Thay đổi cách mở đầu câu chuyện trong bài đọc Những chấm mà không nhỏ lớp 5
Thay đổi cách mở đầu câu chuyện trong bài đọc Những chấm mà không nhỏ (trang 33 – 34)
Bản quyền tài liệu thuộc về VnDoc, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.
Thay đổi cách mở đầu câu chuyện Những chấm mà không nhỏ - Mẫu 1
Chiều hôm nay, bố tôi về từ sớm, sau đó ngồi đọc báo ở phòng khách. Hiếm khi bố tôi ở nhà vào giờ này, vì ông thường đi sinh hoạt câu lạc bộ Cờ tướng với các ông bà trong xóm vào cuối chiều. Thấy bố ở nhà, tôi liền vui sướng vào phòng, lấy tấm bản đồ Việt Nam mình vừa hì hục vẽ cả chiều ra để khoe bố. Tôi nghĩ bụng, chắc hẳn bố sẽ khen tôi nức nở cho mà xem.
Thay đổi cách mở đầu câu chuyện Những chấm mà không nhỏ - Mẫu 2
Bố của tôi vừa là người bố mẫu mực, thông thái, vừa là người bạn hài hước và thân thiện. Tôi luôn sẵn sàng chia sẻ mọi điều của mình với bố, bởi dù tôi có làm sai thì bố cũng sẽ từ tốn chỉ bảo, tìm cách để tôi tự hiểu ra vấn đề, chứ không chì chiết và chửi mắng. Có lẽ nhờ vậy, mà tôi rất thân thiết và thích được trò chuyện với bố. Có một lần, tôi có bài tập về nhà là vẽ bản đồ Việt Nam. Tuy nhiên, tôi đã tự thử thách mình bằng cách không hề xem bản đồ mẫu, mà tự vẽ bằng trí nhớ của mình. Khi có thành phẩm, tôi rất thích và tự hào về nó, nên vội vàng khoe với bố.
- Câu hỏi này thuộc bài Kể chuyện sáng tạo (Thay đổi cách mở đầu và kết thúc câu chuyện) lớp 5 Cánh Diều