Kể sáng tạo một đoạn câu chuyện Hoa trạng nguyên bằng cách bổ sung một số câu tả cảnh hoặc nêu cảm nghĩ của nhân vật
Kể sáng tạo một đoạn câu chuyện Hoa trạng nguyên bằng cách bổ sung một số câu tả cảnh hoặc nêu cảm nghĩ của nhân vật
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Kể sáng tạo một đoạn câu chuyện Hoa trạng nguyên - Mẫu 1
Sau cuộc trò chuyện hôm đó chừng hai ngày, tôi được ông nội dẫn ra Văn Chỉ. Lần này ra, ở đó có chừng mười thanh niên đang đứng chờ. Họ đều là anh chị em trong làng tôi. Vốn quen biết, chúng tôi nhanh chóng chào hỏi và bắt chuyện cùng nhau. Chừng vài phút, ông nội gọi chúng tôi lại, chia việc cho từng người, rồi đốc thúc triển khai ngay trước khi trời tối. Tôi nhận nhiệm vụ rạch đất hai bên đường thành rãnh nhỏ, sâu để trồng cây tóc tiên. Sau đó, đào hai hố nhỏ ở đầu hai dãy trồng cây trạng nguyên. Vừa làm, tôi vừa vui sướng quan sát các anh chị em xung quanh đang hăng hái làm việc. Bầu không khí sum họp, nhiệt huyết này thật vui vẻ đáng quý biết bao. Cuối cùng, em Thư xung phong tưới cây. Em múc từng gáo nước nhỏ, tưới vào gốc các cay vừa được trồng. Gió thổi qua, các lá cây khẽ rung rinh như nói lời cảm ơn chúng tôi.
Kể sáng tạo một đoạn câu chuyện Hoa trạng nguyên - Mẫu 2
Năm ngoái, vào dịp chuẩn bị cho hội làng, ba anh em chúng tôi cùng ông nội đi vào Văn Chi của làng. Ông bảo: "Văn Chỉ thờ mười vị tiến sĩ thời xưa, người quê mình. Xây cả trăm năm rồi đấy”. Hai bên đường đi, vì lâu ngày ít người qua lại, chăm sóc mà cỏ dại đã mọc lên um tùm. Những bụi cỏ trâu cao qua cả mắt cá chân, có đoạn còn cao tới giữa bắp chân của tôi. Chúng còn mọc lấn ra cả đường đi, khiến ba anh em chúng tôi phải dẫm lên cả cỏ để đi bởi lòng đường thu hẹp lại. Điều đó khiến tôi rất lấy làm tiếc, khi một con đường dẫn tới nơi linh thiêng của làng lại đầy cỏ dại như thế này. Như cùng suy nghĩ với tôi, anh Nguyên chợt lên tiếng hỏi ông: “Ông ơi, sao ven đường để cỏ mọc tốt thế này ạ?”. Cùng lúc đó, ông thủ từ cũng đi đến chỗ mấy ông cháu tôi. Đầu tiên ông ấy niềm nở chào ông nội của tôi, rồi sau đó mới dịu dàng nhìn ba anh em tôi và bảo: “Cháu nói đúng đấy! Ông cũng đang định phát sạch cỏ, rồi trồng hai dây tóc tiên cho đẹp, chuẩn bị đón hội làng đây.”. Nghe vậy, tôi rất mong muốn được tham gia cùng ông thủ từ, nhưng ngại còn ông và các anh, nên chỉ dám nhìn sang anh Nguyên, chờ anh mở lời.