Đoạn văn cảm nhận về nhân vật thầy Đuy-sen hoặc An-tư-nai có sử dụng ít nhất 3 phó từ
Viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về nhân vật thầy Đuy-sen hoặc An-tư-nai lớp 7
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đề bài: Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) trình bày cảm nhận của em về nhân vật thầy Đuy-sen hoặc An-tư-nai, trong đoạn văn có sử dụng ít nhất 3 phó từ.
Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) trình bày cảm nhận của em về nhân vật thầy Đuy-sen
(1) Thầy Đuy-sen là một người thầy giáo tuyệt vời. (2) Sự tuyệt vời ấy được thể hiện qua những hành động cụ thể của thầy đối với những người học sinh. (3) Thầy đã cõng và bế các bạn nhỏ qua con suối khi trời đông lạnh giá. (4) Thầy lấy đá và các tảng đất đắp thành ụ nhỏ dưới lòng suối cho các bạn đi qua suối mà không bị ướt chân. (5) Thầy đã cởi áo lót cho An-tư-nai ngồi khi cô bị ngã ở suối, rồi mới tiếp tục làm việc. (6) Chính nhờ trái tim rất đỗi nhân hậu, giàu tình bao dung và yêu thương ấy, mà thầy Đuy-sen đã thay đổi cả cuộc đời của cô bé An-tư-nai. (7) Và thầy cũng đã khiến cho hàng triệu trái tim độc giả yêu mến và kính trọng vô cùng.
(Các phó từ có trong đoạn văn: đã, không, rất, cũng)
>> Tham khảo thêm: Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) trình bày cảm nhận của em về nhân vật thầy Đuy-sen có sử dụng ít nhất 3 phó từ
Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) trình bày cảm nhận của em về nhân vật An-tư-nai
(1) Trong câu chuyện, An-tư-nai có tuổi thơ rất đáng thương, vừa thiếu tình thân do cha mẹ mất sớm, vừa chịu cảnh thiếu thốn về vật chất. (2) Cô phải lầm lũi đi lấy củi, kiếm rau dại từ sớm, nên chai sạn tinh thần và cũng chẳng có suy nghĩ, ước mơ gì cao xa cho tương lai. (3) Nhưng nhờ có người thầy nhân hậu Đuy-sen đến, dạy cô con chữ, gieo mầm ước mơ, rồi kiên nhẫn bảo ban, yêu thương và dìu dắt mà cô dần thay đổi. (4) Nhờ có thầy Đuy-sen ở bên dẫn An-tư-nai bước đi từng bước trên con đường học vấn nên cô mới có thể bước đi tự tin và mạnh mẽ về sau này, rồi trở thành một thị trưởng. (5) Nhiều năm sau, tuy đã trưởng thành, An-tư-nai vẫn nhớ mãi không quê về người thầy đầu tiên của mình. (6) Chính điều đó đã khiến em rất kính phục và yêu quý nhân vật này. (7) Cô ấy thật là một người tài giỏi, có ý chí vươn lên và có một trái tim chân thành.
(Các phó từ có trong đoạn văn: vừa, rất, cũng)
>> Tham khảo thêm: Viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) trình bày cảm nhận của em về nhân vật An-tư-nai có sử dụng ít nhất 3 phó từ