Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Lập dàn ý kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật lớp 5

Dàn ý kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật lớp 5

Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Dàn ý kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật - Mẫu 1

a) Mở bài:

  • Giới thiệu câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật: Cóc kiện Trời (không rõ tác giả)
  • Giới thiệu nhân vật mà em đóng vai trong câu chuyện: Cóc

b) Thân bài: Đóng vai Cóc kể lại diễn biến câu chuyện “Cóc kiện Trời” (chú ý xưng "tôi" trong toàn bộ câu chuyện)

  • Tôi vốn cùng anh chị em sống hạnh phúc ở một hồ nước lớn
  • Một năm nọ, trời hạn hán kéo dài, ruộng đồng nứt nẻ, cây cối trụi trơ, chim muôn khát khô, tôi thấy tình hình nguy khốn quá, nên quyets định lên thiên đình kiện Trời
  • Trên đường đi, tôi gặp cua, gấu, cọp, ong, báo, tất cả đều xin đi theo
  • Đến trước cổng Nhà Trời, tôi đã phân công vị trí cho đồng bạn, sau đó một mình đánh ba hồi trống để xin gặp Ông Trời
  • Nghe tiếng trống, Ông Trời rất tức giận, liền sai gà ra trị tội tôi, nhưng gà vừa bay đến, cáo đã nhảy xổ ra cắn cổ rồi tha đi
  • Tiếp theo, Trời sai chó ra bắt cáo, nhưng chó vừa ra tới cửa đã bị gấu quật ngã
  • Khi Trời cử Thần Sét ra trị gấu, thì thần bị ong đốt túi bụi phải nhảy vào chum nước để lẩn trốn. Nhưng lại bị cua trong chum kẹp cho đau điếng, vội nhảy ra ngoài thì tiếp tục bị cọp vồ
  • Thấy tình thế khó đoán, Trời cho gọi tôi vào gặp mặt
  • Tôi đã trình bày với Ông Trời về sự khó khăn của nhân gian khi lâu rời không có một trận mưa nào cả
  • Nghe vậy, Trời gật gù đồng ý ban mưa, còn dặn tôi sau này muốn có mưa thì chỉ cần nghiến răng là được, không cần lặn lội lên trời nữa

c) Kết bài: Kể kết thúc của câu chuyện:

  • Khi tôi và các bạn trở về nhân gian, trời đã mưa to tự lúc nào, nước mưa ngập đầy các ruộng đồng, muôn loài sung sướng reo hò
  • Cũng từ dạo đó, hễ cần trời mưa, tôi sẽ nghiến răng kẽo kẹt để làm tín hiệu báo cho Ông Trời

Dàn ý kể sáng tạo một câu chuyện có nhân vật chính là con vật hoặc đồ vật - Mẫu 2

Đang cập nhật…

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Văn mẫu lớp 5

    Xem thêm