽ được đi trên chiếc xe đó tới trường. Và giờ đây điều ước của em đã thành hiện thực. Em đang là học sinh lớp 2A2 của trường Tiểu học Kiền Bái. Trường của em rất to và đẹp. Ở trường, em có rất nhiều bạn thân. Các thầy cô giáo yêu thương chúng em vô cùng. Mỗi ngày tới trường em thấy rất vui vì được học và được chơi rất nhiều môn thể thao yêu thích. Em rất yêu trường em và vô cùng tự hào vì được là học sinh trường Tiểu học Kiền Bái.

Viết đoạn văn về em và trường em mẫu 19

Trường của em là ngôi trường mới xây dựng vẫn còn thơm mùi sơn mới. Trường gồm có 4 dãy phòng học và một dãy phòng dành cho ban giám hiệu. Ngôi trường của em đang học là ngôi trường nằm ở ngoại thành thành phố mang tên Bác, em yêu quý trường của em và em đến đây để học hằng ngày. Ở sân trường được thầy cô và chúng em trồng nhiều cây và hoa khác nhau, chúng em cùng nhau chăm sóc cho cây và hoa mau lớn để trường em thêm đẹp. Em rất thích mỗi sáng thứ hai, được cùng các bạn chào cờ ở sân trường. Chúng em cùng lắng nghe lời thầy cô bảo ban hướng dẫn để thực hiện đúng nội quy của trường và học thật tốt. Ba mẹ em nói là đi học con phải ngoan và làm theo lời cô giáo dặn, và chúng em không ăn bánh kẹo và xả rác làm dơ lớp học. Chúng em rất yêu ngôi trường mới này, chính vì thế chúng em ý thức giữ gìn cho ngôi trường luôn sạch sẽ và tươi mới mãi mãi. Tuần nào ba mẹ cũng đưa em đến trường, em được gặp thầy cô giáo, gặp bạn bè và biết được nhiều điều mới lạ.

Viết đoạn văn về em và trường em mẫu 20

Em đang được học ở trường Tiểu học Lương Thế Vinh. Em thích ngôi trường này từ lần đầu tiên đi học. Trường của em có rất nhiều phòng học. Sân trường có diện tích rộng rãi, để chúng em thoải mái học tập trong những giờ thể dục và nô đùa mỗi giờ ra chơi. Giữa sân là cột cờ uy nghiêm với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Hai hàng cây được trồng ngay ngắn trên sân, tán cây rộng tỏa bóng mát cho chúng em mỗi ngày đến trường. Những khóm hoa rực rỡ sắc màu được trồng tô điểm bên cạnh những chiếc ghế đá xinh xắn, đây là nơi chúng em thường ngồi trong mỗi giờ ra chơi. Trường em là nơi đào tạo, giúp đỡ các anh chị cuối cấp vào trường chuyên rất nhiều. Em rất tự hào về ngôi trường của em.

Viết đoạn văn về em và trường em mẫu 21

Trường của em có mái ngói dù đã bạc màu nhưng vẫn chắc chắn, gồm có hai dãy phòng học và 3 phòng dành cho khu hành chính. Em là học sinh lớp 2A của trường. Trong lớp học của em rất sạch sẽ và gọn gàng vì chúng em rất ý thức giữ gìn vệ sinh sạch đẹp. Ngôi trường của em đang học có nhiều bóng mát cây xanh và ghế đá ở sân trường, em mến yêu ngôi trường của em và em đến đây để học hằng ngày. Cô giáo dặn chúng em phải luôn chấp hành nội quy của nhà trường, và chúng em không viết bậy lên bàn học để giữ cho trường lớp em sạch đẹp. Em rất thích mỗi khi đến trường vì được gặp nhiều bạn bè, được gặp thầy cô giáo. Ngôi trường này là nơi thắp sáng ước mơ cho em.

Viết đoạn văn về em và trường em mẫu 22

Ngôi trường em đang học là một ngôi trường Tiểu học khang trang và rộng rãi. Cổng trường cao, phía bên trên là tên trường nổi bật: “Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân”. Sân trường được lát gạch đỏ. Trên sân là những cây bàng, cây phượng cao lớn như chiếc ô khổng lồ tỏa bóng mát cho chúng em vui chơi. Trường có một khu vườn nhỏ, trong đó trồng rất nhiều các loại cây, loài hoa khác nhau như hoa hồng, hoa sữa, cây bằng lăng… Khu vườn ấy đã tô điểm thêm vẻ đẹp cho ngôi trường. Gần vườn là một đài phun nước rất đẹp, bên trong hồ có nuôi những chú cá vàng nhỏ xinh để chúng em có thể ngắm và cho chúng ăn mỗi giờ nghỉ giải lao. Các lớp học rộng rãi và vô cùng thoáng mát, được trang trí bởi thầy cô giáo và học sinh chúng em. Trên bục giảng là chiếc bảng đen để cô giáo ghi lên đó những bài học. Phía trên bảng là hai tấm bảng nhỏ có ghi dòng chữ: “Dạy tốt - Học tốt”. Em rất yêu ngôi trường của em. Em tự hứa sẽ học thật giỏi để có thể đóng góp phần nào cho mái trường thân yêu.

Viết đoạn văn về em và trường em mẫu 23

Năm nay em đã lên lớp 2 và đang theo học tại một ngôi trường Tiểu học ở gần nhà, em yêu trường lắm nên thỉnh thoảng em cùng với đám bạn của mình đi khám phá ngôi trường của mình. Từ xa nhìn lại, ngôi trường đứng sừng sững đầy trang nghiêm và lộng lẫy với những bức tường vàng nổi bật. Trường có ba dãy nhà lớn, mỗi dãy có ba tầng. Ở mỗi dãy nhà, các lớp học đều được trang bị một cách cẩn thận chu đáo và hầu hết đều có các dụng cụ thiết bị phục vụ cho việc dạy và học tập ở trên lớp như: phần bảng, quạt trần, đèn điện, máy chiếu, bàn ghế… Sân trường được lát gạch đỏ tươi rất đẹp. Trên sân có trồng rất nhiều các loại cây khác nhau như cây bàng, cây phượng, cây bằng lăng… Cây nào cũng đều cao to tỏa bóng mát xuống sân trường cho chúng em vui chơi. Em rất yêu và tự hào về trường em lắm.

Viết đoạn văn về em và trường em mẫu 24

Trường Tiểu học em đang theo học nằm ở ngay mặt đường lớn tấp nập người lại qua. Cổng trường rộng, bằng sắt dày, được sơn màu xanh lam. Trên đó nổi bật dòng chữ "Trường Tiểu học Võ Thị Sáu". Bước qua cánh cổng vững chãi như người từng trải ấy là tới sân trường cũng rất rộng lớn. Sân trường đổ bê tông phẳng lì với những bóng cây bàng, cây phượng to lớn rợp bóng che mát. Dưới mỗi tán phượng, tán bàng là những hàng ghế đá để chúng em ngồi nghỉ ngơi, thư giãn. Trường được xây ba tầng, quét vôi màu vàng tươi như màu nắng mới. Trường có mười hai lớp học với đầy đủ các trang thiết bị dạy và học. Khu phía tay phải tầng một là dành cho phòng Hội đồng và Ban giám hiệu. Đứng từ lan can nhìn xuống, khuôn viên trường đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Hòn non bộ nước róc rách chảy trong khe đá. Vườn hoa trường đa dạng các loài hoa đang tỏa hương thơm ngát. Lũ ong chăm chỉ ngày ngày tìm hoa hút mật. Xa xa là một sân cỏ nhỏ để các bạn nam chơi đá bóng, bóng bàn. Nếu đứng từ trước sân nhìn thẳng lên các lớp học, em dễ dàng thấy lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trong gió. Ở cạnh đó gắn các khẩu hiệu "Tiên học lễ - Hậu học văn" hay "Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" như tiếp thêm động lực cho chúng em cắp sách tới trường. Em rất yêu quý trường em.

...................................................................................................

Trên đây là 24 Đoạn văn viết về em và trường em đạt điểm cao nhất. Bên cạnh nội dung Viết một đoạn văn ngắn nói về em, về thầy cô và trường em các em cần tìm hiểu thêm những bài văn khác như Tả cô giáo, thầy giáo đã từng dạy em và để lại cho em nhiều tình cảm tốt đẹp để nắm rõ nhiều dạng văn hơn. Các em có thể tham khảo các mẫu này để viết đoạn văn 3 đến 5 câu nói về em và trường em lớp 2 một cách chân thực nhất.

Các bạn muốn tham khảo thêm phần viết đoạn văn kể về trường em lớp 2 để Giới thiệu với bạn về ngôi trường của em, mời kích vào bài viết sau: Bài văn tả ngôi trường lớp 2 (6 mẫu)

VnDoc.com đã giới thiệu tới các em Văn mẫu lớp 2: Miêu tả về em, về thầy cô và trường em. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2giải toán lớp 2 để học tốt hơn các chương trình của lớp 2.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
101 43.809
Sắp xếp theo

    Tập làm văn lớp 2 Kết nối

    Xem thêm