Tả mùa thu Hay chọn lọc (25 mẫu)

Văn mẫu lớp 2: Tả mùa thu bao gồm những bài văn hay chọn lọc giúp các em học sinh rèn luyện, củng cố có thêm vốn từ hoàn thiện bài văn miêu tả lớp 2. Đồng thời giúp các thầy cô có thêm tài liệu hướng dẫn cho học sinh ôn tập các bài tập làm văn lớp 2. Mời thầy cô cùng các em tham khảo các bài văn tả về mùa thu lớp 2 dưới đây.

Nghe đọc Tập làm văn lớp 2: Tả mùa thu

Văn mẫu lớp 2: Tả cảnh mùa thu

Tả mùa thu - Mẫu 1

Mùa thu là mùa mà em mong đợi nhất trong một năm. Khi thu sang, không khí trở nên mát mẻ. Bầu trời xanh thẳm được điểm tô bằng những đám mây trắng bồng bềnh như bông gòn. Từng cơn gió thu hơi se lạnh len lỏi từng góc phố. Trong vườn, hoa cúc nở rực rỡ. Những cây hồng, cây bưởi sai trĩu quả. Mùa thu thật yên bình và tươi đẹp biết mấy!

Tả mùa thu - Mẫu 2

Đối với em, mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm. Nó không lạnh lẽo như mùa đông nhưng cũng chẳng nóng nực như mùa hè. Tiết trời mùa thu se se lạnh khiến con người cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Cây cối trút bỏ tấm áo xanh để khoác lên mình chiếc áo vàng lấm tấm. Ngoài đường, những gánh hàng rong bán cốm lại xuất hiện, mang theo biết bao hương đồng gió nội. Dường như mọi người cũng trở nên chậm rãi, khoan thai hơn? Mùa thu đến thật nhẹ nhàng. Em rất yêu mùa thu

Tả mùa thu - Mẫu 3

Em thích nhất là mùa thu trên quê hương. Đó là mùa của cúc vàng tươi trong nắng, mùa của những chùm ổi chín lắc lư trong vườn. Và đặc biệt, đó còn là mùa của gió heo may quyện với sương thu. Cây cối bắt đầu thay lá, khoác lên mình bộ cánh vàng tươi. Các bạn học sinh thì chuẩn bị bước vào năm học mới. Mùa thu thật ý nghĩa biết bao!

Tả mùa thu - Mẫu 4

Khi gió heo may chớm sang cũng là lúc mùa thu lại về. Ánh nắng thu dịu dàng, chứ không gay gắt như mùa hạ. Mưa thu thì ào ạt, nhanh đến, nhanh tạnh, chứ không dầm dề như mùa đông. Mùa thu cũng là mùa tựu trường. Chúng em lại bước vào năm học mới với biết bao mong chờ.

Tả mùa thu - Mẫu 5

Trong bốn mùa, em thích nhất là mùa thu. Vào mùa thu, bầu trời trong xanh. Những cơn gió heo may làm cho thời tiết se lạnh. Những chiếc lá cây bắt đầu ngả vàng. Hương hoa sữa nồng nàn khắp các đường phố. Đó cũng là mùa mà chúng em được trở lại trường. Mùa thu thật tuyệt vời biết bao. 

Tả mùa thu - Mẫu 6

Trong các mùa, em thích nhất là mùa thu. Thời tiết mùa thu mát mẻ. Bầu trời cao và xanh thẳm. Gió heo may khẽ thổi. Cây cối trong vườn đã bắt đầu thay lá. Ông mặt trời cũng không còn chói chang như mùa hè. Vào mùa thu, chúng em sẽ được quay trở lại trường sau những ngày hè. Em rất yêu thích mùa thu. 

Tả mùa thu - Mẫu 7

Trong bốn mùa, em thích nhất là mùa thu. Vào mùa thu, bầu trời thật trong xanh biết bao. Chị gió tung tăng nô đùa khắp nơi. Cô mấy thì dạo chơi quanh những ngọn núi phía xa. Ông mặt trời dậy thật sớm để đánh thức mọi người sau một đêm dài. Vài chú chim nhỏ cất tiếng hót đón chào ngày mới. Bầu không khí trong lành. Một lúc sau, những cô cậu nắng tinh nghịch cũng thức giấc, chạy nhảy tung tăng dưới mặt đất. Thời tiết mùa thu cũng rất dễ chịu.

Tả mùa thu - Mẫu 8

Mỗi năm có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Nhưng em thích nhất là mùa thu. Mùa thu bắt đầu từ tháng bảy đến tháng 9 trong năm. Mùa thu thời tiết rất mát mẻ, làm dịu đi cái nắng gay gắt của mùa hạ chói chang. Mùa thu là mùa tựu trường của tất cả các bạn học sinh sau một thời gian dài nghỉ hè. Mùa thu trẻ nhỏ được vui rước đèn đón tết trung thu và múa sư tử. Em rất yêu thích mùa thu.

Tả mùa thu - Mẫu 9

Em yêu nhất mùa thu. Mùa thu có Tết Trung thu với ông trăng tròn và chị Hằng xinh đẹp. Mùa thu với hương hoa sữa tràn ngập. Lại thêm làn gió mát đưa hương hoa ủ ấp trong từng nếp áo của người qua đường. Mùa thu còn có vị ngọt giòn của trái hồng chín, vị chua giôn giốt của trái ưởi tròn treo lơ lửng như những đứa con đầu tròn trọc lốc của bà mẹ cây . Nhưng có lẽ đẹp nhất vẫn là nắng thu. Nắng vàng tươi rực rỡ. Chúng nhuộm những chiếc lá bàng thành một màu quyến rũ. Nắng tràn ngập khắp nơi, nắng xao động theo bước chân em tới trường. Mùa thu đẹp thật.

Tả mùa thu - Mẫu 10

Mùa thu đã về thật rồi! Trong vườn hoa cúc nở vàng rực rỡ, tỏa hương thơm ngát. Bầu trời cao vời vợi, nắng nhạt rải trên đường như những tấm thảm lung linh. Trên đường phố, đàn em bé hớn hở cắp sách tới trường để được gặp thầy, gặp bạn sau bao ngày xa cách. Mùa thu thật đẹp, đó mùa của bao hy vọng, ước mơ.

Tả mùa thu - Mẫu 11

Thế là mùa thu mong ước đã đến. Mùa thu đến bằng những trái chín thơm lừng. Thời tiết mùa thu se se lạnh. Mùa thu có những loại bánh nướng bánh dẻo rất thơm để chúng em ngắm trăng, rước đèn phá cỗ cùng chị Hằng Nga trong đêm trăng rằm. Sau những ngày chúng em vui chơi thỏa thích nay chúng em lại chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới.Mùa thu thật có ý nghĩa. Ôi mùa thu thật là tuyệt.

Tả mùa thu - Mẫu 12

Mùa thu về. Ánh nắng vàng nhẹ rải khắp nơi. Bầu trời trong xanh và cao hơn. Gió thu nhè nhẹ làm mát dịu cả đất trời. Nắng vàng tươi rực rỡ. Những bông cúc nở vàng tươi, mùi hương nồng nàn quấn quýt bên ta. Em rất yêu mùa thu, mùa của những cô cậu học trò náo nức đón ngày khai trường.

Tả mùa thu - Mẫu 13

Mùa thu đến thật rồi. Nắng vàng trong veo như thuỷ tinh nhảy nhót trên những cánh hoa cúc. Vườn cây được nắng nhuộm màu, lá trải thảm vàng ươm. Bầu trời như rộng thêm ra, xanh và trong hơn. Gió thu hiu hiu mang theo mùi hoa sữa nồng nàn. Rằm Trung thu, em sẽ được rước đèn, phá cỗ cùng các bạn, vui ơi là vui. Chúng em được rước đèn đón tết trung thu. Em rất yêu thích mùa thu.

Tả mùa thu - Mẫu 14

Cảnh mùa thu quê em thật đẹp. Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi, mang theo hương lúa nếp, hương cốm mới từ các cánh đồng quê. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Những đám mây trắng, mây hồng bồng bềnh trôi, đang tô điểm cho sắc xanh đó. Từng đàn chim hót líu lo trên cành cao, ca ngợi một mùa thu thanh bình. Trong vườn, các loài hoa đua nhau khoe sắc. Hoa cúc thêm vàng, cây hồng thêm ửng đỏ. Chúng em vui mừng đón đợt Tết Trung thu để múa đèn, rước sư tử và phá cỗ. Mùa thu về trên quê hương thật tươi đẹp và ấm áp!

Tả mùa thu - Mẫu 15

Mùa Xuân thì ẩm ướt, mùa Hè thì quá nóng mùa Đông lại quá lạnh, vì vậy em thích nhất là mùa Thu, rất mát mẻ không quá nóng hoặc quá lạnh lại khô ráo. Tiết trời cuối thu thường mang về những cơn gió se se lạnh mà người ta thường hay gọi là gió heo may, thời tiết khi ấy rất dễ chịu, rất thích hợp để đi dạo, thư giãn. Em yêu mùa thu cũng bởi đó là mùa gắn với ngày tựu trường, dù đã trải qua nhiều lần tựu trường nhưng đối với em lần nào cũng như là lần đầu tiên. Mùa thu còn có ngày Rằm Trung Thu, tết đoàn viên mà thiếu nhi rất yêu thích, có đèn ông sao lại được phá cỗ trông trăng.

Tả mùa thu - Mẫu 16

Sau ba tháng hè nóng nực, sáng nay mùa thu đã về. Trời thu trong xanh, cao thăm thẳm, không một gợn mây. Gió thu mát rượi. Những đêm thu, trăng sao vằng vặc, chúng em được vui chơi, được ca hát trên sân nhà. Yêu quá đi mùa thu ơi! Chuối tiêu trứng cuốc ngọt lịm. Bòng ngọt mọng tép, đi học về ăn mãi không biết chán. Có quả hồng ăn với cốm, thơm quá, ngon quá đi thôi! Mùa thu này về, em đã trở thành cô nữ sinh lớp ba rồi đấy. Em sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi, làm vui lòng mẹ cha, làm vui lòng thầy, cô giáo. Mỗi sáng mai, trên đường đi học, nhìn lên bầu trời xanh, em say mê ngắm cánh nhạn mùa thu nối đuôi nhau bay về phương Nam. Em khe khẽ hát lên: "Mùa thu ơi, sông núi đẹp vô cùng!"...

Tả mùa thu - Mẫu 17

Mùa thu là mùa của hoa cúc vàng, là mùa đến trường của chúng em sau ba tháng hè thú vị. Cái nắng chói chang của ngày hè không còn nữa, thay vào đó là ánh mặt trời dìu dịu dõi bước chúng em đến trường. Bắt đầu từ tháng bảy âm lịch, tiết trời đã thay đổi. Trời mùa thu trong xanh, khí trời se lạnh bởi những làn gió thu. Không còn tiếng ve kêu râm ran trên những hàng cây, không còn nhành phượng khoe sắc thắm. Những hàng cây bát đầu đổ lá vàng xuống phố. Trẻ con cũng không còn vui đùa thỏa thích nữa mà phải lo cắp sách đến trường. Nhìn gương mặt phấn khơi của các cô cậu học trò, em biết rằng một năm học mới nhiều thành tích đang chờ chúng em.

Tả mùa thu - Mẫu 18

Mùa thu được bắt đầu vào tháng 6 âm lịch, cái nắng của mùa hạ lúc đó như khép hờ nhường chỗ cho nắng vàng hoe cùng những cơn gió mát nhẹ nhàng. Bầu trời mùa thu thật đẹp, nó trong xanh và cao vời vợi, những đám mây cũng trở nên rực rỡ hơn với màu xanh, màu vàng, màu hồng,...nhìn như những chú chim phượng hoàng trong các bức tranh sơn mài. Cây cối bắt đầu thay lá, khoác lên mình là một màu vàng rực rỡ, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ có thể khiến cây chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu. Và chúng ta sẽ bắt đầu đón những cơn mưa nhẹ như sương mỗi buổi sáng sớm thay cho những trận mưa rào như trút của mùa hè, kéo theo đó là cái se se lạnh thật thích. Và mùa thu cũng là mùa những bác nông dân đi thu hoạch lúa, mùi lúa chín thơm vàng óng. Không khí trở nên tươi vui như trẩy hội bởi từng đoàn người đang hò reo đi tuốt lúa, tiếng xe tiếng người cứ hòa vào nhau. Lũ trẻ thi nhau chơi trốn tìm sau những đống rơm đã được tút, hoặc lên đồi chơi thả diều khi cơn gió nổi lên. Khung cảnh thật lãng mạn nên thơ biết bao nhiêu.

Mùa thu trên quê hương em rất đẹp, em cảm thấy yêu thích vô cùng. Mùa thu cũng là mùa tựu trường, mùa đón ông trăng. Biết bao kỉ niệm tuổi thơ em gắn liền với mùa thu thân thương.

Tả mùa thu - Mẫu 18

Tả cảnh mùa thu

Nghe mùi hoa sữa phả vào trong làn gió se lạnh, ta biết một mùa thu nữa lại về. Mới hôm qua nắng còn gay gắt, vậy mà hôm nay nắng đã dịu hẳn, lấp ló trong vòm lá xanh như đang chơi trốn tìm. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Những đám mây trắng, mây hồng bồng bềnh trôi, đang tô điểm cho sắc xanh đó. Từng đàn chim hót líu lo trên cành cao, ca ngợi một mùa thu thanh bình. Những hàng cây ven đường khoác trên mình chiếc áo vàng ươm. Thình thoảng cơn gió nhẹ thổi đến khiến chiếc lá phải rời xa nguồn cội, trở về với đất mẹ bao dung. Cái làm nên nét độc đáo cho mùa thu không phải là những cơn mưa rào xối xả như mùa hạ mà là những màn sương mỏng, giăng mắc nơi đầu thôn ngõ xóm. Sáng sớm tinh mơ, từng hạt sương nhỏ còn đọng lại trên tán lá xanh, long lanh như hạt ngọc. Cánh đồng đang vào mùa thu hoạch nên chín vàng óng ả. Khi có gió thoảng qua thì những đợt sóng lúa lại nhấp nhô, dồn đuổi nhau đến tận chân trời. Dòng sông đầu làng nước trong veo, như chiếc gương khổng lồ soi bóng mây trời. Thỉnh thoảng những chú rái cá lại ngoi lên mặt nước kiếm mồi, rồi lại lặn xuống để lại trên mặt nước những vòng tròn lan xa. Chiều chiều, lũ trẻ trong làng lại ra đê thả diều. Tiếng sáo diều vi vu trong gió cất lên khúc hát đồng quê yên ả, thanh bình. Mùa thu về trên quê hương thật tươi đẹp và ấm áp!

Tả mùa thu - Mẫu 19

Gió heo may thổi nhè nhẹ trên những hàng cây hoa sữa, à, hóa ra thu đã về rồi. Thu về bầu trời chuyển mình sang màu trắng sữa, cái màu gợi cho lòng người nỗi buồn mang mác, gợi cho người ta cái lành lạnh, nhớ nhung. Gió thu chỉ nhè nhè đủ để người ta se se lạnh, chứ không kèm theo mưa phùn rả rích như mùa thu hay hun hút, lạnh buốt như gió mùa đông. Mùa thu những tia nắng còn sót lại không chói chang rực rỡ như mùa hè, nó sóng sánh như những giọt mật ong, khẽ đọng lại trên từng hàng cây, kẽ lá. Thu về đem theo cái sắc vàng tươi của những bông hoa cúc rực rỡ, đem theo màu xanh ngọt ngào của những hạt cốm thấm ngọt vị thiên nhiên, và cả mùi thoảng thoảng man mát của hàng hoa sữa ven đường. Thu là vậy chẳng ồn ào, chẳng tấp nập, cứ bình dị, nhẹ nhàng đến rồi đi nhưng lại mắc vào lòng người cái gọi là đáng thương đáng nhớ.

Tả mùa thu - Mẫu 20

Ba tháng hè trôi qua nhanh thật. Gió heo may đã về, lao xao trong vòm lá xanh ven đường. Không khí se se lạnh. Nước hồ trong xanh như tấm gương soi phản chiếu mây trời xanh ngắt. Vậy là một mùa thu nữa lại về! Em yêu mùa thu bởi mùa thu có sắc vàng tươi của hoa cúc, màu vàng nâu của những chiếc lá còn sót lại trên cành như chưa muốn rời bỏ nguồn cuội. Lũ ong bướm rộn ràng bay trên những cánh hoa nho nhỏ, xinh xinh, như nghìn con mắt nhỏ ngước nhìn bầu trời cao vời vợi. Khung cảnh thanh bình đến lạ. Nhắc đến mùa thu là nhắc tới món cốm tươi được làm từ lúa nếp còn non. Nhấm nháp hạt cốm, ta sẽ thấy hương vị của hoa cỏ đồng nội quyện với hương thơm ngát của lá sen trong đầm. Mùa thu đáng yêu bởi có Tết trung thu dành cho tuổi thơ. Dưới ánh trăng vằng vặc, chúng em rước đèn, múa hát rồi phá cỗ. Trái bưởi vàng, trái hồng đỏ, cùng với bánh dẻo trắng, bánh nướng nâu… tạo nên mâm cỗ đón trăng đủ màu sắc. Tiếng trống ếch thì thùng hòa với tiếng múa lân rộn rã vang động làng xóm trong đêm thu thanh bình. Vui nhất là mùa thu là mùa của tựu trường. Em được gặp lại thầy cô, bạn bè trong không khí náo nức, tưng bừng của năm học mới. Bao nhiêu điều thú vị và mới mẻ đang chờ đón chúng em phía trước.

Tả mùa thu - Mẫu 21

Bốn mùa trong một năm thì mùa nào cũng có một vẻ đẹp riêng do thiên nhiên tạo ra và ban tặng cho con người. Nhưng có lẽ mùa thu là mùa trong lành nhất, đẹp nhất trên quê hương em.

Dấu hiệu đầu tiên của mùa thu đến là không khí trở nên mát mẻ hơn, làm dịu đi cái nắng gay gắt của mùa hạ chói chang. Bầu trời mùa thu trong xanh cao vời vợi, nếu bầu trời mà không có những làn mây trắng mây hồng điểm tô thì khác gì một bông hoa có sắc mà không có hương. Vậy là một mùa thu nữa lại về! Em yêu mùa thu bởi mùa thu có sắc vàng tươi của hoa cúc, màu vàng nâu của những chiếc lá còn sót lại. Thỉnh thoảng còn có cả đám mây màu xanh phớt hay màu mỡ trôi nhè nhẹ trên trời như đang khoe sắc thắm của mình. Làn mây mùa hạ khoác tấm áo xanh tươi tràn đầy sức sống bây giờ đã thay áo mới vàng tươi rực rỡ hơn hết thảy mọi mùa. Em rất thích mùa thu. Một mùa thu mát mẻ và trong veo.

Tả mùa thu - Mẫu 22

“Hà Nội mùa thu! Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ.

Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thơm nâu…”

Đó là bài ca cha thường hay bật mỗi độ thu về, như gợi thêm nhung nhớ yêu thương cho một mùa thu thủ đô đặc trưng và gần gũi. Mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, cũng là mùa lãng mạn nhất, yên bình nhất. Thu về, muôn ngàn cây cối chuyển màu lá đỏ, lá vàng, nhuộm kín cả một con đường thành phố, bước trên từng thảm lá rơi mà ngỡ như mình đang đi trên những con đường trong truyện cổ tích xưa bà thường hay kể. Mùa thu, em nhớ nhất là những buổi sớm đi bán hàng cốm cùng mẹ, mùi hoa sữa thơm nồng nàn phả vào trong làn gió se, mát mẻ và thư thái. Làn sương mờ bao kín không gian, huyền ảo và chùng chình. Thu về gợi cho con người ta những cảm giác rất lạ, đi giữa trời thu lặng mát, những miền ký ức tuổi thơ đâu đó dội về, “mặt nước lá vàng lay bờ xanh mời gọi”, “bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời”… Nàng thu lúc nào cũng mang dáng vẻ e ấp và dịu dàng, như người chị gái đi xa trở về, khiến lòng người cảm xúc dạt dào mà muốn ôm lấy, muốn níu giữ mãi không gian ấy. Thu, người ta hay lòng vòng phố bằng những chiếc xe đạp, mặt ai nấy đều trông thật thanh sáng và có dáng vẻ gì đó trầm tư suy nghĩ. Thu lấy đi cái ồn ào, vội vã, tạm gửi nơi ta những thứ chậm rãi, yên bình và lặng lẽ. Mỗi năm đến những ngày thu tháng 9, mẹ hay mua về những chậu cúc vàng xinh xắn, mẹ nói mẹ gọi thu về nhà. Mùa thu đẹp đẽ, gần gũi, cứ nhẹ nhàng như vậy, cho ta thêm yêu lấy mùa thu Hà Nội, mùa thu xứ sở.

Tả mùa thu - Mẫu 23

Một năm có bốn mùa: Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông. Trong đó, em thích nhất là mùa thu. Em thích mùa thu hơn hết thảy ba mùa còn lại là vì bản chất dịu dàng, đằm thắm vốn có của nó. Mùa thu tiết trời trong trẻo, mát lành chứ không ẩm như xuân, nóng như hạ và lạnh như đông. Màu thu với những cơn gió se se thổi qua, có chút xốn xang nhưng thật là tuyệt. Mùa thu cũng ít mưa hơn hẳn. Nắng mùa thu cũng không chói chang, gay gắt như cái nắng trong tiết trời oi ả, ngột ngạt của mùa hạ. Mà nắng thu lại mang một cái gì đó rất êm, rất nhẹ. Những ánh nắng mùa thu nhẹ nhàng giăng mắc trên vai áo người đi đường, dịu dàng đậu lại trên những cánh hoa cúc. Mùa thu tới bầu trời xanh hơn, và mây trôi cũng chậm hơn. Những đám mây lững lờ trôi như thả mình vào không gian bất tận, bốn bề bát ngát của mùa thu. Dường như khi thu sang, mọi thứ đều muốn trôi chậm lại, trôi thật chậm và thật êm khiến lòng người không khỏi bồi hồi, xao xuyến. Em rất yêu mùa thu!

Tả mùa thu - Mẫu 24

Sau ba tháng hè nóng nực, hình như sáng nay mùa thu đã về. Trời thu trong xanh, cao thăm thẳm, không một gợn mây. Đẹp nhất là những đêm thu, em và chị trải chiếu trước sân nhà, ngắm hàng ngàn ngôi sao sáng lấp lánh. Vừa nhìn, em lại vừa mơ ước xa xôi. Trái cây của mùa thu thật là ngon: buồng chuối tiêu chín cuốc bà trồng ngọt lịm, trái bòng mọng tép em ăn mãi không biết chán, rồi quả hồng ăn với cốm, thơm quá, ngon quá đi thôi ! Mùa thu này về, em đã trở thành cô học sinh lớp hai rồi đấy. Bắt đầu năm học mới, em hứa sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi, làm vui lòng bố mẹ và thầy cô. 

Tả mùa thu - Mẫu 25

Thu về, tiết trời mát mẻ hơn. Bầu trời xanh thẳm. Đám mây trắng trôi chầm chậm. Dưới cánh đồng, lúa đang chín vàng. Hương hoa sữa nồng nàn khắp con phố. Lá trên cây đã bắt đầu ngả vàng. Tiếng chim hót ríu rít trong vườn. Thỉnh thoảng, gió heo may sẽ thổi. Vào mùa thu, chúng em sẽ được quay trở lại trường sau những ngày hè. Em rất yêu thích mùa thu.

Hình ảnh mùa thu đẹp nhất

................................................

Văn mẫu lớp 2: Tả cảnh mùa thu cho các em học sinh tham khảo. Ngoài ra, các bạn tham khảo luyện tập, củng cố các dạng bài tập Tiếng Việt lớp 2 để chuẩn bị cho bài học được tốt hơn.

Xem thêm:

Qua các bài văn tả về mùa thu trên được VnDoc.com sưu tầm lại sẽ giúp các em có thêm thật nhiều tài liệu để tham khảo tả mùa thu. Phụ huynh có thể trợ giúp các em trong việc tập viết văn tả cảnh bằng cách cho trẻ trải nghiệm thực tế để các em có những giây phút cảm nhận khi được gần gũi và hòa mình vào bầu không khí của mùa thu. Tất cả các bài văn tả về mùa thu lớp 2 ở trên đều là các bài văn do các em học sinh trên cả nước tự làm, VnDoc đã sưu tầm lại và gửi tới các bạn học sinh tham khảo cho văn tả mùa thu lớp 2 của mình thêm hay.

Đánh giá bài viết
938 225.886
Sắp xếp theo

Tập làm văn lớp 2 Cánh diều

Xem thêm