Viết đoạn văn tả một người thân trong gia đình em lớp 5
Viết đoạn văn tả một người thân trong gia đình em
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Đoạn văn tả một người thân trong gia đình em - Mẫu 1
Bố của em năm nay gần 40 tuổi rồi nhưng trông trẻ trung lắm. Nhiều năm làm việc trong văn phòng, nên da bố khá trắng, kết hợp một khuôn mặt tròn dễ thương. Tóc bố dày, xoăn tít tự nhiên như ông nội, nhuộm màu nâu hạt dẻ thời trang. Mắt bố to tròn, bị cận nên luôn phải đeo một cái kính gọng tròn như kính Nobita. Dáng người bố hơi mập, dù bố cũng hay chơi thể thao vào cuối tuần. Đó là do bố thích ăn vặt và đam mê trà sữa như mẹ em. Gu ăn mặc của bố thì rất đơn giản. Thường là áo polo và quần tây cùng giày thể thao. Chỉ thế thôi nhưng trông vẫn lịch sự và đẹp trai lắm.
Đoạn văn tả một người thân trong gia đình em - Mẫu 2
Chiều cao của mẹ em khá khiêm tốn, chỉ khoảng 1m50. Sau khi sinh em bé thứ hai, thì mẹ mập lên nhiều so với trước đây. Nhưng mẹ trông vẫn rất xinh đẹp và phúc hậu. Mẹ có nước da trắng hồng hào, mềm mại, khi chạm vào tay mẹ thấy rất mát. Khuôn mặt của mẹ tròn đầy rất đáng yêu. Vầng trán ngắn được che đi bởi chiếc mái thưa xinh xắn. Đôi mắt của mẹ hơi nhỏ, do bị cận và phải đeo kính từ lúc học cấp 2 đến bây giờ. Dù ẩn sau một chiếc kính dày, em vẫn nhìn rõ được tình yêu thương mà mẹ dành cho em chan chứa trong đôi mắt ấy. Chiếc mũi của mẹ nhỏ và hơi thấp, hai bên cánh mũi bè bè ra. Hai cái má thì phúng phính như má trẻ con, đáng yêu lắm. Miệng của mẹ khá nhỏ, đôi môi chúm chím hình trái tim duyên dáng. Từ lúc tăng cân, mẹ chuyển sang để tóc ngắn có chân tóc cụp vào để che bớt khuôn mặt. Nhưng em thấy dù mẹ buộc hết tóc lên hay xõa ra thì đều xinh đẹp như nhau. Đó là vẻ đẹp toát ra từ tâm hồn lương thiện, ấp áp và chứa chan tình yêu thương của mẹ.
- Câu hỏi này thuộc bài Viết đoạn văn tả người lớp 5 Kết nối tri thức