Đoạn văn nêu cảm nghĩ về một sự việc mà em được chứng kiến hoặc tham gia lớp 5
Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về một sự việc mà em được chứng kiến (hoặc tham gia) đã để lại ấn tượng sâu sắc cho em
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Nêu cảm nghĩ về một sự việc mà em được chứng kiến hoặc tham gia - Mẫu 1
Trong kì nghỉ lễ 30-4, em đã được đi xem và cổ vũ cho lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang, mừng Tết Độc lập của dân tộc ở quê ngoại. Con sông ấy ngày thường rộng là thế, mà khi vào hội, người đến xem đông đúc đến mức làm con sông như hẹp hơn, chen mãi mới có một chỗ đứng. Trên mặt sông, các đội đua ngồi trên thuyền, mặc đồng phục thống nhất theo từng đội, hừng hực chèo lái. Những con thuyền phi như bay trên mặt nước, rẽ sóng ào ào. Người xem hai bên bờ cũng hào hứng, khí thế không kém. Mọi người hô to tên đội thi của thôn mình, lao cả xuống mặt nước để cổ vũ. Tiếng trống dồn lên ráo riết khi các đội về gần tới đích. Không khí nóng lên rạo rực. Người cổ vũ cũng lội sông, chạy xe máy dọc bờ sông đi theo đoàn thuyền. Không khí lễ hội ấy thuần túy và rộn ràng, khiến em say mê ngất ngây.
Nêu cảm nghĩ về một sự việc mà em được chứng kiến hoặc tham gia - Mẫu 2
Tết vừa rồi, em đã cùng cả nhà đi xem bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. Trong đêm ấy, em đã được chứng kiến một sự kiện vô cùng xúc động, ấm áp tình người. Đó chính là một nhóm các anh chị trẻ tuổi đi phát túi quà có bánh kẹo, bánh chưng… cho những người chạy xe ôm đang chờ đón khách ở khu vực bắn pháo hoa. Trong thời khắc chuyển giao năm mới ấy, có những người lao động vất vả vẫn phải ngồi cạnh chiếc xe máy, co ro trong gió lạnh chỉ mong kiếm thêm được một chút tiền để trang trải cuộc sống. Và khi tất cả mọi người chọn đoàn tụ bên gia đình, cùng đón xem pháo hoa, một số các anh chị đã chọn trao đi tình yêu thương. Các anh chị ấy mang theo gói quà, bao lì xì đến chúc mừng năm mới từng người lái xe ôm, bắt tay và trao đi những cái ôm ấm áp. Từ đám đông, em nhìn thấy nụ cười hạnh phúc và ánh mắt rưng rưng của các bác, các chú lái xe. Khoảnh khắc ấy, các anh chị trẻ tuổi đó còn sáng ngời và đẹp hơn cả pháo hoa trên bầu trời. Nhìn bóng dáng các anh chị ấy khuất dần trong đám đông để tìm đến những người lái xe ôm khác, lòng em lên men một cảm xúc kì lạ. Đó vừa là sự ngưỡng mộ, kính trọng trước tấm lòng cao cả của họ; nhưng cũng vừa là sự khao khát, ước mơ bản thân có thể trở thành một người tốt như thế trong năm mới này.