Cảm nghĩ về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản lớp 8
Cảm nghĩ về Trần Quốc Toản lớp 8
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Chia sẻ cảm nghĩ của em về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản
Cảm nghĩ về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản - Mẫu 1
Có lẽ không ai trong chúng ta không biết về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản. Từ câu chuyện "Bóp nát quả cam" ở tiểu học, đến tác phẩm "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" ở lớp 9, chúng ta được đến gần hơn và hiểu sâu sắc hơn về con người vị anh hùng này. Tuy còn là một thiếu niên nhỏ tuổi, nhưng tấm lòng yêu nước của Quốc Toản thì vô cùng to lớn. Lòng yêu nước nuôi lớn trong anh tinh thần dũng cảm, vì nước quên thân. Bất chấp việc có thể bị nhà vua xử tội, anh vẫn tìm cách vượt qua lính gác để lên thuyền xin ra trận. Sau khi bị nhà vua từ chối vì còn nhr tuổi, anh đã tự tập trung đội quân của mình, ngày đêm rèn luyện, sau đó xung phong ra trận, đón đầu kẻ thù. Là một chàng thiếu niên, Trần Quốc Toản không chỉ khiến người khác ngỡ ngàng và kính phục bởi lòng yêu nước to lớn, mà còn bởi tài năng và sự thiện chiến của mình. Anh đã giết được nhiều kẻ thù, lập nên nhiều chiến công vang dội, được người dân ngợi ca, yêu mến. Em rất ngưỡng mộ người anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản và thật tự hào khi thế hệ thiếu niên Việt Nam có một biểu tượng vàng như anh.
Cảm nghĩ về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản - Mẫu 2
Trần Quốc Toản là một người anh hùng nhỏ tuổi mà em cùng các bạn thiếu nhi vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng. Anh ấy là minh chứng cho câu nỏi tuổi nhỏ nhưng chí hướng không nhỏ. Tuy không được nhà vua cho vào hội họp bàn việc đánh giặc do thấy anh vẫn chưa đủ lớn. Nhưng bản thân Quốc Toản đã tự mình thể hiện tình yêu nước theo cách riêng của mình. Cậu tự mình rèn luyện võ nghệ, dùi mài kinh sử ở nhà. Tự mình huấn luyện một nhóm thanh niên cường tráng có lòng yêu nước. Khi giặc ngoại xâm xuất hiện, ngay lập tức, Trần Quốc Toản đã tự mình dẫn đoàn quân lao ra tiền tuyến đánh giặc, thể hiện lòng trung với vua. Đặc biệt, tuy còn trẻ tuổi, chưa từng tham gia trận chiến nào, nhưng Quốc Toản vẫn có thể đạt được nhiều chiến công vang dội, khiến nhân dân nể phục. Sự dũng cảm, tài giỏi, thiện chiến đó khiến một chàng thiếu niên nhỏ tuổi được ghi danh vào sử sách, sánh vai cùng các vị tướng lĩnh tài ba khác của nước ta. Thật tự hào xiết bao!
Cảm nghĩ về người anh hùng nhỏ tuổi Trần Quốc Toản - Mẫu 3
Trần Quốc Toản là một trong những người anh hùng nhỏ tuổi mà em vô cùng kính trọng. Ở độ tuổi còn khá nhỏ, nên không được nhà vua cho cùng bàn việc nước, nhưng bản thân Trần Quốc Toản đã có những ý thức riêng của bản thân mình. Cậu có lòng yêu nước mãnh liệt và lòng căm thù giặc đến tận xương tủy. Tất cả đã tạo nên nguồn sức mạnh to lớn trong cậu. Khiến cậu vượt qua cả nỗi sợ hãi về cái chết khi trái lệnh vua, mà quyết tâm vùng khỏi đám lính, lao vào trong thuyền Rồng. Đến khi được vua ban cho trái cam, cậu cũng bất giác bóp nát nó, bằng nỗi căm phẫn dành cho kẻ thù, và sự tức giận khi không góp được sức mình tiêu diệt giặc. Sau đó, Trần Quốc Toản đã trở về nhà học tập binh thư, rèn luyện võ nghê. Cuối cùng, khi giặc sang tấn công nước ta, cậu đã được ra trận cùng nhiều tráng sĩ và đem về nhiều chiến công vang dội. Những điều đó, đã xây dựng nên một người anh hùng nhỏ tuổi vĩ đại trong lòng em.